Có phải mẹ bỏ rơi con?

03/04/2016 - 07:11
Mẹ cháu sang nước ngoài định cư, bỏ cháu ở nhà với bố. Cháu rất giận mẹ nên quyết tâm cắt liên lạc…
Cô Thanh Tâm kính mến!
Cách đây ba năm, bố mẹ cháu ly hôn. Mẹ cháu sang nước ngoài định cư, bỏ cháu ở nhà với bố. Cháu rất giận mẹ nên quyết tâm cắt liên lạc. Lúc đầu mẹ cháu cũng hay gọi điện về và nói muốn gặp cháu nhưng cháu nhất quyết không nghe máy. Sau đó mẹ ít gọi hơn. Mặc dù vậy, cháu vẫn hay nghe ngóng tin tức của mẹ. 6 tháng trước, mẹ cháu tái hôn với một người đàn ông bản địa. Tin này khiến cháu rất buồn. Giờ mẹ lại gọi về cho bố, nói rằng muốn đón cháu sang ở cùng mẹ vì ở bên đó cháu có điều kiện học tập tốt hơn. Mẹ cũng cam đoan rằng người chồng mới của mẹ rất tốt, chú ấy sẽ yêu thương cháu như con ruột. Bố cháu cũng mới tái hôn nên có vẻ bố không buồn khi nghĩ tới chuyện xa cháu. Có lẽ cháu là người duy nhất cảm thấy khó nghĩ trong chuyện này. Cháu muốn sang đó nhưng vẫn rất giận mẹ vì đã bỏ cháu đi. Cháu nên giải quyết chuyện này thế nào? Mong cô giúp cháu.
Thu Hà
tttv22.jpg
 Có lẽ cháu là người duy nhất cảm thấy khó nghĩ (ảnh minh họa)
Thu Hà thân mến!
Thật không dễ để vượt qua cảm xúc “bị mẹ bỏ rơi”. Nhưng có thật là mẹ bỏ rơi cháu? Hay mẹ buộc phải làm vậy? Có thể khi bắt đầu sang nước ngoài định cư, mẹ cháu cũng không hình dung được cuộc sống bên đó thế nào? Những khó khăn mẹ cháu sẽ gặp phải? Vì vậy, việc mang cháu đi theo ngay lúc đó là điều không thể. Thế nên, mẹ phải một mình đi trước, để “dọn đường” cho cháu sang. Hiện tại có vẻ cuộc sống của mẹ cháu ở bên đó đã khá ổn định. Mẹ cháu đã xây dựng gia đình với người đàn ông bản địa và có ba năm sống ở đó, chắc chắn đã quen với môi trường, mẹ mới sẵn sàng đón cháu sang. Nếu thực sự muốn, thì cháu hãy dẹp bỏ tự ái cá nhân để đoàn tụ với mẹ, còn nếu chưa sẵn sàng thì cháu có thể suy nghĩ thêm. Đặc biệt hãy nghĩ đến cảm giác của mẹ, cảm giác của một người phụ nữ ly hôn, không còn gia đình, phải rời xa con để ổn định cuộc sống và giờ đang nỗ lực lo cho con. Hãy nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực cháu nhé, cô tin cháu sẽ không còn giận mẹ, tình cảm mẹ con sẽ ngày càng yêu thương, gắn bó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm