Đắk Lắk: Dấu ấn phụ nữ tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc Ea Phê
Chị Hoàng Thị Em (thứ 2 từ trái sang), Trưởng thôn Phước Hòa 3, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk, trò chuyện cùng chị em
Tại Ngày hội, phụ nữ các dân tộc nơi đây gây ấn tượng với vẻ mộc mạc, khéo léo và duyên dáng trong trang phục truyền thống. Chị em còn tích cực tham gia từ chuẩn bị hội trại, gian hàng đến biểu diễn văn nghệ… góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.
Trong hai ngày 30/4 và 1/5, UBND xã Ea Phê (Đắk Lắk) trang trọng tổ chức "Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ I", nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn xã.

Chị em nô nức đi tham dự ngày hội.
Về xã Ea Phê những ngày này, không khí phấn khởi, rộn ràng lan tỏa khắp nơi, từ người già đến trẻ nhỏ. Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Ea Phê lần đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập ba xã Ea Kuăng, Ea Phê và Ea Hiu.
Đây là dịp để 23 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn "khoe sắc" văn hóa. Mỗi dân tộc mang đến một nét riêng, từ tiếng nói, trang phục đến phong tục tập quán lâu đời. Trên tất cả, những sắc màu ấy hòa quyện, tạo nên bức tranh đại đoàn kết bền chặt, làm nên bản sắc riêng có của vùng đất Ea Phê.

Điểm nhấn của ngày hội là hội trại với chủ đề "Bản sắc văn hóa các dân tộc xã Ea Phê". 26 cổng trại rực rỡ (gồm 22 đơn vị thôn, buôn và 4 đơn vị trường học) đã được dựng lên bằng cả tâm huyết và sự sáng tạo của người dân.

Phụ nữ Ê Đê tham gia dệt thổ cẩm giới thiệu văn hoá dân tộc.
Bên trong mỗi trại, hình ảnh Bác Hồ kính yêu và lá cờ Tổ quốc được đặt ở vị trí trang trọng nhất, xung quanh là không gian trưng bày các mô hình, biểu tượng và hình ảnh tư liệu về quá trình phát triển của thôn, buôn. Mỗi trại không chỉ là nơi giao lưu mà còn là một "bảo tàng thu nhỏ", giới thiệu sống động về nét đẹp văn hóa của từng dân tộc.
Trong ngày hội, các chị em góp mặt hầu hết ở các hoạt động như: Không gian Chợ phiên và Ẩm thực, nơi du khách có thể đắm mình trong hương vị đậm đà của các món ăn truyền thống và những sản phẩm OCOP đặc sắc của địa phương; Phục dựng Lễ hội Nàng Hai được tổ chức trang nghiêm; đêm hội nghệ thuật với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn trình diễn trang phục của 23 dân tộc đã mang đến một bữa tiệc mãn nhãn, tôn vinh vẻ đẹp văn hoá tại Tây Nguyên.

Hội thi kéo co.
Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như: Ném còn, đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt… càng khiến không khí thêm sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Mỗi trò chơi đều có quy định, thể lệ rõ ràng, trọng tài công tâm, cách thức tổ chức nghiêm túc, chuyên nghiệp, tạo nên không khí thi đua hào hứng.
Ông Bôn Si Môn Ca Na An, dân tộc Bru - Vân Kiều, giáo viên trường THCS Ea Hiu (xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk), cho biết: Trại của trường có chủ đề với chủ đề "Hồn lúa của người Bru Vân Kiều". Nội dung chính là tổ chức lễ cúng phục dựng lễ mừng lúa mới - một nghi lễ truyền thống quan trọng của đồng bào Bru - Vân Kiều. Lễ mừng lúa mới có ý nghĩa tạ ơn các vị thần như thần lúa, thần sông, thần suối đã phù hộ cho mùa màng bội thu, đồng thời là dịp gắn kết cộng đồng trong buôn làng.

Phục dựng lễ mừng lúa mới - một nghi lễ truyền thống quan trọng của đồng bào Bru - Vân Kiều.
"Tại hội trại, nghi lễ được phục dựng nhằm giới thiệu và gìn giữ nét văn hóa truyền thống. Đây cũng là cách để quảng bá văn hoá dân tộc mình với các dân tộc anh em, giúp các bạn trẻ cùng nhau tìm hiểu về truyền thống văn hóa, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương", ông Bôn Si Môn Ca Na An cho hay.

Phụ nữ Ê Đê mua xoang tại ngày hội.
Chị Hoàng Thị Em, Trưởng thôn Phước Hòa 3, (xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk), phấn khởi chia sẻ: "Chị em ở thôn đã tất bật chuẩn bị từ nhiều ngày qua, người thì chuẩn bị trang phục, người thì tham gia phụ các anh dựng trại, luyện tập múa chén, trình diễn trang phục dân tộc… Đây là ngày hội để bà con có dịp tụ họp, vui chơi và giao lưu với nhau sau những ngày lao động vất vả".
Chị Hoàng Thị Em cho biết thêm: Trước đây, bà con dân tộc chị thường tổ chức lễ riêng. Tuy nhiên, năm nay do việc sáp nhập xã nên được lồng ghép vào ngày hội chung. Chính những sự kiện như thế này là dịp để mỗi dân tộc thể hiện nét văn hóa riêng của mình, góp phần tạo nên sự đa dạng, đặc sắc trong cộng đồng. Đặc biệt, xã có tới 23 dân tộc cùng sinh sống nên mỗi dân tộc đều có một vẻ đẹp riêng rất ấn tượng".






