Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/09/2025 - 16:41 (GMT+7)

Dạy con lòng hiếu thảo bằng hành động thực tế của bố mẹ

Quốc Cường
Dạy con lòng hiếu thảo bằng hành động thực tế của bố mẹ

Những bạn trẻ đến chùa trong ngày lễ Vu Lan để cầu bình an cho cha mẹ

Lễ Vu Lan, chị Nguyễn Thị Hà (32 tuổi, quê Hưng Yên) dẫn 2 con nhỏ đến chùa cầu phúc cho ông bà nội, ngoại. Bé trai và bé gái dù đang tuổi mầm non, hiếu động nhưng cũng trở nên nghiêm túc chú ý lắng nghe khi sư thầy giảng về đạo hiếu.

Giữa những áp lực của cuộc sống hiện đại, chị Hà, người phụ nữ thế hệ 9x vẫn cố gắng nuôi dạy các con bằng tình thân gia đình đã chắp nối qua bao thế hệ.

"Không mong con hiểu được hết, chỉ mong mỗi lần đến chùa, con lại hiểu thêm được phần nào lời các thầy dạy", chị Hà chia sẻ. 

Chị Hà làm công việc văn phòng 6 ngày mỗi tuần, thời gian cho gia đình, cho các con rất ít ỏi. Vì vậy, mỗi cơ hội có thể tranh thủ, chị đều muốn dạy các con về đạo hiếu. 

"Từ những điều được dạy dỗ và từ truyền thống dân tộc, tôi nghĩ rằng hiếu là gốc để hình thành nhân cách của mỗi người. Vì vậy, tôi luôn dạy con biết chữ hiếu trước tiên: Biết kính trọng, yêu thương ông bà, cha mẹ; Biết ơn thầy cô giáo; Biết lễ phép với người lớn tuổi....  Khi con có nhân cách đúng đắn thì sẽ hình thành suy nghĩ tử tế, từ đó trở thành người có ích", chị Hà nói. 

Chị Hà cho biết, dù công việc bận rộn nhưng tháng nào gia đình cũng tranh thủ 2 dịp cuối tuần để đưa các con về thăm ông bà nội, ngoại. Những lúc đó, vợ chồng chị đều làm gương, chăm sóc bố mẹ bằng sự tận tâm, không chỉ muốn đền ơn đấng sinh thành, anh chị muốn các con hiểu được niềm vui qua những hoạt động kết nối tình thân.

"Tôi tin những hành động của mình là cách dạy dỗ các con tốt nhất. Khi nhận được sự yêu thương đúng cách, các con sẽ trưởng thành, tự tin và tiếp nối yêu thương đến thế hệ sau". Qua những lần  về quê, chị Hà cảm nhận các con có được sự gần gũi tình thân, biết quan tâm đến những mối quan hệ họ hàng. Những dịp mùng một hay ngày rằm âm lịch, chị Hà đều cho các con tham gia sắm lễ để thắp hương gia tiên, qua đó dạy các con giữ gìn truyền thống. "Làm ở Hà Nội, mỗi lần về thăm ông bà ở Hưng Yên đều bất tiện, mất thời gian và tốn kém. Nhưng tôi mong qua những dịp như thế, các con biết nhiều hơn về truyền thống gia đình, về họ hàng, về trách nhiệm của mỗi người trong gia đình và xã hội. Tôi cũng cho các con tham gia việc nhà, để qua đó con có thêm kinh nghiệm sống, biết trân trọng công sức của mẹ sau mỗi bữa ăn. Dù có con tham gia nấu nướng tôi sẽ vất vả hơn khi làm một mình, nhưng bản thân lại thấy vui hơn rất nhiều khi nhận ra con dần hiểu chuyện", chị Hà chia sẻ. 

Chồng thường xuyên cùng chị chăm sóc con, phụ bếp núc. Theo chị, điều đó không chỉ tạo không khí gia đình mà còn dạy cho các con về bình đẳng giới, về sự tự trọng và tôn trọng người khác trong cuộc sống. "Chỉ mới 3-4 tuổi nhưng hai con của tôi đã biết hỏi han, rót nước, đấm lưng cho tôi mỗi buổi chiều. Những điều nhỏ bé đó khiến tôi thấy mình đang làm đúng và đang hạnh phúc", chị Hà nói.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận