Cuộc sống tủi cực của người đẹp chuyển giới

02/12/2016 - 22:56
Chàng trai chuyển giới sau khi không tìm được công việc như ý đã buộc phải đi theo con đường 'không mấy sáng sủa'.
Tiểu Kim năm nay 21 tuổi, từ một chàng trai đã cố gắng biến mình trở thành một cô gái. Cũng do hoàn cảnh đặc biệt mà cô phải chịu những từ ngữ nhạy cảm như “người đồng tính”, “người chuyển giới”, “gái mại dâm”...
Tiểu Kim năm nay 21 tuổi, từ một chàng trai đã cố gắng biến mình trở thành một cô gái. Cũng do hoàn cảnh đặc biệt mà cô phải chịu những từ ngữ nhạy cảm như “người đồng tính”, “người chuyển giới”, “gái mại dâm”...
Tiểu Kim đến từ một thôn miền núi ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Cô không có điều kiện học hành đầy đủ, phải bỏ học từ cấp 2. Khi còn rất nhỏ, Tiểu Kim đã nhận thấy bản thân mình không giống với những cậu bé khác: thích nhập hội cùng các bạn gái, ăn nói nhẹ nhàng, thích mặc trộm đồ của mẹ và chị, thích bạn nam mạnh mẽ và cá tính trong lớp.
Tiểu Kim đến từ một thôn miền núi ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Cô không có điều kiện học hành đầy đủ, phải bỏ học từ cấp 2. Khi còn rất nhỏ, Tiểu Kim đã nhận thấy bản thân mình không giống với những cậu bé khác: thích nhập hội cùng các bạn gái, ăn nói nhẹ nhàng, thích mặc trộm đồ của mẹ và chị, thích bạn nam mạnh mẽ và cá tính trong lớp.
Ngày nhỏ, Tiểu Kim thích con trai nhưng lại không nhận thức được đó là tình yêu đồng tính. Chỉ đến khi cô nghe thấy cụm từ “trở ngại về nhận biết giới tính”, Tiểu Kim mới nhận ra “ông trời đã trao nhầm vỏ ngoài cho mình”.
Ngày nhỏ, Tiểu Kim thích con trai nhưng lại không nhận thức được đó là tình yêu đồng tính. Chỉ đến khi cô nghe thấy cụm từ “trở ngại về nhận biết giới tính”, Tiểu Kim mới nhận ra “ông trời đã trao nhầm vỏ ngoài cho mình”.
Năm 2013, Tiểu Kim bắt đầu làm phẫu thuật nâng ngực, cắt bỏ xương sườn... Kể lại khoảnh khắc nhìn thấy mình hoàn toàn mới trong gương, cô nói: “Vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, vì đây mới là con người thật của tôi, nhưng cũng có chút bối rối...
Năm 2013, Tiểu Kim bắt đầu làm phẫu thuật nâng ngực, cắt bỏ xương sườn... Kể lại khoảnh khắc nhìn thấy mình hoàn toàn mới trong gương, cô nói: “Vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, vì đây mới là con người thật của tôi, nhưng cũng có chút bối rối...".
2 năm trước, cô đến Bắc Kinh, bắt đầu một cuộc sống “không biết là đúng hay sai”. Để bản thân ngày càng đẹp và giống phụ nữ hơn, cô phải tiêm hormone nữ tính vào cơ thể trong thời gian dài, phải làm phẫu thuật nhiều lần theo từng giai đoạn... Những việc này cần bỏ ra rất nhiều tiền. Ngoài công việc biểu diễn trên sàn nhảy quán bar, cô còn hoạt động như một gái mại dâm.
2 năm trước, cô đến Bắc Kinh, bắt đầu một cuộc sống “không biết là đúng hay sai”. Để bản thân ngày càng đẹp và giống phụ nữ hơn, cô phải tiêm hormone nữ tính vào cơ thể trong thời gian dài, phải làm phẫu thuật nhiều lần theo từng giai đoạn... Những việc này cần bỏ ra rất nhiều tiền. Ngoài công việc biểu diễn trên sàn nhảy quán bar, cô còn hoạt động như một gái mại dâm.
“Hiện nay, những người ‘phụ nữ’ giống như tôi đều sống dựa vào cách này, chúng tôi vốn không thể tìm được việc làm tốt. Ban đầu biểu diễn ở quán bar, một tháng tôi kiếm chưa tới 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng), như vậy thực ra là quá ít”, Tiểu Kim chia sẻ khi cô đang bóc chiếc hộp chuyển phát nhanh, bên trong đều là những đồ dùng rẻ tiền.
“Hiện nay, những người ‘phụ nữ’ giống như tôi đều sống dựa vào cách này, chúng tôi vốn không thể tìm được việc làm tốt. Ban đầu biểu diễn ở quán bar, một tháng tôi kiếm chưa tới 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng), như vậy thực ra là quá ít”, Tiểu Kim chia sẻ khi cô đang bóc chiếc hộp chuyển phát nhanh, bên trong đều là những đồ dùng rẻ tiền.
Tiểu Kim đón tiếp một người bạn đến chơi nhà. Cô gái chưa đến 20 tuổi này cũng là một người đẹp chuyển giới. “Những người trong thế giới của chúng tôi đều không có cảm giác an toàn, đều tỏ ra lạnh nhạt, hơn nữa tính khí không tốt, nên bình thường tôi không qua lại nhiều với bọn họ”, Tiểu Kim tâm sự.
Tiểu Kim đón tiếp một người bạn đến chơi nhà. Cô gái chưa đến 20 tuổi này cũng là một người đẹp chuyển giới. “Những người trong thế giới của chúng tôi đều không có cảm giác an toàn, đều tỏ ra lạnh nhạt, hơn nữa tính khí không tốt, nên bình thường tôi không qua lại nhiều với bọn họ”, Tiểu Kim tâm sự.
Nhắc đến gia đình, có lẽ đây là nỗi buồn khó nói nên lời của cô. Năm Tiểu Kim 12 tuổi, bố mẹ cô ly hôn. Hiện ngoài mẹ và chị thì những người thân khác, bao gồm cả bố cô, đều không hay biết sự thay đổi của cô. Đã 5 năm rồi Tiểu Kim chưa về nhà.
Nhắc đến gia đình, có lẽ đây là nỗi buồn khó nói nên lời của cô. Năm Tiểu Kim 12 tuổi, bố mẹ cô ly hôn. Hiện ngoài mẹ và chị thì những người thân khác, bao gồm cả bố cô, đều không hay biết sự thay đổi của cô. Đã 5 năm rồi Tiểu Kim chưa về nhà.
Trên Wechat của Tiểu Kim có viết câu: “Cuộc sống là chốn tu hành”, đây là câu mà một người quen của cô nói ra sau khi nghe cô kể lại trải nghiệm của mình. Cô cảm thấy điều này đúng với những suy nghĩ nội tâm của mình, vậy nên đã lấy đó là chữ ký Wechat.
Trên Wechat của Tiểu Kim có viết câu: “Cuộc sống là chốn tu hành”, đây là câu mà một người quen của cô nói ra sau khi nghe cô kể lại trải nghiệm của mình. Cô cảm thấy điều này đúng với những suy nghĩ nội tâm của mình, vậy nên đã lấy đó là chữ ký Wechat.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm