“Đột nhập” thế giới rắc rối và… hỗn loạn của tuổi học trò

Thủy Nguyệt - Ảnh: T.L
28/09/2020 - 15:41
“Đột nhập” thế giới rắc rối và… hỗn loạn của tuổi học trò
Đầy rắc rối, hỗn loạn nhưng cũng cực kỳ đáng yêu, đó là thế giới học trò được tái hiện trong cuốn sách “Sân trường có đóa cúc vàng” của nhà văn Nhật Kimi Akiyo.

Sân trường có đóa cúc vàng có nội dung xoay quanh những câu chuyện kỳ lạ và chân thật của lớp 4A2 với những hồn nhiên, tươi vui, tinh nghịch.

Lời đồn lớp 4A2 có nhiều chuyện kỳ quái bắt đầu từ khi có cô giáo mới chuyển đến và cô bé Tsuyama Yuki là người đầu tiên nhận ra sự "kỳ cục" đang diễn ra xung quanh. Thay vì cố gắng khuyên bảo học sinh của mình hãy chăm chỉ học tập, ngày đầu tiên lên lớp, cô giáo Terayama Reiko lại hỏi cả lớp một câu hỏi nghe có vẻ khá "lạ đời": "Này các em, có thấy hôm nay gió rất tròn không?". Từ đó, mở ra rất nhiều điều kỳ quái của những cô cậu học sinh lớp bốn với vô vàn rắc rối đáng yêu. 

Đó là cô bé Tsuyama Yuki, người được mệnh danh là "thống soái" của lớp 4A2, cũng là người kết nối cả lớp. Mẹ của cô bé vừa mất năm ngoái và bây giờ cô bé phải làm quen với người mẹ mới - nữ diễn viên nổi tiếng Nakahara Andre. Giống như bao đứa trẻ khác, ban đầu Yuki cự tuyệt Andre, không chấp nhận việc gọi Andre là mẹ. Cho đến một hôm, khi cô bé cảm nhận được thì ra "gió cũng có thể tròn" và cuộc sống cũng giống như vậy.

Khác với Yuki, Yukari lại là cô bé "chín sớm" bởi trước khi đi công tác, bố của cô bé đã giao nhiệm vụ "nhờ con chăm sóc mẹ Koyama và em Sayaka thay ba nhé!".  Và thế là cô bé luôn xuất sắc trong việc chăm sóc cô em gái nhỏ đang học mẫu giáo và làm luôn cả công việc bếp núc của mẹ, chỉ vì mẹ quá bận và mẹ vụng về không biết nấu ăn…

Bạn thân của Yukari là Ranko yếu ớt và Miami thầm lặng. Bộ ba thường chia sẻ cho nhau rất nhiều chuyện và cũng có những cãi vã, giận hờn.

Trong lớp 4A2 còn có cô bé Yuka. Khác với những người bạn cùng lớp, Yuka dường như chỉ quan tâm đến chuyện học hành và không để tâm đến bất cứ điều gì trong lớp, vì vậy cô có biệt danh là "người vô cảm". 

Một ngày, lớp 4A2 vốn đang yên bình bỗng trở nên náo loạn bởi thông tin Lisa và Riku đang… yêu nhau. Đây quả là một sự kiện trọng đại của lớp. Câu chuyện "yêu sớm" không còn mới mẻ gì với các cô bé, cậu bé độ tuổi mới lớn - độ tuổi tò mò về mọi thứ, đặc biệt là giới tính. Những thay đổi âm thầm về cả thể chất lẫn tình cảm của các bạn nhỏ được nhà văn Kimi Akiyo miêu tả hết sức tự nhiên. Dường như lớp 4 không chỉ có chuyện học hành, những cô bé, cậu bé của chúng ta bắt đầu lớn rồi đây.

"Sân trường có đóa cúc vàng" hấp dẫn bởi cốt truyện nhẹ nhàng mà sâu sắc

"Sân trường có đóa cúc vàng" hấp dẫn cả trẻ nhỏ và người lớn bởi cốt truyện nhẹ nhàng mà sâu sắc

Với cốt truyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, thấm thía, Sân trường có đóa cúc vàng không chỉ là tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi mà còn dành cho cả người lớn. Cuốn sách như một cánh cửa kỳ diệu dẫn lối người đọc vào thế giới mang tên tuổi thơ với vô vàn những điều ngọt ngào, dễ thương và trong trẻo. 

Những người lớn trong truyện, đó có thể là một ông bố, bà mẹ mải mê bận rộn với công việc hàng ngày mà quên mất việc chăm sóc con cái hoặc đang lúng túng không biết giao tiếp với con cái của mình như thế nào. Nhưng nhờ có sự lắng nghe và kiên nhẫn, những điều kỳ cục cũng nhanh chóng qua đi.

Đó là một Nakahara Andre - người luôn muốn được cô bé Yuki tiếp nhận. Có thể Nakahara Andre không thể trở thành mẹ của cô bé, nhưng chắc chắn cô sẽ trở thành một người chị tốt nhờ sự kiên nhẫn.

Hay người mẹ Koyama, chỉ cần ngừng công việc lại một chút, quan tâm đến những đứa con của mình để nhận ra thì ra mình đã đặt quá nhiều trọng trách lên vai đứa con 8 tuổi của mình. Ông bố Ring Ring với triết lý "tiền không mua được hạnh phúc, nhưng để mang lại hạnh phúc cho những người không may mắn thì làm việc chăm chỉ là điều vô cùng quan trọng".

Cô giáo Terayama Reiko - người dạy cho bọn trẻ, cuộc sống không chỉ có học hành, với những công thức khô khan mà cuộc sống còn là sự cảm nhận. Chỉ cần cảm nhận sự việc ở một góc độ khác thì cuộc sống sẽ "tròn đầy" hơn rất nhiều.

Trên đời này có tồn tại phép màu không? Tôi nghĩ rằng có, dù tôi không còn là trẻ con nữa. Phép màu vẫn xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Ấy là khi chúng ta dừng lại lắng nghe và kiên nhẫn không chỉ với những người xung quanh mà cả với chính bản thân mình nữa. 

Sân trường có đóa cúc vàng không chỉ là câu chuyện về những phép màu có thật mà còn gửi gắm những thông điệp, giá trị nhân văn sâu sắc của tác giả. Trong đó tình bạn, tình yêu gia đình, yêu cuộc sống và niềm tin vào bản thân đã đem tới sức mạnh cho những cô bé, cậu bé đang tuổi ăn, tuổi học và cả người lớn chúng ta vượt qua thời kỳ "ẩm ương".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm