Giải quyết hậu quả cho chồng

06/08/2015 - 21:18
Một phút không làm chủ được mình, chồng em đã khiến con gái ông trưởng bản có thai. Nếu anh không cưới, phải nộp phạt một con trâu, 10 con dê để “cúng con ma” và đứa bé ra đời sẽ phải chết.

Một phút không làm chủ được mình, anh đã khiến con gái ông trưởng bản có bầu (Ảnh minh họa)

Chị Thanh Tâm thân mến!

Chồng em là kỹ sư cầu đường, luôn phải xa nhà đi theo các công trình xây dựng. Chúng em lấy nhau đã hơn mười năm, có 2 con trai khoẻ ngoan, gia đình em sống rất hạnh phúc. Anh  quan tâm chăm sóc gia đình, vợ con, có dịp về  nhà là anh giành làm hết mọi việc. Anh sống đàng hoàng, nghiêm túc nên em rất yên tâm.

Em phát hiện ra anh có con riêng với một cô gái làng, nơi đơn vị anh cắm chốt để xây một chiếc cầu trong thời gian 16 tháng. Cô là con gái ông trưởng bản. Khi biết cô có thai, ông trưởng bản đến gặp thủ trưởng một mực đòi anh phải cưới con gái ông. Thủ trưởng đơn vị nói anh đã có vợ và hai con, không thể cưới cô ấy được, pháp luật không cho phép. Ông trưởng bản lại bảo: không cưới thì phải nộp phạt một con trâu với 10 con dê để dân bản “cúng con ma”, sau này khi đứa bé ra đời nó sẽ phải chết!

Anh giấu em nộp phạt đầy đủ. Chỉ còn một tháng nữa cô ấy đẻ, sợ đứa bé bị dân làng giết chết, anh về thú nhận với em mọi việc. Chẳng là ôm đó anh bị sốt rét trong lúc đang đo đạc ở địa phận gần nhà cô ấy, mấy người công nhân đã đưa anh gửi vào nhà dân rồi tiếp tục công việc. Cô ấy chăm sóc anh tận tình và tỏ ra có cảm tình đặc biệt với anh. Sau đó, cô ấy hay đến công trường tìm anh, rủ anh vào nhà chơi, mời ăn sắn nướng, uống rượu ngô rồi chuyện tệ hại đã xảy ra. Anh nói có lỗi với mẹ con em, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Nhưng anh xin em cứu lấy đứa bé, nó không có tội, không thể để dân làng hãm hại.

Chị ơi, em có thể tha thứ cho anh vì em biết bản chất anh không phải hạng người trăng hoa. Nhưng còn lời khẩn cầu tha thiết cứu lấy đứa bé! Em đã bàn với chồng em một hướng giải quyết như thế này: Em có cô bạn cùng học cao đẳng sư phạm, nay đang dạy học ở trường dân tộc nội trú huyện đó, em sẽ nhờ đón cô ấy xuống trường, chăm sóc khi cô sinh nở. Sau đó, vợ chồng em sẽ lên giúp cô ấy một số tiền để bồi dưỡng và đem cháu bé về nuôi. Nghe em đưa ra cách giải quyết như vậy, chồng em đã khóc và đột nhiên quỳ xuống trước mặt em vái liền ba vái.

Theo chị, hướng giải quyết của em như vậy được không ạ?

                                                          Thu Nguyệt - Thuận Thành, Bắc Ninh

Thu Nguyệt thân mến!

Chị mừng là em đã tìm ra hướng giải quyết “thấu tình, đạt lý” với tấm lòng nhân hậu, vị tha, rất đáng trân trọng.

Nhưng vợ chồng em có thể quan tâm hơn đến tình cảm, tâm lý, mong muốn của cô ấy. Em tìm hiểu xem cô ấy có thực sự muốn trao đứa bé cho vợ chồng em nuôi dưỡng không? Điều này cần tôn trọng nguyện vọng của cô ấy. Nếu cô ấy có thể rời khỏi bản, sống độc lập ở đâu đó để tự nuôi con thì vợ chồng em nên giúp đỡ, tạo điều kiện để cô ấy tự lập nuôi con, sẽ tốt hơn phương án em đem con về mà cô ấy cũng có đứa con bên cạnh an ủi. Hãy thẳng thắn chia sẻ tình cảm của mình, các phương án để cô ấy quyết định lựa chọn.

Chúc gia đình em mau chóng ổn định qua cơn sóng gió, vững vàng, hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm