Dương Mỹ Linh đẹp không phô trương

05/08/2015 - 16:20
Sống có phần khép kín vì đơn giản là Hoa hậu Dương Mỹ Linh vẫn giữ được cách sống giản dị, không phô trương của cô gái từ xứ dừa Bến Tre lên Sài thành lập nghiệp.

Đi chậm nhưng chắc 

Trong công việc người mẫu, diễn viên của mình, Mỹ Linh luôn lựa chọn con đường “chậm mà chắc”. Có người bảo tôi sao không tận dụng những mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng để đẩy cái tên Dương Mỹ đi xa hơn. Tôi lại thấy không nhất thiết phải làm vậy để hy sinh tình cảm bạn bè”.

Chọn cách sống quá an toàn để gìn giữ danh hiệu Hoa hậu có làm Mỹ Linh lúc nào đó thấy không thoải mái?

Có gì mà không thoải mái chứ! Tất cả những việc như chỉn chu khi ra ngoài, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, rèn luyện tính cách để hoàn thiện bản thân… cũng là mục đích của bao người bình thường trong xã hội. Có chăng danh hiệu Hoa hậu cho mình thêm động lực để nhanh hướng đến những mục tiêu ấy mà thôi.

Chưa bao giờ nghe Mỹ Linh kể về tuổi thơ cơ cực? Hay bạn ngại nhắc đến quá khứ ấy khi đã là Hoa hậu nổi tiếng trong mắt mọi người?

Chẳng có gì mà Linh phải ngại về xuất thân của mình. Những người thành đạt có tuổi thơ khó khăn cũng rất nhiều. Có lẽ hôm nay cũng là một dịp để trải lòng cùng TGPN - nơi đã cho tôi cơ hội bước vào một cuộc sống khác.  

Ngày trước, mẹ tôi đi làm xa, tôi phải tự chăm sóc mình từ rất sớm, ngoài ra còn phụ giúp bà ngoại trong khi các bạn cùng trang lứa được sống trong tình thương, sự bảo bọc của cha mẹ. Nhà nghèo, bà ngoại tôi buôn bán tạp hóa nhỏ gần chợ, hằng ngày, ngoài thời gian đến trường, tôi phải phụ giúp bà dọn hàng, lấy hàng, giao hàng. Cả ngày gần như ở ngoài đường, đen đúa, xấu xí… Đường đi lấy hàng tận 7-8 cây số, đường quê thì lồi lõm mà mỗi ngày tôi 2 lần đạp xe cọc cạch để lấy hàng phụ bà ngoại. Có hôm tôi đi lấy hàng từ 4h sáng, đường 2 bên đầy gò mả, rất sợ. Vài năm sau, bà dành dụm mua được một chiếc xe gắn máy “cà tàng”, nhờ vậy mà tôi đỡ vất vả hơn. Bây giờ mỗi lần nhắc đến thời gian ấy, bà ngoại tôi đều khóc. Khóc xong rồi bà tự hào vì mình có được đứa cháu như ngày hôm nay.

Thi sắc đẹp để cải tạo cái dáng lòng khòng

Nhưng rồi thế nào mà cháu gái cưng của bà ngoại trở thành Hoa hậu vậy?

Tôi đến với cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh 2006 từ ý định cải tạo dáng đi lòng khòng của mình. Hồi tôi còn ở dưới quê, mọi người cứ nói: “Con nhỏ này cao quá, dáng đi xấu quá” nên tôi cứ mặc cảm mà đi khom người cho bớt cao, riết rồi quen luôn. Cũng nhờ đọc TGPN mà tôi biết đến lớp đào tạo người mẫu của chị Anh Thư với câu nói: “Dù không làm người mẫu thì cũng có thể thay đổi dáng đi của bạn đẹp hơn”. Hồi đó, tôi không có khái niệm con gái cao là đẹp mà cứ nghĩ cao là khuyết điểm nên quyết tâm vô học để cải tạo khuyết điểm ấy. Rồi anh Thanh Long, Giám đốc Công ty PL, khuyến khích tôi làm người mẫu, động viên tôi đi thi Hoa hậu. Ban đầu, tôi cứ sợ bị “gạt” vì bấy giờ nghĩ nghề người mẫu là cái gì đó ghê gớm lắm (cười). Nhờ chị Anh Thư giải thích thêm nên tôi mới tự tin hơn. Lúc tôi báo tin đi thi, cả nhà còn không tin con bé Linh “ngăm ngăm đen” mà dám thi Hoa hậu. Đêm chung kết Hoa hậu năm đó, tôi “chơi sang”, thuê xe mời cả gia đình anh em, dì, cậu, mợ… lên Sài Gòn xem, vui lắm.

