Dùng bùa yêu để níu kéo bạn trai

10/08/2015 - 17:14
Kể cả nghe tin người yêu "léng phéng", cô gái vẫn ra sức chiều chuộng. Đến lúc chàng nói lời chia tay, nàng tá hoả, nghĩ đến làm bùa yêu để níu chân chàng.

Cháu định làm bùa yêu để níu kéo bạn trai quay lại (Ảnh minh họa)

Cô Thanh Tâm kính mến!

Cháu năm nay 23 tuổi. Cháu và người ấy yêu nhau được 3 năm . Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Người ấy là tình yêu đầu, cũng là tất cả của cháu.

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi sang năm thứ ba yêu nhau. Người yêu cháu ra trường đi làm, tâm tính anh hoàn toàn thay đổi. Nhiều chuyện trục trặc giữa hai đứa liên tiếp xảy ra. Anh không còn quan tâm và yêu thương cháu như trước. Nghe phong thanh anh có người khác nhưng vì tình cảm quá lớn, quá lâu và quá sâu đậm nên cháu bỏ qua tất cả, ngày càng chiều chuộng anh hơn. Cho đến cách đây nửa tháng, anh nói hết yêu cháu và không muốn tiếp tục  nữa. Bỏ mặc cháu đau đớn, cầu xin nhưng anh vẫn nhất quyết cự tuyệt. Cháu biết trong thâm tâm anh ấy vẫn còn tình cảm với cháu.

Giờ cháu vô cùng đau khổ. Yêu nhau đã lâu, gần đến lúc đơm hoa kết trái thì mọi chuyện tan vỡ. Cháu như người mất hồn, không còn niềm tin, cũng không muốn sống nữa. Mọi chuyện như một cú sốc nặng nề, chúng cháu không cãi vã, nhưng chia tay như thế này cháu buồn vô cùng.

Thấy cháu như vậy, mẹ đưa cháu đi làm lễ se duyên trần để gỡ mọi chuyện. Nhưng hiện tại anh ấy vẫn tránh mặt và không muốn gặp cháu. Liệu chuyện se duyên trần cho người hết yêu có thật sự linh nghiệm không cô? Thật lòng có lúc cháu nghĩ đến chuyện làm bùa yêu để anh ấy quay lại, nhưng cháu sợ làm hại đến người mình yêu. Mong cô hãy cho cháu một lời khuyên.

Trần Thị Thanh (Cẩm Thủy, Thanh Hóa)

Thanh thân mến!

Phải xa người mình yêu là điều không ai muốn cả. Cô hiểu lúc này cháu đang rất khổ sở, khó chịu. Nhưng đừng vì thế mà trốn tránh cháu nhé, hãy nhìn thẳng vào sự thật. Bởi chỉ có như vậy mới giúp cháu nhanh chóng vượt qua cú sốc lần này.

Có lẽ cái lý do “hết yêu” chưa đủ để thuyết phục nên cháu vẫn luôn nuôi hi vọng anh ấy trở về bên mình với lập luận “trong thâm tâm anh ấy còn yêu”. Lúc này cháu đừng làm gì cả, hãy dành một khoảng thời gian nhất định để cả hai cùng bình tâm suy nghĩ. Nếu sau khoảng thời gian đó, còn yêu cháu, cần cháu, anh ấy sẽ quay lại. Nhưng nếu không, cháu hãy chấp nhận họ đã có lựa chọn khác và hãy sống tốt cuộc sống của mình. Tình yêu không phải là tất cả trong cuộc đời mỗi con người. Ngoài anh ấy ra, còn rất nhiều người thân thiết bên cạnh cháu, luôn quan tâm đến cháu. Cuộc sống vốn ngắn ngủi và đáng quý. Đừng vì một phút yếu mềm, thiếu suy nghĩ mà hủy hoại đi cháu nhé.

Còn chuyện làm lễ se duyên hay bùa yêu chỉ giải quyết vấn đề tâm linh, giúp cháu nuôi hi vọng chứ không thể can thiệp đến tình cảm con người. Yêu là xuất phát từ trái tim, là cả hai cùng nhau cố gắng chứ không phải chỉ có một người. Nếu kết quả không như cháu mong đợi, cô hi vọng cháu hãy dũng cảm nhìn thẳng vào thực tế. Dành thời gian cho học tập, công việc, bạn bè,… cũng sẽ giúp cháu nhanh chóng vượt qua khó khăn lần này. Chúc cháu sớm cân bằng lại cuộc sống của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm