Để con sống với màu yêu thích

06/04/2016 - 16:52
Nhiều cô con gái muốn tự lựa chọn những trang phục yêu thích, nhưng mẹ không đồng ý. Tuy nhiên, nếu hiểu về "lý thuyết hạnh phúc", người mẹ sẽ không còn cấm đoán con.

Để khẳng định cha mẹ nhất thiết phải tôn trọng sở thích cá nhân của con, chuyên gia giáo dục Nguyễn Hồng Thư, Giám đốc Nhật Ngữ và Tin học Redbook (TPHCM) đã lấy chính câu chuyện về cô con gái thích màu hồng của mình để minh họa.

Con gái chị Thư 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1. Từ khi còn rất nhỏ chị đã thấy con gái chỉ thích duy nhất màu hồng: Áo hồng, đầm hồng, dép hồng, công chúa búp bê cũng màu hồng,… Trước đây, chị Thư băn khoăn tại sao con lại không có niềm đam mê với màu sắc khác mà chỉ chọn màu hồng?

Chị Thư kể lại một câu chuyện cho thấy chính chị "gieo" cho bé niềm yêu thích đó. Khi con còn rất nhỏ, chị Thư muốn dạy cho con về giới tính. Trong chuyến công tác tới Nhật, chị mua cuốn sách dạy về giới tính cho trẻ. Tác giả cuốn sách có thể vô tình hay hữu ý gắn nhân vật người cha mặc áo xanh dương, người mẹ mặc áo đỏ, con gái màu hồng, bà mặc màu tím, ông mặc màu xanh đọt chuối. Nhờ cuốn sách đó, bé phân biệt giới tính rất giỏi và không bao giờ bị nhầm lẫn.

Nhưng từ đó, bé luôn mặc định cha phải màu xanh dương, mẹ phải mặc màu đỏ, bé màu hồng, bà ngoại phải mặc màu tím,… và hiển nhiên bé sẽ chỉ chọn màu hồng.

Chị Thư không áp đặt sở thích của con, mà chỉ đợi khi con lớn lên một chút mới chia sẻ: "Con thấy ba mặc áo màu tím vẫn rất đẹp đó thôi!". Bé vẫn quả quyết: "Nhưng ba… sai rồi mẹ, ba là đàn ông phải mặc màu xanh". Lúc đầu chị Thư hơi… tiếc vì những áo đầm xinh đẹp con không thích đều chỉ vì chúng không phải màu hồng… Nhưng chị cũng kiên nhẫn hiểu rằng sở thích của con chỉ có trong tuổi thơ con. Mai này khi lớn lên con sẽ thích những màu sắc khác. Việc của cha mẹ là tôn trọng sở thích của con và chờ đợi.

pink.jpg
 Hãy để con sống với sở thích của riêng con, vì sâu xa đằng sau là sự tôn trọng đối với trẻ (Nguồn: cewe- photworld.com)

Chị Thư kể, con gái chị không thích học mà thích làm… công chúa. Nhiều lúc chị cũng băn khoăn: Sao con không thích học, mà thích làm công chúa, nhỡ lớn lên con vẫn không thích học thì sao? Rồi với tình yêu người mẹ, chị lại lạc quan rằng: Con thích làm công chúa nghĩa là con thích một hình ảnh xinh đẹp, an tươi, hạnh phúc. Như vậy cũng tốt cho con gái mình. Con cứ là một cô công chúa hạnh phúc đi, không sao cả! Khi bé, con là công chúa hạnh phúc của ba mẹ, sau này lớn lên con sẽ là công chúa hạnh phúc của một chàng trai nào đấy, thì mẹ càng hạnh phúc hơn. Chị không vội vàng ép con phải học.

Chuyên gia giáo dục Nguyễn Hồng Thư phân tích, nhiều cha mẹ thắc mắc tại sao con lại chỉ thích màu này mà không thích màu kia. Xa hơn, cha mẹ dễ áp đặt con vào những việc con không thích như học đàn, học hát trong khi con thích học bơi… hay bắt con phải làm theo gợi ý hay sở thích của cha mẹ - vô tình tạo ra những thiệt thòi lớn trong thời thơ ấu của con.

Lâu dài, một đứa trẻ lớn lên được tiếp bước bởi sự am hiểu kiến thức giáo dục, sự tôn trọng của mẹ cha thì càng có thể phát huy sức mạnh của mình. Đó mới đích thực là cuộc đời của trẻ thay vì "sống để cha mẹ hài lòng".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm