Giải thoát tháng ngày không bằng... ô sin

07/08/2015 - 13:43
Cảm nhận về cuộc hôn nhân đã qua, chị thấy mình thậm chí ‘không bằng… ô sin’.

“Không bằng... “ô sin”” - mã số H23... nói về vị trí của chị trong cuộc hôn nhân đã qua như thế. Chị tâm sự, dù là người chủ động về kinh tế, thậm chí thu nhập cao hơn chồng nhưng chị bị chồng đối xử không bằng người giúp việc. Sau giờ làm, chị tất bật về lo cho con thì anh thường xuyên đi nhậu với bạn bè, về nhà lúc đã khuya. Khi chị bận kèm cặp đứa lớn học bài thì anh ngồi gác chân lên bàn xem ti vi, để mặc đứa bé mè nheo gọi mẹ. Nhờ anh trông con, chơi với con... khó như “hái sao trên trời”. Mọi việc trong gia đình anh... nhường hết cho vợ.

Dù không phải là người xuề xòa và khá quan tâm đến hình thức nhưng hầu như chị chưa bao giờ được anh rủ đi đâu cùng. Có vẻ, anh sợ những “cái dây” loằng ngoằng là vợ và con sẽ ảnh hưởng tới sự bóng bẩy, hào nhoáng của anh. Anh luôn luôn tiếc nuối về cuộc sống thời còn “tự do”: Tiền tiêu một mình và không phải có trách nhiệm với ai.

osin lam viec nha

Là người chủ động về kinh tế, thậm chí thu nhập cao hơn chồng nhưng chị bị chồng đối xử không bằng người giúp việc (ảnh minh họa)

Suốt gần chục năm kết hôn, chị sống như cái bóng trong gia đình, quá quen với sự cô đơn, trống trải, mệt mỏi... Chị quyết định giải thoát cho anh về với cuộc sống tự do và cũng là giải thoát cho mình. Bởi điều chị cần không phải là sự hiện hữu của người đàn ông trong nhà mà là được yêu thương và tôn trọng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm