Con trai đi vào vết xe đổ ngoại tình của bố

11/08/2015 - 08:10
Chị vô tình biết sự thật, thời trai trẻ, bố chồng cũng từng lừa dối mẹ chồng. Nếu chị cũng im lặng chấp nhận, liệu các con chị sau này có nhiễm thói hư ấy?

                                                                         Con cái cần nhận được sự giáo dục ân cần của cả cha lẫn mẹ (Ảnh minh họa)

Tình cờ, chị đọc được dòng tin nhắn mùi mẫn của một cô gái gửi cho chồng. Tra danh bạ các cuộc gọi thì chị thấy hầu như ngày nào anh cũng gọi cho số máy đó. Chị sốc và lúng túng, không biết nên làm thế nào. Hơn chục năm sống với nhau, có hai mặt con, chị cứ ngỡ mình may mắn vì có chồng thành đạt, biết chăm lo cho vợ con, có nếp có tẻ, con lớn đi học chăm chỉ, giỏi giang.

Vậy mà đùng một cái, chuyện đáng sợ nhất với các bà vợ lại rơi vào chị. Không thể âm thầm day dứt mãi được, chị hỏi thẳng chồng. Mới đầu anh chối phắt, sau khi chị đưa ra bằng chứng, anh mới im lặng. Điều chị mong muốn ở anh là thái độ ăn năn, hối lỗi, xin vợ tha thứ và hứa hẹn sẽ chấm dứt chứ không phải là im lặng một cách khó hiểu như vậy. Chị quyết định tìm đến cô gái kia. Cô ta thật khôn ngoan khi nhận lỗi ngay và hứa hẹn sẽ chấm dứt quan hệ với chồng chị.

Nhưng, một tháng sau, chị vẫn bắt được chứng cứ là họ liên lạc với nhau. Chị chất vấn chồng, anh lại im lặng. Chị không giữ được bình tĩnh thì anh ta cũng nổi cáu lên. Hết cách, chị nói chuyện trực tiếp với bố mẹ chồng. Bà mẹ tỏ ra rất thất vọng, phẫn nộ với con trai. Ông bố lại im lặng. Sau này chị mới biết hóa ra khi còn trai trẻ, ông cũng lừa dối bà đi bồ bịch nên giờ không thể mở miệng ra dạy bảo con cái được. Phải chăng, cái kiểu ngậm miệng cho qua chuyện ấy anh học được từ người cha của mình.

Thế là chị thân cô thế cô trong ngôi nhà này. Tiếng nói của bà mẹ thì yếu ớt, ông bố thì lẩn tránh đối diện, anh chồng thì bài bây, không thú nhận cũng chẳng chối quanh, anh ta biến những cuộc đối thoại thành độc thoại khiến chị có cảm giác như mình đang đấm vào bị bông. Cuộc sống khiến chị chán nản, mệt mỏi đến mức muốn li hôn.

Thật không may cho chị lấy phải anh chồng thiếu bản lĩnh của người đàn ông: đại trượng phu dám làm dám chịu. Chuyện đã đến mức này thì chị phải buộc anh ta đưa ra lựa chọn: hoặc chấm dứt hẳn với cô gái kia quay về với vợ con, hoặc là li hôn. Để tránh tình trạng anh ta vẫn cứ dùng cách “im lặng là vàng”, chị cần cho anh ta một thời hạn cụ thể, sau bao nhiêu ngày đấy phải có câu trả lời dứt khoát. Và, kèm theo lời hứa cắt đứt quan hệ tình cảm với tình nhân cũng phải đưa ra một thời gian nhất định, chứ không phải cứ hứa rồi đâu lại vào đấy  Còn một khi anh ta cạn tình, đưa ra giải pháp li hôn thì chị cũng chẳng nên níu giữ làm gì. Chị thương con, muốn vì con, những chỉ một mình chị chưa đủ. Khi anh ta đã mê muội, đã không thiết gì đến vợ con thì sự có mặt của anh ta trong nhà không mang lại ý nghĩa tích cực gì cho người thân cả. Các con của chị sẽ lớn lên bên cái xác ông bố, còn tâm hồn, tình cảm, trách nhiệm, ông ta đều không dành cho chúng. Liệu chị có nghĩ đến việc làm của anh ta ngày nay cũng có phần là hậu quả của thói hư hỏng của ông bố và sự bất lực của bà mẹ? Chị nuôi con một mình, con cái có chịu thiệt thòi nhưng chúng không bị tiêm nhiễm bầu không khí độc hại trong gia đình, nơi mà lẽ ra chúng phải được hưởng sự yêu thương, chăm sóc, giáo dục ân cần của cả cha lẫn mẹ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm