Giúp một người có thể khóc

30/09/2015 - 11:00
Đôi khi chỉ một cử chỉ, một hành động cũng khiến người khác ấm lòng. Một cậu bé dù mới 4 tuổi đã làm một ông cụ nguôi ngoai nỗi đau mất vợ.

Một thầy giáo lớn tuổi đã kể về cuộc thi mà có lần ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào quan tâm đến người khác nhất. Người đoạt cuộc thi này là một cậu bé mới 4 tuổi.

Gần nhà cậu bé có đôi vợ chồng già luôn yêu thương và nương tựa nhau. Cho đến một ngày kia, khi bà cụ qua đời, ông cụ buồn đau khôn xiết. Nhìn thấy ông cụ đau đớn, cậu bé đi qua nhà, leo vào ngồi trong lòng ông cụ và cứ ngồi yên ở đó. Khi mẹ cậu bé hỏi cậu đã nói gì để an ủi ông cụ, cậu bé trả lời: ‘Con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp cho ông khóc được thôi mà’.


Nỗi đau rồi sẽ qua. Hãy sống cho những người ở lại. Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm