Con gái lính đảo chống chọi bệnh hiểm nghèo

20/04/2015 - 16:15
Căn bệnh Lupus gây tổn thương thận, huyết học, thần kinh nên cơ thể bé Trần Thị Thúy Kiều bị suy nhược trầm trọng, từ 25 kg, cô bé 9 tuổi giờ chỉ còn 16kg.
Cơ thể suy kiệt, liên tục nóng sốt, trí nhớ giảm sút nghiêm trọng, cháu Trần Thị Thúy Kiều (SN 2006) - con gái của thượng úy Trần Thế Anh, công tác tại Lữ đoàn 162, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đang từng ngày chống chọi với căn bệnh Lupus nguy hiểm.

Năm 1997, chị Trần Thị Hiền (ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) kết hôn với với trung úy Trần Thế Anh. Ít lâu sau, anh nhận nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Trường Sa. Năm 2013, bé Kiều bỗng dưng bị sốt cao, nhiều ngày vẫn không khỏi. Chị Hiền vội đưa con tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa khám thì các bác sĩ phát hiện cơ thể bé bắt đầu có dấu hiệu sung phù, ho khan, nổi hạch nhiều nên chuyển đến Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM để điều trị. Tại đây, các xét nghiệm phát hiện bé Kiều mắc phải hội chứng giảm tiểu cầu tự miễn, viêm phổi, Lupus tổn thương đa cơ quan.

Bé Kiều đang nằm điều trị ở Khoa cấp cứu (ảnh chụp tháng 4/2015)

Tháng 2/2015, bé Kiều tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) để tiến hành lọc máu và hóa trị. Căn bệnh Lupus gây tổn thương thận, huyết học, thần kinh nên cơ thể bé bị suy nhược trầm trọng, từ 25 kg, cô bé 9 tuổi giờ chỉ còn 16kg.

Trước đây, khi con chưa bị bệnh, ngoài lương của chồng, chị Hiền làm nội trợ và tranh thủ ra chợ bán rau, mua phế liệu, kiếm thêm thu nhập. Nhưng sau 2 năm bé Kiều mắc bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu tiền dành dụm đã không còn. Chị đã phải vay mượn thêm rất nhiều để mua các loại thuốc đặc trị và lọc máu cho con. Hằng ngày, chị đăng ký suất ăn từ thiện, lấy hành lang bệnh viện làm nơi trú ngụ.

Căn bệnh Lupus nghiêm hiểm phải tốn nhiều thời gian điều trị. Chi phí cho mỗi lần lọc máu, hóa trị lại rất cao, vượt quá khả năng của gia đình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bé Trần Thị Thúy Kiều, Phòng cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM, ĐT: 0963.524498 (gặp chị Hiền).

Hoặc Văn phòng đại diện Báo PNVN-TGPN, số 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM, ĐT: 08.39303034.

Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc tới tận tay gia đình chị Hiền.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm