Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/09/2026 - 13:00 (GMT+7)

Diễn đàn tháng 9: Cha mẹ không nên phó mặc cho nhà trường

Nhật Minh
Diễn đàn tháng 9: Cha mẹ không nên phó mặc cho nhà trường

Cô giáo Phan Thị Thuý An - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tùng Thiện

Ngày tựu trường không chỉ mang theo niềm hân hoan của trẻ nhỏ mà cả những dòng suy tư thầm lặng của phụ huynh. Trò chuyện cùng Báo Phụ nữ Việt Nam nhân dịp năm học mới, cô Phan Thị Thúy An – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tùng Thiện (phường Tùng Thiện, Hà Nội) khẳng định: Sự thấu hiểu, đồng hành giữa nhà trường với gia đình chính là “chìa khóa” tháo gỡ mọi áp lực, mang lại cho các con một tuổi thơ hạnh phúc.

Trao niềm tin nhưng không "khoán trắng"

Với bậc tiểu học, ngưỡng cửa đầu tiên của hành trình học tập, mong con ngoan ngoãn, tự tin và học giỏi là ước ao chính đáng của mọi cha mẹ. Thế nhưng, chính từ mong ước ấy, chúng ta đôi khi vô tình đè nặng lên vai con trẻ những áp lực vô hình: Phải đọc thông viết thạo ngay, phải đạt điểm cao, không được thua kém bạn bè...

Gắn bó nhiều năm với giáo dục tiểu học, cô Phan Thị Thúy An chia sẻ: "Mỗi đứa trẻ có một điểm xuất phát và tốc độ trưởng thành riêng. Điều quan trọng nhất là không để các em bước vào năm học mới bằng sự sợ hãi hay áp lực. Bởi một đứa trẻ hạnh phúc, yêu thích đến trường mới là nền tảng bền vững nhất để học tốt".

Thay vì so sánh con với "con nhà người ta", cô Thuý An mong cha mẹ hãy kiên nhẫn đón nhận từng tiến bộ nhỏ mỗi ngày của con. Hôm nay con có thể chưa đọc nhanh, chưa viết đẹp, nhưng ngày mai con vui hơn khi đến lớp, dạn dĩ hơn một chút - đó đã là một cột mốc rất đáng tự hào.

Diễn đàn tháng 9: Khi nhà trường và gia đình đứng cùng một phía - Ảnh 1.

Học sinh Trường Tiểu học Tùng Thiện hân hoan chào đón năm học mới. Ảnh: Thu Huyền

Guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại khiến nhiều cha mẹ kiệt sức, vô tình nảy sinh tâm lý "khoán trắng" việc dạy con cho nhà trường và mong trẻ thay đổi tức thì. Bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc với những vội vã, bận rộn ấy, cô Thúy An chia sẻ: "Nhà trường không thể thay thế gia đình, và gia đình cũng không thể thay thế nhà trường. Cả hai phải cùng đi song hành. Thầy cô có thể truyền thụ kiến thức và rèn giũa nề nếp trên lớp, nhưng tính trung thực, sự tự lập, trách nhiệm hay lòng nhân ái lại phải được vun đắp liên tục từ mái ấm gia đình. Đồng hành cùng con chưa bao giờ đòi hỏi những điều quá to tát hay tốn kém. Mỗi ngày, chỉ cần cha mẹ dành 15 phút thực sự chất lượng - ngồi lại lắng nghe con kể chuyện ở trường, cùng đọc vài trang sách hay động viên khi con gặp khó khăn - giá trị mang lại còn bền vững hơn hàng ngàn lời thúc ép về điểm số".

Gia đinh và nhà trường "cùng nhìn về một hướng"

Để sự kết nối giữa gia đình và nhà trường không dừng lại ở những cuộc họp phụ huynh định kỳ, Trường Tiểu học Tùng Thiện chủ động chọn cách tiếp cận minh bạch và thấu hiểu. Theo cô Phan Thị Thuý An, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Tùng Thiện, năm học 2026–2027, nhà trường bắt đầu vận hành theo mô hình mới với hai phân hiệu Trung Sơn Trầm và Sơn Lộc. Đứng trước những lo lắng của cha mẹ về điều kiện học tập hay công tác bán trú, Ban Giám hiệu cam kết đặt sự an toàn và quyền lợi của học sinh lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Mọi khoản thu chi đều được thực hiện đúng quy định, công khai và trao đổi rõ ràng để phụ huynh hoàn toàn yên tâm. Bên cạnh đó, sợi dây liên lạc giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình cũng được thắt chặt hơn. Kênh kết nối không dừng lại ở những điểm số, mà là nơi trao đổi xem con có vui không, có thế mạnh gì hay đang gặp khó khăn gì để hai bên cùng tháo gỡ. Khi thầy cô và cha mẹ chủ động lắng nghe, bình tĩnh và thiện chí, mọi khoảng cách sẽ được xóa bỏ, mở ra môi trường giáo dục an toàn và trọn vẹn yêu thương cho trẻ.

Phát triển toàn diện không đồng nghĩa với việc tổ chức tràn lan các hoạt động hay gia tăng chi phí cho phụ huynh. Cô Thuý An cho biết, trường Tiểu học Tùng Thiện chọn cách nâng cao chất lượng từ chính những giờ học hằng ngày. Bằng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và AI một cách phù hợp để từng bước hình thành kỹ năng công dân số, nhà trường giúp học sinh phát triển tự nhiên mà không làm phát sinh gánh nặng tài chính hay thời gian cho gia đình.

Cô Phan Thị Thúy An nhắn gửi lời đúc kết nhẹ nhàng về giá trị cốt lõi của giáo dục: "Phía sau mỗi đứa trẻ đến trường là tình yêu và niềm tin trọn vẹn của một gia đình. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình. Nhà trường mong cha mẹ hãy trao cho thầy cô sự tin tưởng, nhưng xin đừng phó mặc toàn bộ trách nhiệm. Hãy cùng chúng tôi đồng hành trên hành trình lớn khôn của các con".

Thay vì câu hỏi quen thuộc "Hôm nay con được mấy điểm?", mỗi buổi chiều đón con về, xin cha mẹ hãy hỏi: "Hôm nay đến trường con có vui không?". Bởi mục tiêu lớn nhất của giáo dục tiểu học không phải là tạo ra những cỗ máy đạt điểm tối đa, mà là giúp các con có một tuổi thơ hạnh phúc, vững vàng tự tin bước tiếp trên hành trình trưởng thành", cô Phan Thị Thuý An chia sẻ.

Hãy chia sẻ câu chuyện, góc nhìn, trải nghiệm và đề xuất của bạn với Diễn đàn Gia đình tháng 9 "Mùa tựu trường - Làm sao bớt nỗi lo?".

Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage Báo Phụ nữ Việt Nam.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận