Để gió cuốn đi...

01/10/2015 - 17:26
Để gió cuốn đi thấm đẫm sự yêu thương. Những bản tình ca ấy, dù nghe có buồn bã đến trĩu lòng thì cuối cùng cũng luôn hướng tới những điều tốt đẹp, sự bao dung.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/Để làm gì em biết không/Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…

Trịnh đã mở đầu ca khúc như một lời tự nhủ, như một lời thủ thỉ đầy trải nghiệm của con người đã từng thăng trầm với bao biến cố của đời sống, và giờ đây, họ bình thản nhìn cuộc cuộc đời một cách bao dung. Con người đến cuối cùng, như một câu kinh nổi tiếng, rằng 'Cát bụi lại trở về với cát bụi', vì vậy, hãy sống sao cho thanh thản, không đặt nặng những vấn đề 'được-mất', 'đến-đi' để tự mình giải thoát cho chính mình ra khỏi những đau khổ, xót xa.

Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông/Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông/Ôi trái tim đang bay theo thời gian/Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian…Trịnh tiếp nối cảm xúc với những dòng tâm sự và rất thủ thỉ như sẻ chia, tâm tình. Mặc dù, không ít bàn cãi xung quanh mảng ca từ trong các bài hát Trịnh Công Sơn, rằng nó không quá hàn lâm và chất chứa những triết lý sâu xa. Song trong sự sâu xa hàn lâm lại rất thực, rất 'đời': Những khi chiều tới cần có một tiếng cười/Để ngậm ngùi theo lá bay/Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi…

Vốn con người trong đời sống này đã thật nhỏ bé. Trong một xã hội vô vàn con người có vô vàn nhân cách, và cả những dối gian. Có thể vì thế chăng, mà đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn? Cũng có thể vì thế và trong cuộc sống, đôi khi có những thứ ta không hề muốn nó xảy ra, nó vẫn xảy ra, ta không hề muốn chấp nhận, vẫn phải chấp nhận. Để rồi nỗi đau dâng trào, khi chịu đựng thực tại trớ trêu trước mắt, ta chỉ biết ngậm ngùi cười…

 nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly thời trẻ

Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình/Chỉ lặng nhìn không nói năng/để buốt trái tim, để buốt trái tim/Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người/Còn cuộc đời ta cứ vui/Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai…

Trịnh cũng nổi tiếng là người đào hoa. Từ những mối tình thánh thiện của ông, những khúc tình ca đã ra đời. Các ca khúc của Trịnh dường như đều gắn với mối tình nào đó. Trịnh cũng từng nói rằng: Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi… Tuy nhiên, có điều khác biệt là dù mối tình đó, dù người tình đó sau rồi có chia ly, Trịnh vẫn luôn hướng đến những cái nhìn thiện cảm và thánh thiện, bao dung. Ca từ, ca khúc của Trịnh chỉ là sẻ chia chứ không bao giờ bi lụy.

Cũng bắt nguồn từ sự sẻ chia ấy, những ca từ thấm đẫm tình yêu thương về thân phận con người của Trịnh Công Sơn đã là người bạn đồng hành cùng tôi, cùng bao người trẻ tuổi trong từng chặng đường đời. Có thể nói, ca khúc của Trịnh, đôi khi có thể ví như một thứ bùa mà mỗi con người đều mang theo để cứu cánh khi thấy lòng cô đơn, buồn khổ, hay trong những lúc hân hoan, say đắm… Nghe ca khúc của Trịnh, mỗi người như tìm được sự an ủi, tiếp thêm nguồn yêu thương để cuộc đời vơi bớt niềm đau, để sống thanh thản hơn, yêu thương hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm