Đầu năm đến văn miếu cầu học, cầu danh

09/02/2016 - 08:04
Hà Nội mùng một Tết trời nắng ấm, dòng người đổ về Văn Miếu rất đông. Để có được chữ theo ý muốn ngay tại Đại Bái đường trước Thượng điện thờ Khổng Tử, người ta phải xếp hàng vất vả cả tiếng đồng hồ.
 Đi lễ Văn Miếu là nét truyền thống của nhiều người ngày đầu năm
 Người đến Văn Miếu cầu học hành, công danh hiển đạt đầu tiên đến Thượng điện lễ Khổng Tử
 Trời nắng gắt nhưng dòng người xếp hàng xin chữ tại Đại Bái đường trong Văn Miếu ngày một đông
Sau khi mua giấy tại quầy, những người xin chữ được các ông đồ viết tặng 
Xin chữ đầu năm tại Văn Miếu là truyền thống của nhiều người dân Thủ đô mỗi độ Tết đến, Xuân về
 Một học trò vừa xin được chữ, kiên nhẫn đứng giữa trời nắng để hong chữ
 Tranh thủ chụp hình sau khi xin được chữ theo ý nguyện

 
 Hong chữ trước Đại Bái đường
 Để đáp ứng nhu cầu, nhiều qầy bán chữ viết sẵn được mở ngay bên trong Văn Miếu-Quốc Tử Giám 
 
Bia tiến sĩ Văn Miếu-Quốc Tử Giám gồm 82 tấm bia đá, được dựng từ năm 1484 đến năm 1780, khắc các bài văn bia đề danh cùng thứ bậc và quê quán của 1304 tiến sĩ Nho học Việt Nam của các khoa thi Đình từ năm 1442 đến năm 1779.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm