Con bị mẹ ép uống thuốc diệt cỏ qua cơn nguy kịch

20/04/2016 - 23:34
Sau một thời gian điều trị, con trai của chị Trần Thị Huế (sinh năm 1982, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, Hải Dương), đã qua cơn nguy kịch. Còn nạn nhân Huế đã tử vong do ngộ độc quá nặng.
Liên quan đến trường hợp mẹ ép con uống trừ sâu tử tử, chiều ngày 20/4, PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc BV Nhi TƯ, cho biết, con trai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Theo bác sĩ Hương, khoảng 22h30 ngày 19/4, bệnh nhi Nguyễn Mạnh Hùng (6 tuổi) được chuyển đến trong tình trạng tỉnh táo, tự thở, lòng bàn chân, bàn tay xanh, niêm mạc bị ảnh hưởng. Bệnh nhi được chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực để theo dõi. Căn cứ vào biểu hiện lâm sàng, cũng như két quả xét nghiệm, BV khẳng định, bệnh nhi bị độc thuốc diệt cỏ Paraquat - một loại thuốc cực độc.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành điều trị, chạy hấp thụ paraquat, điều trị theo nhóm thuốc và corticoid nhằm sơ hóa phổi tránh những tổn thương sau này. Sau một thời gian điều trị, chất độc đã được đẩy ra ngoài, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn tiếp tục theo dõi.
13059926-760404880760679-939544234-n-1461144923103.jpg
Bệnh nhi Hùng đã qua cơn nguy kịch.
Còn mẹ bệnh nhi là Trần Thị Huế sau vài giờ điều trị tại Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai, gia đình đã xin về do tình trạng quá nặng. Huế tử vong sau khi về nhà ít giờ.
Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn với chồng, chiều ngày 19/4, Trần Thị Huế đã mua thuốc sâu mang về nhà pha nước uống. Trong lúc quẫn trí, người mẹ đã ép 2 con cùng uống. Tuy nhiên, đứa con nhỏ là Trần Mạnh Hoàng (sinh năm 2011) không không chịu uống, nên Huế đã dùng dao đâm tử vong tại chỗ. Huế và con trai lớn Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 2008) uống thuốc diệt cỏ và lên cơn co giật. Sự việc ngay sau đó được người dân phát hiện và khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm