Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

15/08/2015 - 16:16
Nhà văn Nguyễn Một và bà xã Thu Thuỷ không "chọn điểm" để yêu nhau. Hành trình hơn 20 năm hạnh phúc là nỗ lực không ngừng của hai người biến cuộc đời thành những tối tân hôn.
Gia đình của nhà văn Nguyễn Một
1. Ai gặp nhà văn Nguyễn Một cũng đều thắc mắc, vì sao anh làm việc ở Sài Gòn mà lại sống tận ở Đồng Nai? Cứ mỗi ngày đều đặn 2 tiếng lái xe đi, 2 tiếng lái xe về, đã nhiều năm nay không hề thay đổi. Xuất thân là một nhà giáo, nhà văn và hiện nay đã chuyển sang công việc khác - Giám đốc truyền thông cho một tập đoàn - nhà văn Nguyễn Một có cuộc sống và cường độ làm việc bận rộn. Thông thường, cứ đến khi trời đã tối mịt mờ, anh mới lên xe để về nhà.

Với những người khác, sự bất tiện này chỉ có thể chịu được trong thời gian ngắn. Nhưng với Nguyễn Một, anh lại có cách nhìn khác: “Với câu hỏi này, nhiều người đã nghĩ tôi sẽ trả lời rằng tôi yêu đất Đồng Nai, nhưng tôi chỉ cười và nói: Theo quy luật tự nhiên, con ong chúa làm tổ ở đâu thì con ong đực và bầy ong thợ phải bay theo; con sư tử cái chọn cánh rừng nào, thì con đực phải theo, con chim dồng dộc mái làm tổ ở đâu, thì con trống phải ở đó. Bằng bản năng con cái luôn biết chọn lãnh địa nào làm tổ là bình an nhất. Tôi tin vào bản năng của bà xã, nên bà xã muốn ở Đồng Nai thì tôi ở Đồng Nai. Thời gian di chuyển đi làm việc là thời gian tôi nghỉ ngơi hoặc tư duy cái gì đó và tôi thấy nhẹ nhàng”.

Cách nay 26 năm, anh nhà giáo trẻ có vóc dáng thư sinh và cái miệng kể chuyện tiếu lâm rất có duyên, đã gặp “một nửa” của đời mình, cô gái tên Lê Thị Thu Thủy. Cô là chị lớn của 5 đứa em, hàng ngày rất chăm chỉ chịu khó đưa các em tới trường. “Tôi thấy cô gái quê này hay hay, da trắng, má lại ửng hồng, mà loại đàn ông có làn da đen thui như tôi rất khoái phụ nữ trắng trẻo. Có lẽ để bù trừ! Như nhiều anh chàng khác, tôi đã bắt đầu các màn tán tỉnh, tỏ tình, rồi tới yêu, cưới. Cứ tuần tự như vậy”, nhà văn Nguyễn Một kể lại thuở ban đầu của vợ chồng anh.

2. Thời gian mới quen nhau, thầy giáo trẻ Nguyễn Một chưa phải là cây viết chuyên nghiệp nhưng niềm đam mê văn chương đã âm ỉ qua chuyện yêu thương với Thu Thủy. Thay vì như người ta tỏ tình bằng lời thì anh chàng này đã tỏ tình bằng thơ. Nguyễn Một chia sẻ, anh rất ít làm thơ, ngay cả khi đã trở thành nhà văn “chính hiệu”: “Tôi chỉ làm thơ khi cảm thấy cần nói lên tâm trạng và để đọc cho vui, hoặc… để tán tỉnh người mình yêu thương. Khi người con gái thương ai, người ấy viết cái gì cũng giữ kín, còn ngược lại, thì anh chàng có viết mùi mẫn sao cũng đưa bạn bè đọc! Do vậy, thơ làm rất tốt chức năng này! Nếu họ nhận và phát ra tín hiệu thì tốt, không thì chỉ… coi như phổ biến bài thơ mà thôi”, Nguyễn Một hóm hỉnh chia sẻ.

Bài thơ tỏ tình của anh với Thu Thủy như sau: “Chiều nay em về qua phố nhỏ/Tóc bềnh bồng như những áng mây trôi/Chiều nay em về qua phố nhỏ/Má ửng hồng cho đời bớt đơn côi”…

Dù cho “cơm áo không đùa với khách thơ” nhưng với nghề viết đa dạng của mình, cùng sự làm việc đúng xu thế cuộc sống, nhà văn Nguyễn Một đã rất “biết đùa” và gầy dựng được cuộc sống no ấm với Thu Thủy! Anh cho biết, ở Việt Nam, văn chương chỉ là đam mê, là nghiệp, bất cứ nhà văn, nhà thơ nào cũng phải làm cái gì đó để kiếm sống, ngay cả nhà văn có sách bán chạy nhất như Nguyễn Nhật Ánh cũng phải mở quán ăn và vẫn là cây viết của 1 tờ báo. “Tôi sinh ra và lớn lên trong sự nghèo khó nên ý thức “kiếm cái ăn” luôn là mục tiêu quan trọng. Một người đàn ông cưới vợ, sinh con mà để cho họ nghèo đói bằng sự nhân danh “nghệ thuật” thì thật sự… không biết nói sao nữa! Tôi cũng không thích bất kỳ sự “nhân danh” nào cả. Chẳng có gì khó khi người ta luôn phải làm việc”, tác giả của tiểu thuyết “Đất trời vần vũ” khẳng định.


Nguyễn Một và Thu Thủy đã có hơn 20 năm hạnh phúc bên nhau
3. Nhà văn Nguyễn Một kể, anh và bà xã “không chọn điểm nào để yêu nhau”. Hồi mới quen, Thu Thủy hỏi: “Anh yêu em ở điểm nào?”. Nguyễn Một cười và trả lời: “Anh yêu em vì em là con gái!”. Nhà văn thì chưa bao giờ hỏi câu tương tự, bởi “yêu nhau yêu cả đường đi!” chứ tìm “điểm” thì còn gì là yêu nữa!

Là người rất vui tính, lại giao du với nhiều người đẹp nhưng Nguyễn Một có “bí quyết” để bà xã tin tưởng mình. Anh bật mí: “Đàn bà sống bằng đức tin, tôi nghĩ khi mình tạo được đức tin rồi thì có thể không bị nghi ngờ gì đâu. Tôi tin như vậy vì vợ biết tôi giao du nhiều, bạn bè cả trai lẫn gái mà cô ấy không bao giờ tỏ ra nghi ngờ gì, còn có nghi trong đầu không thì tôi chẳng biết!”.

Cô con gái lớn của họ đang du học ngành đạo diễn ở Nhật, con gái thứ 2 đang học lớp 11 và cậu út hiện học lớp 3. Với sự chăm sóc dày công của cha mẹ, cả 3 người con đều rất năng động, tự tin và yêu gia đình.

Chứng kiến cách đối xử của cha mẹ, hài hước và uyển chuyển trong mọi tình huống, cô con gái lớn đã có lần xuýt xoa: “Ba mẹ như 2 cái bánh răng cưa vừa vặn khít vào nhau vậy!”. Còn người chồng, người cha hạnh phúc ấy cho rằng, sở dĩ tổ ấm gia đình không “bị lạnh” là bởi anh luôn ý thức lời dạy của cha ông: “Một mai trống lủng khó hàn, dây dùng khó dứt, người ngoan khó tìm”.

Vợ chồng cần sự thông cảm

- Nguyễn Một chia sẻ, mỗi khi vợ giận thì anh… dỗ dành, đơn giản vậy thôi. Bởi giữa đàn ông và đàn bà không thể đòi hỏi sự thấu hiểu tối đa được. Nếu anh cứ chấp chuyện ấy, thì mọi việc càng trở nên nặng nề.

- Cùng thống nhất triệt để… câu thơ của nhà thơ Nguyên Sa: “Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn”.

- Chị Thu Thủy ít giận chồng lâu, vì sự hài hước của ông xã. Nhà văn có tài làm cho vợ cười xí xóa ngay. 26 năm nay, anh vẫn rất thành công trong việc “dỗ dành” vợ bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng, hài hước. Ngược lại, khi thấy anh im lặng, nghĩa là đang “có chuyện” rồi, thì chị Thủy lại làm chồng vui bằng những lời đùa âu yếm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm