Giúp đỡ bé trai bị hở hàm ếch, phổi bẩm sinh

14/07/2014 - 14:21
Mới 8 tháng tuổi nhưng bé Trần Văn Huy - con của chị Nguyễn Thị Bích Hạnh và anh Trần Văn Hưng (Tánh Linh, Bình Thuận) - đã nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) được 5 tháng.
Chị Hạnh nghẹn ngào: “Bé đầu của vợ chồng em bị bướu máu, nửa mặt và từ hông xuống đều bị sưng và đỏ, phải đi bắn laser tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Khi mang bầu bé Huy, em bị cảm cúm, gia đình không có điều kiện nên tới tháng thứ 6, em mới đi khám thai. Bác sĩ nói bé bị hở hàm ếch. Khi đó, vợ chồng em chết lặng, nhưng rồi nghĩ có thể các bác sĩ sẽ phẫu thuật được. Không ngờ sau khi sinh, bé ốm yếu miết, tới lúc nhập viện, bác sĩ bảo hai lá phổi đều có vấn đề, bé bị dị tật phổi bẩm sinh”.

Từ lúc Huy nhập viện, chồng chị Hạnh ở quê vừa chăm sóc đứa con gái 4 tuổi, vừa đi làm thợ hồ, dành dụm tiền gửi vào TPHCM cho vợ. Khi Huy được chỉ định phẫu thuật 1 lá phổi, anh gửi con gái cho bà ngoại, lặn lội vào TPHCM, vừa kiếm việc làm thêm, vừa tranh thủ phụ vợ chăm con. Tuy nhiên, do thuốc kháng sinh liều cao mà Huy sử dụng nằm ngoài danh mục Bảo hiểm y tế chi trả, vì vậy, số tiền viện phí mà vợ chồng anh chị đang nợ Bệnh viện đã lên tới 110 triệu đồng.
Chị Hạnh và bé Huy tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (ảnh chụp tháng 7/2014)

Chị Hạnh kể: “Bác sĩ nói tạm ứng trước 30 triệu đồng nhưng vợ chồng em mới trả được 5 triệu đồng. Hôm qua, con hết sữa mà không biết xoay xở ra sao, chồng em phải qua Bệnh viện Huyết học truyền máu để hiến máu, được 470.000 đồng. Bác sĩ khuyên vợ chồng em nên thuê phòng dịch vụ để bé Huy không bị lây bệnh từ các bé khác nhưng tới cơm ăn em cũng phải đi xin từ thiện thì lấy tiền đâu mà thuê phòng. Tiền thuốc đang nợ bệnh viện, rồi còn tiền phẫu thuật lá phổi tiếp theo nữa, vợ chồng em không biết bám víu vào đâu. Em không sợ cực, cũng chẳng sợ đói, chỉ lo trong vài ngày tới, nếu không có tiền tạm ứng, Bệnh viện cắt thuốc của con”. Hàng ngày, chị Hạnh tranh thủ lúc không được vào thăm con xách giỏ đồ nghề đi làm móng dạo quanh bệnh viện nhưng thu nhập cũng chẳng đáng là bao.

Để có thể tiếp tục chạy chữa cho bé Huy, vợ chồng chị Hạnh - anh Hưng rất mong nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc.

Mọi sự trợ giúp xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) hoặc Xóm 1, thôn 5, xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, Bình Thuận, ĐT: 0169.7541312.

Bạn đọc cũng có thể gửi về Văn phòng đại diện Báo PNVN-TGPN, số 38 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TPHCM.

Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ tới tận tay gia đình chị Hạnh trong thời gian sớm nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm