Đi sinh, bệnh viện bắt chồng cách ly bên ngoài, vợ quay xe về nhà rồi... tự đẻ

Ngọc An (Dịch từ Fox News)
11/04/2020 - 15:00
Đi sinh, bệnh viện bắt chồng cách ly bên ngoài, vợ quay xe về nhà rồi... tự đẻ
Để phòng tránh dịch Covid-19, bệnh viện đã yêu cầu chồng sản phụ ở bên ngoài khi cô sinh con và bà mẹ này không đồng ý với điều đó.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trên toàn thế giới, nhiều bệnh viện sản khoa ở Mỹ đã tạm dừng việc cho người nhà sản phụ cùng vào phòng sinh. Đây là việc làm cần thiết để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh. Vậy nhưng, không ít mẹ bầu không chấp nhận được việc phải "vượt cạn đơn côi". Như bà mẹ dưới đây đã chọn quay về sinh tại nhà còn hơn sinh tại bệnh viện mà không có chồng bên cạnh. 

Đi sinh bệnh viện bắt chồng cách ly bên ngoài, vợ quay xe về nhà rồi... tự đẻ - Ảnh 1.

Bà mẹ Erin Persia vừa sinh con thứ 4 cách đây hơn 1 tuần.

Bà mẹ này tên Erin Persia (sống tại New Jersey). Ngày 3/4 vừa qua, khi đang mang bầu bé thứ 4, cô bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ nên hai vợ chồng lập tức đến bệnh viện Virtua Voorhees để chuẩn bị cho ca sinh. Khi đến bệnh viện, các nhân viên y tế cho biết chồng cô sẽ không được vào trong khi cô chuyển dạ và sinh con. Đây là biện pháp được bệnh viện áp dụng để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

"Họ nói rằng anh ấy sẽ không thể ở bên cạnh tôi vì tình hình dịch bệnh đang diễn ra", Erin kể lại. 

Đi sinh bệnh viện bắt chồng cách ly bên ngoài, vợ quay xe về nhà rồi... tự đẻ - Ảnh 2.

Theo dự định, cô sẽ sinh con tại bệnh viện nhưng vì chồng không được vào chăm sóc nên cô đã chọn sinh tại nhà.

Sau khi nghe điều kiện này, Erin và chồng đã quyết định rời bệnh viện, về nhà tự sinh con. Sau khoảng 7 giờ chuyển dạ và chỉ với sự giúp đỡ của chồng, cô đã hạ sinh một bé gái vào khoảng 10:30 trong bồn tắm tại nhà. 

"Tôi đã chuyển dạ khoảng 7 tiếng. Đến khi tôi nghĩ rằng mình không thể đợi thêm được nữa thì bắt đầu cảm thấy con bé di chuyển xuống. Chồng tôi hỏi: "Anh có nên gọi cấp cứu không?" và tôi nói: "Em nghĩ không còn thời gian nữa", Erin nhớ lại. Sau đó, con gái thứ 4 của cô, bé Amelia Gracelyn Persi đã chào đời. 

Đi sinh bệnh viện bắt chồng cách ly bên ngoài, vợ quay xe về nhà rồi... tự đẻ - Ảnh 3.

Con gái Erin chào đời khỏe mạnh ngay trong bồn tắm của gia đình.

Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con Erin hoàn toàn ổn định. Cô cho biết mình rất tự hào về bản thân và ông xã. Bà mẹ 4 con cũng gửi lời cảm ơn đến người hàng xóm ngọt ngào đã động viện cả gia đình và bố mẹ đã có mặt kịp thời sau khi sinh để giúp đỡ. 

Tuy nhiên, bà mẹ 4 con này lại nhận được nhiều lời chỉ trích hơn là ủng hộ. Nhiều người cho rằng cô vô trách nhiệm và còn đang tuyên truyền điều sai trái đó. Đặc biệt là trong thời điểm các y bác sĩ và chính phủ các nước đều đang nỗ lực hết mình để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đi sinh bệnh viện bắt chồng cách ly bên ngoài, vợ quay xe về nhà rồi... tự đẻ - Ảnh 4.

Tuy nhiên, nhiều người lên tiếng không ủng hộ việc làm của bà mẹ 4 con này.

Trên thực tế, việc làm này cũng rất nguy hiểm do trong quá trình sinh con, cả người mẹ và trẻ sơ sinh có thể gặp rất nhiều biến cố bất ngờ cần phải được bác sĩ chuyên khoa xử lý ngay với sự hỗ trợ của các trang thiết bị y tế cần thiết như băng huyết, sót nhau, nhiễm khuẩn với mẹ, suy hô hấp, uốn ván rốn, nhiễm trùng… với con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm