Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Diễn đàn tháng 9: Nỗi lo đưa đón con khi trường chưa có bán trú

Hồ Thị An (xã Sóc Sơn, Hà Nội)
Diễn đàn tháng 9: Nỗi lo đưa đón con khi trường chưa có bán trú

Việc đưa đón con, cháu là một trong những nỗi lo của phụ huynh khi trường chưa tổ chức ăn bán trú. Ảnh minh họa: AI

Có những phụ huynh có con học THCS lo lắng khi mỗi ngày con phải đi về nhiều lượt vì trường chưa tổ chức bán trú. Bố mẹ bận đi làm, ai đưa đón con và buổi trưa con ăn, nghỉ thế nào cũng trở thành bài toán khó.

Tôi là một người bà có 10 đứa cháu nội, trong đó 4 cháu đang học THCS. Qua câu chuyện của chính gia đình mình, tôi thấy việc đưa đón con trẻ đi học đang là nỗi trăn trở của cha mẹ các cháu.

Ở các trường THCS chưa tổ chức ăn bán trú do cơ sở vật chất chưa đáp ứng, mỗi ngày các con phải đi về bốn lượt. Với các cháu lớp 6, lớp 7, cha mẹ vẫn khó yên tâm khi đường đến trường xa, xe cộ đông.

Cháu của tôi là Nguyễn Thị Thủy, có con năm nay vào lớp 6. Nhà cách trường công hơn 1km nhưng phải đi qua hai ngã ba đông xe nên cháu không dám để con tự đi xe đạp. Cả hai vợ chồng đều đi làm từ sáng đến tối, không thể đưa đón con. Cuối cùng, gia đình cháu đành cho con học trường dân lập cách nhà 5km vì có xe đưa đón và được ăn bán trú buổi trưa.

Con trai tôi là Ngô Quang Hiệp, có con học lớp 8 tại một trường THCS của xã Sóc Sơn (Hà Nội), cũng nói vui: "May mà bố làm nghề tự do nên còn có thời gian đưa đón con, chứ không chẳng đủ tiền thuê người đưa đón con hằng ngày".

Diễn đàn tháng 9: Nỗi lo đưa đón con khi trường chưa có bán trú - Ảnh 1.

Bà Hồ Thị An

Bản thân tôi tuy có thời gian nhưng cũng không dám đưa đón cháu vì đường sá đông đúc, nhất là vào giờ tan tầm thường xuyên tắc đường. Muốn đỡ đần con cháu nhưng có lúc cũng đành chịu.

Điều khiến tôi và phụ huynh của các cháu băn khoăn còn là khoảng thời gian buổi trưa khi trường không có bán trú. Học sinh THCS đã lớn nhưng chưa thể tự quản lý hoàn toàn việc ăn uống, nghỉ ngơi. Bố mẹ đi làm, các con phải tự lo bữa trưa nên cha mẹ khó tránh khỏi lo lắng chuyện ăn uống không đúng giờ, thực phẩm không đảm bảo hoặc nghỉ ngơi không đầy đủ để tiếp tục học buổi chiều.

Khoảng nghỉ trưa của con trẻ khi không có sự quản lý của nhà trường hay phụ huynh cũng khiến người lớn bất an. Con trẻ có thể đi chơi, tụ tập bạn bè, chơi game hoặc đến những nơi không an toàn. Việc phải di chuyển nhiều lượt giữa nhà và trường trong một ngày cũng khiến gia đình thêm lo về an toàn giao thông, nhất là những hôm thời tiết không thuận lợi.

Những nỗi lo ấy xuất phát từ mong muốn con cháu có một môi trường học tập, sinh hoạt an toàn và thuận tiện hơn. Tôi mong ngành giáo dục và chính quyền các cấp quan tâm, có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho các trường THCS để khi điều kiện cho phép, học sinh có thể được tổ chức ăn, nghỉ tại trường. Khi đó, cha mẹ sẽ bớt được nỗi lo đưa đón, còn các con cũng có điều kiện học tập và sinh hoạt thuận lợi hơn.

Hãy chia sẻ câu chuyện, góc nhìn, trải nghiệm và đề xuất của bạn với Diễn đàn Gia đình tháng 9 "Mùa tựu trường - Làm sao bớt nỗi lo?".

Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage Báo Phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận