Con cô đơn vì bố mẹ mải mưu sinh

09/12/2015 - 09:46
Trong thư con than thở rằng, dạo này con buồn quá vì đi học thì có các bạn, còn về nhà không ai quan tâm đến con.
Mới đây, khi dọn phòng cho con gái đang học lớp 4, tôi khá bất ngờ khi đọc những “lá thư” con viết để đầy trên bàn học. Trong thư con nói rằng, mấy ngày rồi con không nhìn thấy mặt ba, còn mẹ không hỏi gì đến con.

Cũng có lá thư, con nói con nhớ những ngày cuối tuần được ba mẹ cho đi chơi ở công viên, trung tâm thương mại... Con thương ba mẹ đi làm vất vả nhưng lâu lắm rồi, không có ai đưa con đến những nơi đó...
bo-me-mai-muu-sinh.jpg

Con nói con nhớ những ngày cuối tuần được ba mẹ cho đi chơi ở công viên. Ảnh minh họa: Internet

Tôi vừa đọc, vừa thấy thương con. Thì ra lâu nay, vì nhận quá nhiều việc, về đến nhà ăn vội bát cơm, tôi lại lao đầu vào xử lý công việc. Ông xã tôi cũng nhận giám sát một công trình cách nhà gần 100km nên thi thoảng mới tạt qua nhà. Vợ chồng tôi vì mải mưu sinh nên đã quên mất việc quan tâm, chăm sóc con gái bé bỏng.

Chắc chắn, tôi sẽ nói chuyện với chồng, để anh thu xếp về nhà dịp cuối tuần. Vợ chồng tôi sẽ dành cho con những ngày nghỉ thật vui vẻ. Cảm ơn con gái yêu đã nhắc mẹ nhớ ra điều quan trọng, mối quan tâm lớn nhất trong cuộc đời mẹ...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm