pnvnonline@phunuvietnam.vn

Sơn La: Người Mông ở "làng nguyên thủy" sáng tạo trong cách làm du lịch
Tận dụng những ưu đãi về thiên nhiên, người dân tộc Mông sinh sống ở bản Tà Số (xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã đẩy mạnh phát triển du lịch, nâng cao đời sống.

Những khung cửi trên cao nguyên đá: Khi bàn tay phụ nữ dệt nên niềm tin và hạnh phúc
Những người phụ nữ Mông trên cao nguyên đá ngày nay không chỉ dệt thổ cẩm, họ đang dệt ước mơ, dệt bản sắc và dệt tương lai cho bản thân và cộng đồng mình.

Tập quán tài sản thuộc về nhà vợ, khi ly hôn, người chồng có được chia tài sản?
Ở một số dân tộc thiểu số tại miền núi phía Bắc như dân tộc Thái, dân tộc Mông, Dao... vẫn còn tồn tại tập quán truyền thống cho rằng: tài sản trong gia đình sau kết hôn - đặc biệt là nhà, đất - sẽ thuộc về bên nhà vợ. Khi vợ chồng ly hôn, thường thì người chồng ra đi "tay trắng", không được chia tài sản, vì coi như là người "bên ngoài".

Vợ đi làm công ty rồi biệt tích, chồng phải làm gì?
Hôn nhân không hạnh phúc hoặc có những thay đổi trong đời sống, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số bỏ đi mà không làm thủ tục ly hôn với chồng. Người chồng cần phải làm gì?

Thắp ánh sáng tri thức và niềm tin cho trẻ em nơi đại ngàn
Chiến dịch “Họa Màu Nắng - Vẽ Nét Thương” do Tổ chức Học sinh Thiện nguyện Việt Nam phát tại điểm trường Lũng Hoài (tỉnh Thái Nguyên) không chỉ lan tỏa yêu thương mà còn mang theo sách vở, học bổng và cả ước vọng dựng xây nên một ngôi trường vững chãi giữa đại ngàn, nơi những giấc mơ trẻ thơ được tiếp tục vẽ nên bằng ánh sáng tri thức và niềm tin yêu.

Sinh con tại nhà: Chuyện thương tâm đến từ sự xấu hổ
Sinh con lần thứ 5 trong một đêm lạnh ở xã Mồ Sì San (Phong Thổ, Lai Châu), chị Phùng Tả Mẩy vừa kịp đón đứa bé hồng hào, khỏe mạnh chào đời thì chỉ hai giờ sau, người mẹ gục xuống bên tấm đệm rơm. Cái chết lặng lẽ đến với người sản phụ Mông chỉ vì nỗi xấu hổ không dám đến trạm xá khi sinh con.

Người phụ nữ Mông "đổi đời" nhờ lướt mạng, đọc tin
Chỉ học hết lớp 8, nghĩ cuộc sống sẽ gắn chặt với nương rẫy nhưng Sùng Thị Gia (SN 1992, thôn Pín Pé, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), một phụ nữ người Mông đã có bước chuyển ngoạn mục khi tiếp cận được với những nguồn thông tin hữu ích.

Kỷ niệm 46 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Những "cột mốc sống" ở cao nguyên đá
Mùa Xuân biên ải những ngày tháng 2 này chìm trong sương mù và cái lạnh se sắt. Chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nghĩa Thuận (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) đi tuần tra mốc 325. Đứng lặng trước cột mốc, Thiếu tá Vương Trọng Hùng, cán bộ Trạm kiểm soát biên phòng - Đồn biên phòng Nghĩa Thuận, bồi hồi chia sẻ: “Bố tôi là Vương Tải Sừn, đã hy sinh đầu tháng 3/1979, trong một trận đánh ác liệt giữ mốc 315 do Đồn quản lý. Khi ấy, ông là xã đội trưởng. Lúc ông hy sinh, tôi mới được 5 tháng tuổi”.

Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP Hà Nội tổ chức “Xuân yêu thương”, tặng quà Tết cho đồng bào vùng cao
Những ngày cuối năm, khi Tết đang đến gần, cũng là lúc những túi quà Tết, những chiếc chăn ấm, những suất học bổng đầy ý nghĩa được Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP Hà Nội phối hợp cùng Công ty Dược phẩm Tâm Bình và các đơn vị đồng hành trao tận tay bà con xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Khám phá nét văn hóa của người Mông tại "Nhà của Pao"
"Nhà của Pao" không chỉ là một địa điểm du lịch nổi tiếng trên cung đường khám phá cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) mà còn là nơi du khách có thể tìm hiểu những nét đẹp về kiến trúc, tập quán… của người Mông tại địa phương.