Công viên Thủ Lệ ảm đạm giữa “bão” Covid-19

K.L
09/03/2020 - 13:40
Công viên Thủ Lệ ảm đạm giữa “bão” Covid-19

công viên vắng hoe, không có ai ngoài mẹ con chị Vân

Bình thường, Công viên Thủ Lệ - vườn thú nổi tiếng ở Hà Nội - luôn đông nghẹt người vào, ra. Thế nhưng, giữa “cơn bão” Covid-19, ngay cả ngày cuối tuần, nơi này cũng vắng hoe, đìu hiu, ảm đạm.

Nhà chị Nguyễn Vân ở phố Ngọc Khánh, rất gần Công viên Thủ Lệ. Trước đây, ngày nào vợ chồng chị cũng dậy từ 5 giờ sáng để ra công viên chạy 1 vòng tập thể dục. Chị kể: Từ sáng tinh mơ, công viên đã đông đúc rồi, người già, trẻ em, trai gái đủ cả. Người thì đi bộ, người thì chạy, có người chỉ đến đây để tập đủ các động tác của một bài tập thể dục. Vậy mà dạo này, người tập thể dục cũng vắng bóng, chỉ còn lác đác vài người.

Công viên Thủ lệ ảm đạm giữa “bão” Covid-19 - Ảnh 1.

Chú voi con buồn bã vì lâu ngày không có khách í ới gọi và cho ăn

Các con chị Vân cũng được ra công viên mỗi chiều hoặc ngày cuối tuần để giải trí, các con rất thích vì có chỗ chạy nhẩy, đông vui với bao trẻ con khác. "Mấy tuần nay gia đình tôi cũng không dám cho con ra công viên, sợ nơi đông người sẽ dễ nhiễm dịch bệnh. Hôm qua, con đòi đi chơi, vì nghỉ học dài quá cu cậu cũng cuồng chân, khó chịu, nên mẹ con dắt nhau đi. Cậu chàng chưng hửng vì công viên vắng hoe, không có ai ngoài hai mẹ con nên buồn lắm" – chị Vân cho biết.

Ngay tại cổng soát vé công viên trước đây luôn có khoảng 6-7 nhân viên bán vé, kiểm vé vào cổng, thì nay cổng và cả buồng bán vé cũng không có bóng người.

Công viên Thủ lệ ảm đạm giữa “bão” Covid-19 - Ảnh 2.

Con hổ nằm 2 - 3 tiếng không buồn gầm gào như mọi lần

Vào công viên, các khu vui chơi ế khách. Trong các chuồng thú càng ảm đạm hơn. Các con vật dường như đã quá quen với cảnh được trẻ em í ới gọi và tiếng cười nói râm ran của trẻ, nhưng nay những con khỉ tự đu dây chơi một mình, con hổ nằm dài cả mấy tiếng không nhúc nhích. Con voi cũng uể oải nhìn ngó trong nỗi buồn u ám vì không thấy tiếng trẻ con gọi cho ăn lá cây, các loại bánh kẹo.

Công viên Thủ lệ ảm đạm giữa “bão” Covid-19 - Ảnh 3.

Một chú khỉ tự chơi một mình ở vườn thú

Nếu đi qua 1 vòng vườn thú sẽ thấy không khí ở đây buồn trầm đến chừng nào. Các con vật cứ ngơ ngác, giống như đang sống ở nơi nào khác vậy, không phải công viên. Mùi khai và ngai ngái từ các chuồng thú bốc ra.

Công viên Thủ lệ ảm đạm giữa “bão” Covid-19 - Ảnh 4.

Không có người "quan tâm", chú khỉ ủ rũ trong chuồng

Giữa "cơn bão" covid-19 ở Hà Nội, việc công viên không có khách, vắng bóng người cũng là điều dễ hiểu. Vì ai cũng tránh nơi vốn sầm uất, đông đúc như công viên Thủ Lệ. Nhưng việc để bụi phủ đầy ở các khu vui chơi trẻ em, hay ở các chuồng thú lấm lem, mùi khai ngái cũng là nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Đó là điều Ban quản lý công viên Thủ Lệ cần khắc phục.

Công viên Thủ lệ ảm đạm giữa “bão” Covid-19 - Ảnh 5.

Chỉ cần một tiếng gọi của trẻ em, các chú khỉ, vượn thi nhau "biểu diễn" bù lại lúc không có ai đoái hoài tới


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm