Đồng bào dân tộc Mường nô nức trẩy hội Đánh cá suối truyền thống
Đông đảo người dân xem các nghệ nhân trổ tài đánh cá suối bằng chài, lưới
Ngày 14/5, tại xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ hội Đánh cá suối truyền thống năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài tỉnh tham gia.
Lễ hội do Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, du khách đã tập trung về khu vực miếu Lỗ Sơn và con suối Tló ở xã Toàn Thắng để tham dự Lễ hội Đánh cá suối.
Dự lễ khai hội có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam; đại diện các sở, ngành cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đánh trống khai hội
Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, từ 14 - 16/5, với chủ đề "Suối nguồn Toàn Thắng - Hội tụ du lịch, gắn kết cộng đồng". Đây là hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc gắn với sản xuất nông nghiệp lúa nước của người Mường Tló xưa, nay thuộc các xóm Chiềng Đồi, Đồi Bệ và Tân Lập của xã Toàn Thắng. Theo quan niệm dân gian, sau khi hoàn thành việc cấy lúa, người dân tổ chức đánh cá tập thể tại các khoang suối để cúng Thành hoàng cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Nguyễn Thị Hải Nhung (thứ 2 từ trái qua) tặng quà xã Toàn Thắng
Ngay từ sáng sớm, khu vực sân lễ hội tại xóm Tân Lập cùng các khoang suối Khoang Lở, Khoang Tló đã rộn ràng tiếng chiêng, tiếng trống và sắc màu trang phục truyền thống của đồng bào Mường. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc như hòa tấu cồng chiêng, hát đối, thi chèo bè mảng, quăng chài, bắn nỏ, kéo co, bơi lội, đánh cá tập thể cùng các hoạt động trưng bày ẩm thực, nông sản địa phương.

Mặc dù trời nắng nóng từ sớm nhưng đông đảo bà con đã có mặt để dự lễ khai hội
Khu vực trưng bày nông sản, sản phẩm thủ công truyền thống của 22 xóm trên địa bàn xã thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm. Nhiều sản phẩm đặc trưng như măng rừng, rau sạch, rượu cần, cá suối và các sản phẩm đan lát thủ công được giới thiệu, quảng bá tới du khách.
Phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng Nguyễn Vũ Hùng nhấn mạnh: Lễ hội không chỉ là hoạt động tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Mường mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng…

Khu vực trưng bày nông sản, sản phẩm thủ công truyền thống của 22 xóm trên địa bàn xã thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm
Lễ hội không chỉ thu hút đông đảo người dân, con em xã Toàn Thắng tham dự mà còn có sự góp mặt của khá đông du khách thập phương.
Biết đến lễ hội qua báo chí, truyền thông, gia đình chị Hòa (Ba Vì, Hà Nội) gồm 5 người đã dậy từ sáng sớm để đến kịp khai hội. "Tôi khá bất ngờ với không khí lễ hội ở đây. Người tham gia rất đông và có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Sau phần lễ, chồng tôi đã được tham gia quăng chài, đánh cá ngay trên suối với mọi người. Được hòa mình trong làn nước suối mát lạnh, được bắt cá suối. Đây chính là nét đặc biệt và thu hút", chị Ngọc chia sẻ.
Chia sẻ với PV Báo PNVN, chị Bùi Thị Thiên (dân tộc Mường, trú tại xã Toàn Thắng) cho biết, lễ hội năm nay to nhất trong các năm qua, vì vậy con em Toàn Thắng, đặc biệt là xã Lỗ Sơn cũ dù ở xa cũng sắp xếp về dự hội. Theo chị, nhờ sự quan tâm của các bộ ngành, chính quyền như Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ… nên lễ hội được tổ chức bài bản, quy củ hơn, hoành tráng và thu hút đông đảo người dân, du khách.

Chị Bùi Thị Thiên chia sẻ về mâm cơm truyền thống đãi khách của người Mường phải có đủ "Cơm đồ, nhà gác, nước mát, lợn thui"
"Là người Mường ở Toàn Thắng, tôi thấy tự hào khi quê hương có một lễ hội lớn và ý nghĩa như thế này. Tôi mong sao tiếp tục được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền để lễ hội năm nào cũng được tổ chức bài bản, an toàn, đông vui như năm nay", chị Thiên chia sẻ.
Vượt gần 20 km đường đồi, rừng, cụ ông Bùi Văn Thịnh (75 tuổi) chia sẻ, đây là lần đầu tiên cụ được tham dự lễ hội Đánh cá suối Lỗ Sơn (Toàn Thắng). Theo cụ Thịnh, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng bà con tham gia rất đông và vui vẻ. Chính quyền địa phương tổ chức bài bản và chu đáo trong tất cả các khâu.

Từ sáng sớm, người dân đã tập trung chật kín bên bờ suối Tló để chờ đến phần thi đánh cá suối

Đại diện lãnh đạo xã Toàn Thắng thực hiện nghi thức quăng mẻ chài đầu tiên

Sau đó hàng loạt trai tráng trong làng với các công cụ truyền thống như chài, lưới, bè cùng nhau đánh bắt cá trên suối

Những thành quả đầu tiên

Cả khúc suối Tló rộn ràng, người dân và du khách hòa với dòng suối để "thử vận may" của mình