Khi tôi đăng quang Hoa hậu, tiền thưởng 50 triệu đồng là một số tiền rất lớn đối với tôi và gia đình. Song, tôi lại nghĩ mình may mắn đoạt danh hiệu Hoa hậu nên đã dành trọn số tiền đó để mua quà tặng những người khó khăn và xây chiếc cầu nhỏ ở quê mình cho các em đi học. Thú thực là sau ngày đăng quang, tôi còn không lấy đồng nào trong tiền thưởng để mua quà tặng bà và mẹ nữa. Song, bên cạnh những người hiểu được tấm lòng của mình, cũng có những lời xì xầm rằng “nhà đâu giàu có gì mà bày đặt làm từ thiện” khiến tôi hơi buồn. Dù họ có nói thế nào, tôi vẫn duy trì những việc thiện nguyện tại quê hương của mình.

Là đương kim Hoa hậu lâu nhất

Nghe nói Mỹ Linh còn mở trại chăn nuôi heo. Bạn thấy thế nào khi có người nói sao Hoa hậu không lựa chọn lĩnh vực kinh doanh hào nhoáng như nhiều người đẹp khác?

Cách đây 3 năm, tôi về Long Khánh (Đồng Nai) chơi với dì Út của mình, thấy công việc chăn nuôi của dì cũng phát triển tốt nên tôi nghĩ sao mình không đầu tư thêm vào. Thế là tôi góp vốn và tham gia quản lý phụ dì. Mọi người nghĩ Hoa hậu Mỹ Linh làm cái nghề không sang chút nào nhưng với tôi không phải là chuyện sang hèn mà là tôi được làm, chia sẻ với những người trong gia đình mình. Không phải vì tôi chơi nổi, chọn hướng đi “độc” so với các người đẹp khác đâu. Mong muốn của Linh là phát triển thành một trang trại rộng lớn.

 Điều gì làm Mỹ Linh tâm đắc nhất ở danh hiệu Hoa hậu của mình?

Danh hiệu Hoa hậu PNVN qua ảnh giúp tôi cơ hội tiếp cận tốt hơn với các nhà hảo tâm, kêu gọi họ ủng hộ cho quỹ từ thiện của Mỹ Linh. Tất nhiên, bên cạnh đó, tôi phải luôn gìn giữ danh hiệu Hoa hậu để họ yên tâm ủng hộ vì mục đích tốt đẹp. Một điều thú vị nữa, đăng quang từ năm 2006 đến nay, Mỹ Linh là đương kim Hoa hậu lâu nhất thì phải (cười).

Trong phút đăng quang Hoa hậu

Phút đăng quang của hoa hậu Mỹ Linh
Đóng cặp với Trương Minh Cường trong phim “Người mẫu”
Dương Mỹ Linh đã kết hôn với Bằng Kiều và hiện sống tại Mỹ
  • Tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh 2006, Dương Mỹ Linh đã vượt qua 22 thí sinh để đăng quang Hoa hậu. Cô còn đoạt thêm giải phụ “Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất”.
  • Sau khi trở thành Hoa hậu, Mỹ Linh làm người mẫu thời trang chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến qua vai diễn trong các phim truyền hình: Dòng sông huynh đệ, Vũ khí sắc đẹp, Anh và em, Người mẫu…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm