Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/05/2026 - 08:14 (GMT+7)

Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Những vòng lặp tổn thương cần được chấm dứt

ThS. Dương Thị Thu Hà - Viện trưởng Viện Tâm lý Đời sống (LPI)
Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Những vòng lặp tổn thương cần được chấm dứt

Ảnh minh họa

Sau vụ bé gái 4 tuổi tử vong gây chấn động dư luận, ThS Dương Thị Thu Hà (Viện trưởng Viện Tâm lý Đời sống - LPI) cho rằng, phía sau những hành vi bạo hành trẻ em không chỉ là sự tàn nhẫn mà còn là những vòng lặp tổn thương âm thầm kéo dài. Nếu xã hội chỉ dừng lại ở phẫn nộ mà không nhìn vào gốc rễ của những đổ vỡ cảm xúc trong gia đình, những bi kịch tương tự sẽ còn tiếp tục lặp lại.

Vụ việc bé gái 4 tuổi ra đi đã khiến cả xã hội bàng hoàng và đau xót. Tôi đọc tin mà nghẹn lại trong cổ họng… Xót thương cho một đứa trẻ nhỏ bé đã không đủ may mắn được lớn lên trong một gia đình đúng nghĩa của sự yêu thương và bảo vệ.

Đau lòng hơn, đây không phải là trường hợp cá biệt.

Những câu chuyện "con bị cha dượng bạo hành", "mẹ kế ngược đãi", "cha mẹ ruột đánh đập con"… vẫn liên tiếp xảy ra đến mức khiến chúng ta phải tự hỏi: Xã hội ngày càng phát triển, điều kiện sống tốt hơn, nhận thức cũng cao hơn… Vậy tại sao những bi kịch ấy vẫn tồn tại?

Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Những vòng lặp tổn thương cần được chấm dứt- Ảnh 1.

Thạc sĩ Dương Thị Thu Hà

Theo góc nhìn tâm lý và từ trải nghiệm đồng hành với nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống, tôi nhận ra rằng, con cái giống như một cái cây. Khi gieo một hạt mầm, cái cây ấy cần được chăm sóc, yêu thương và uốn nắn để lớn lên khỏe mạnh. Thế nhưng nếu hạt mầm ấy bị bỏ mặc giữa giông bão, tự sinh tự diệt trong môi trường khắc nghiệt… nó vẫn có thể sống sót nhưng sẽ mang đầy thương tích, gai góc và tổn thương bên trong.

Một người mẹ cũng vậy.

Có những người phụ nữ từng là những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương, lớn lên trong gia đình đổ vỡ, bị bỏ bê, không được bảo vệ hay dạy dỗ đúng cách. Khi còn rất nhỏ, họ đã phải tự bươn chải giữa cuộc đời, tự sinh tồn mà không có một nền tảng cảm xúc an toàn. Một đứa trẻ chưa từng được yêu thương đúng cách… sẽ rất khó biết cách yêu thương người khác.

Ở tuổi còn quá non nớt, họ bước vào vai trò làm mẹ trong sự thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng sống, thiếu sự chuẩn bị tâm lý và thiếu cả sự nâng đỡ từ gia đình, xã hội. Có những người sinh con khi bản thân còn đầy tổn thương, sợ hãi, thậm chí mang trong mình sự oán trách cuộc đời. Và khi bên trong một người mẹ vẫn còn quá nhiều tổn thương chưa được chữa lành, họ rất khó có đủ năng lực cảm xúc để bảo vệ và nuôi dưỡng con bằng tình yêu thương lành mạnh.

Điều đó không có nghĩa là chúng ta biện minh cho hành vi bạo hành. Thế nhưng nếu chỉ phẫn nộ mà không nhìn vào gốc rễ của vấn đề, thì những bi kịch tương tự vẫn sẽ tiếp tục lặp lại.

Một đứa trẻ bị tổn thương hôm nay rất có thể sẽ trở thành một người lớn đầy tổn thương trong tương lai và sẽ lại gây tổn thương tiếp cho những đứa trẻ khác...

Vậy nên, để xã hội không còn những câu chuyện đau lòng như thế này, có lẽ chúng ta cần nhiều hơn những lời lên án.

Chúng ta cần:

- Giáo dục kỹ năng làm cha mẹ từ sớm

- Hỗ trợ tâm lý cho phụ nữ và trẻ em

- Xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ

- Dạy trẻ về giá trị bản thân và cách tự bảo vệ mình

Và quan trọng nhất, là chữa lành những tổn thương của người lớn trước khi họ trở thành cha mẹ.

Bởi vì…

Một đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương sẽ học được cách yêu thương. Còn một đứa trẻ lớn lên trong tổn thương thường phải mất cả cuộc đời để chữa lành.

Diễn đàn gia đình tháng 5 "Xin đừng đánh con!" mong nhận được ý kiến, giải pháp, tiếng nói trách nhiệm từ bạn đọc, chuyên gia và cơ quan chức năng, để không còn những tiếng kêu cứu, van xin tuyệt vọng "Xin đừng đánh con!".

Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage báo Phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận