Giao con cho người cha không trợ cấp nuôi con: Hợp lý hay bất hợp lý?

Đinh Thu Hiền
01/05/2022 - 16:53
Giao con cho người cha không trợ cấp nuôi con: Hợp lý hay bất hợp lý?

Ảnh minh họa

Sau ly hôn 4 năm, người cha không gửi tiền chu cấp cho các con theo bản án nên bị Cục Thi hành án dân sự ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh. Tuy nhiên, mới đây, tòa cấp sơ thẩm lại quyết định cho người cha được toàn quyền nuôi con khi có tranh chấp về thay đổi người nuôi con sau ly hôn.

Thuận tình ly hôn nhưng không chu cấp tiền nuôi con

Chị Nguyễn Thị H.A, sinh năm 1986, thường trú tại quận Bình Tân, TPHCM và anh Trần T.L, sinh năm 1980, thường trú tại quận Tân Bình, TPHCM, thuận tình ly hôn vào tháng 11/2017. Tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 1237/QĐST-HNGĐ, TAND quận Tân Bình đã giao 2 con chung của chị H.A và anh T.L là cháu Trần H.V, sinh năm 2008 và Trần D.P, sinh năm 2016, cho chị H.A trực tiếp nuôi dưỡng. Anh Trần T.L cấp dưỡng nuôi con 12 triệu đồng/tháng/2 con. Thời gian bắt đầu cấp dưỡng từ tháng 11/2017 cho đến khi các con đủ 18 tuổi.

Tuy nhiên, anh Trần T.L không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của người cha. Sau các trao đổi giữa 2 bên không thành công, chị Nguyễn Thị H.A đã làm đơn gửi Chi cục Thi hành án quận Tân Bình. Cơ quan này đã ra Quyết định số 1448/QĐ-CCTHADS buộc anh Trần T.L thực hiện việc cấp dưỡng và Quyết định số 102/QĐ-CCTHADS phong tỏa tài khoản của anh Trần T.L. Chi cục Thi hành án quận Tân Bình cũng ra Quyết định số 163/QĐ-CCTHADS về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với anh Trần T.L. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, anh T.L vẫn không thực hiện nghĩa vụ của mình.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 2/2018, nghĩa là sau khi ly hôn, chị H.A và các con vẫn sống chung địa chỉ với anh T.L "nhằm muốn níu kéo anh T.L vì các con, mong các con có đầy đủ tình cảm cha mẹ" nhưng anh T.L không thay đổi, vẫn đi sớm về khuya mà không quan tâm tới các con. Từ tháng 2/2018 đến tháng 12/2018, chị H.A vẫn cho 2 con học trường gần nhà ông bà nội và ông bà nội vẫn được quyền đón 2 cháu về chơi và sinh hoạt tại nhà nội. Chị H.A không cản trở việc thăm nom 2 con của anh T.L và gia đình bên nội. Tuy nhiên, sau đó, anh T.L đã có hành vi đập phá xe ô tô của chị H.A (chị H.A đã báo công an quận Bình Tân). Theo chị H.A, thời gian đầu, chị vẫn đồng ý để chồng cũ đưa con nhỏ về nhà nội nhưng khi chị đón bé về thì anh T.L gây khó khăn, cố tình giữ con ở lại. Từ đó, chị không đồng ý để chồng cũ gặp các con nữa.

Khởi kiện tranh chấp quyền nuôi con

Ngày 25/2/2020, anh Trần T.L đã làm đơn khởi kiện, tranh chấp về thay đổi người nuôi con sau ly hôn. Anh T.L đã yêu cầu được trực tiếp nuôi cả 2 con. Tuy nhiên, khi được hỏi ý kiến bé Trần H.V, bé không đồng ý về ở với ba nên anh T.L chỉ yêu cầu nuôi bé Trần D.P.

Tại phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã chấp thuận đề nghị thay đổi quyền nuôi con của anh T.L vì cho rằng, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, anh Trần T.L có việc làm, có thu nhập ổn định, có khả năng chăm sóc tốt hơn cho con, đảm bảo việc ăn học cho trẻ. Anh T.L cũng có chỗ ở ổn định thuộc sở hữu riêng. "Mặt khác, theo như ý kiến của chị H.A tại buổi hòa giải ngày 25/3/2021 thì chị không đồng ý để anh T.L thực hiện việc thăm nom con chung vào các ngày cuối tuần", Hội đồng xét xử nhận định. Chính vì vậy, Hội đồng xét xử đã chấp thuận yêu cầu của anh Trần T.L, giao bé Trần D.P cho anh Trần T.L trực tiếp nuôi dưỡng. Ghi nhận sự tự nguyện của anh T.L về việc không yêu cầu chị H.A cấp dưỡng nuôi con Trần D.P.

Chị H.A sau đó đã kháng cáo bản án sơ thẩm này. Theo chị H.A, chị hiện có nhà cửa ổn định tại quận Bình Tân, TPHCM. Thu nhập của chị cũng rất tốt do chị làm chủ 1 xưởng may gia công xuất khẩu. Do vậy, chị vẫn lo cho các con cuộc sống đầy đủ. "Anh Trần T.L từ khi ly hôn tới nay đã 5 năm nhưng hoàn toàn không gửi bất cứ đồng nào để nuôi con như quyết định của tòa án. Một mình tôi chăm sóc các con. Anh T.L cũng bị Chi cục Thi hành án quận Tân Bình tạm hoãn xuất cảnh vì lý do này. Hơn nữa, nguyên nhân chúng tôi ly hôn cũng vì anh T.L có người phụ nữ khác. Tôi đã đưa tất cả chứng cứ cho tòa án về việc này. Người phụ nữ của anh T.L không có tình cảm dành cho các con của tôi, nên tôi vô cùng lo lắng về tinh thần của các cháu nếu như giao cháu P. cho chồng cũ nuôi dưỡng. Trước đây, tôi vẫn đồng ý để chồng cũ và ông bà nội thăm nom, đưa các cháu về chơi nhưng mỗi khi đón các con về, tôi thường bị anh T.L gây khó dễ. Tôi vẫn giữ các tin nhắn để chứng minh việc này", chị H.A cho biết.

Ngày 4/5/2022, phiên phúc thẩm của vụ kiện này sẽ diễn ra. Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm