Độc giả Báo Phụ nữ Việt Nam gửi tặng 50 cuốn sách tới nhân vật trong bài viết về trẻ tự kỷ

Trường Hùng
27/06/2020 - 12:54
Độc giả Báo Phụ nữ Việt Nam gửi tặng 50 cuốn sách tới nhân vật trong bài viết về trẻ tự kỷ

Chị Nguyễn Thị Thu cùng các trẻ tự kỷ tại Trung tâm Our Story vui mừng đón nhận món quà đến từ độc giả Báo Phụ nữ Việt Nam.

Chiều 26/6, đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam đã đến Trung tâm Phát triển Cộng đồng Our Story (quận Tây Hồ, Hà Nội) để trao tặng 50 cuốn sách mà độc giả của báo đã gửi tới để ủng hộ Our Sotry và các trẻ tự kỷ đang được can thiệp tại đây.

Trước đó, ngày 18/5/2020, Báo Phụ nữ Việt Nam có đăng tải bài viết "Câu chuyện Our Story: Nữ phóng viên gác lại cả sự nghiệp để thành lập trung tâm dành cho trẻ tự kỷ". Bài viết kể về việc chị Nguyễn Thị Thu (32 tuổi), nguyên phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp, Doanh nhân - Thương hiệu đã từng bị trầm cảm sau sinh và rất nhiều lần nghĩ đến cái chết.

Trong hoàn cảnh ấy, lương tâm của người mẹ đã kéo chị Thu trở lại cuộc sống và cũng chính việc trải qua những ngày tháng này đã giúp chị hiểu hơn về thế giới của trẻ tự kỷ – "Mong muốn người khác hiểu mình hơn". Để rồi, sau đó chị Thu đã gác lại cả sự nghiệp, cả những công việc phụ như: Giám đốc đại diện của Công ty CP Truyền thông và Sự kiện Chìa Khóa Xanh; Tổ chức các sự kiện truyền thông cho các đơn vị kinh doanh... với mức thu nhập có tháng lên tới cả trăm triệu đồng để đứng ra thành lập trung tâm dành cho trẻ tự kỷ – Trung tâm Phát triển Cộng đồng Our Story.

Độc giả Báo Phụ nữ Việt Nam gửi tặng 50 cuốn sách tới nhân vật trong bài viết về trẻ tự kỷ - Ảnh 2.

Một số đầu đề sách được trao tặng.

Xúc động trước câu chuyện trên khi được đăng tải trên phunuvietnam.vn, chị T.H (quận Long Biên, Hà Nội), độc giả Báo Phụ nữ Việt Nam đã liên hệ để gửi tặng chị Thu và các trẻ tự kỷ hiện đang được can thiệp tại Our Story 50 cuốn sách.

"Các con may mắn có được người thầy cùng đồng hành trong cuộc sống, làm nên được những điều thú vị và ý nghĩa cho bản thân và xã hội. Thật đáng trân trọng và khiến cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Bởi vậy, thông qua việc trao tặng này, tôi mong rằng những tri thức từ cuốn sách sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng các con, cùng cô Thu, hỗ trợ và chắp cánh thêm cho những giấc mơ của các con", độc giả T.H chia sẻ.Chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận cuốn sách trên, chị Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng Our Story bày tỏ: "Tôi và các con vô cùng vui sướng khi nhận được số sách mà độc giả Báo Phụ nữ Việt Nam trao tặng. Vì hiện tại, Our Story cũng đang thiếu những cuốn sách để cho các con khám phá và đọc nhiều hơn. Không chỉ vậy, việc đọc sách sẽ góp phần kích thích khả năng, tư duy ngôn ngữ của các con như có thể nói năng rõ ràng, bày tỏ suy nghĩ một cách mạch lạc và có thể tự tin khi nói trước đám đông".

Được biết, tại Our Story, ngoài việc dạy trẻ tự kỷ các kỹ năng nấu nướng, làm việc nhà, học đi chợ, đi đường, học cách ăn uống, học cách đi vệ sinh, học cách giao tiếp với mọi người, học tiếng Anh, học làm nghề handmade... thì mỗi ngày trung tâm thường dành 1 giờ để cho các trẻ đọc cách. Tại giờ học này, cùng với sự hỗ trợ của thầy cô, trẻ tự kỷ sẽ được lựa chọn cuốn mà trẻ thích nhất để đọc cho cả lớp nghe.

Độc giả Báo Phụ nữ Việt Nam gửi tặng 50 cuốn sách tới nhân vật trong bài viết về trẻ tự kỷ - Ảnh 3.

Vừa nhận được sách, trẻ N.L.N (15 tuổi) đã nhanh tay đọc cuốn sách "Có phải tại con đâu!"


Trung tâm Phát triển Cộng đồng Our Story được thành lập vào tháng 11/2019 nhằm hỗ trợ kỹ năng, hướng nghiệp cho các trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ và khuyết tật chung từ 14-24 tuổi. Ngoài ra với mong muốn trẻ tự kỷ có cơ hội hòa nhập với cộng đồng, Our Story còn có chính sách miễn giảm học phí đối với những gia đình trẻ tự kỷ có hoàn cảnh khó khăn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm