Hóa giải những điều không như ý

02/08/2015 - 23:14
Cuộc sống vốn luôn luôn có những vấn đề phức tạp và không như ý. Người khôn ngoan là biết tìm ra cách thích ứng và khắc phục nó. Còn kẻ dại dột luôn than thân trách phận, bất mãn với mình, với người thân.

Có gì không vừa ý anh hay cáu gắt, quát nạt cô (Ảnh minh họa)

Cô lấy chồng mới hơn một năm. Trước khi lấy nhau, cô cũng biết anh là người nóng tính, nhưng nóng đến như thế này thì bây giờ anh mới bộc lộ ra. Vợ chồng cô mới ra ở riêng, cách nhà chồng khoảng vài trăm mét, còn gia đình cô thì ở xa. Chẳng may, cách đây hai tháng cô bị sảy thai, cô lại đang học liên thông lên đại học nên khá bận rộn. Hễ chồng về đến nhà có gì không vừa ý là cáu gắt nhặng xị lên. Mà những chuyện không vừa ý thì nhiều lắm, nào là muộn cơm, nào là quần áo bẩn chưa giặt, nào là “nhìn cái mặt thấy ghét”… Cô chỉ đoán được hai lý do chính khiến anh không hài lòng: một là cô bị sảy thai, hai là cô đi học liên thông. Nhiều lúc, cô muốn hỏi chồng xem tại sao anh hay cáu gắt như vậy, nhưng lại không dám hỏi.

Gần đây, qua một đồng nghiệp của anh, cô biết thêm lý do nữa là anh đang gặp khó khăn ở cơ quan. Đó là dù đã rất cố gắng, chăm chỉ, mấy lần xếp loại lao động (mỗi quí xếp một lần), anh chỉ đạt loại C. Vừa mặc cảm với bạn bè, đồng nghiệp, vừa ấm ức cho rằng mình không được đối xử công bằng mà lại không trút giận lên ai được, anh về xả hết bức xúc lên đầu vợ. Mọi chuyện đã rối, nay lại càng rối tinh lên khiến cô vợ không biết phải làm thế nào.

Thực ra, tình thế của cô vợ không hẳn đã là không có lối thoát. Hầu như vợ chồng cô chưa có cuộc đối thoại thẳng thắn nào với nhau, chưa có hoạch định một cách tương đối những kế hoạch cho tương lai gần và xa mà chỉ thụ động theo kiểu nước chảy bèo trôi, được tới đâu hay tới đó.

Việc cô bị sảy thai là hoàn toàn do “tai nạn”, bản thân cô cũng sốc, cũng đau khổ rồi. Anh nên hiểu, thông cảm và chia sẻ với vợ chuyện đó. “Một lần sảy bằng bảy lần chửa”, chắc chắn sau sự cố đó, sức khỏe cô cũng bị ảnh hưởng nhiều nên mới sơ xuất việc nhà. Chỉ có hai vợ chồng sống với nhau, thực ra cũng chẳng nhiều việc lắm, lẽ ra, anh nên chia sẻ công việc với vợ trong lúc vợ yếu mệt như vậy. Còn chuyện cô đi học liên thông, đó là việc nên làm vì ai cũng cầu mong được tiến bộ, được làm việc tốt hơn, đánh giá đúng năng lực của mình. Cô còn trẻ, không tranh thủ học bây giờ thì sau này có con cái, tuổi lớn, học hành sẽ khó khăn hơn nhiều.

Còn rắc rối của anh trong công việc thì anh nên tìm hiểu xem vướng mắc ở đâu, tại sao mình lại bị đối xử thiếu công bằng như vậy. Nếu quả thực mình có sai sót thì phải cầu thị, nhận ra điểm yếu của mình mà khắc phục, sửa chữa. Còn nếu bị định kiến thì mình nên gặp lãnh đạo trình bày, giải thích. Hãy cứ cố gắng, chăm chỉ, nghiêm túc, sống cởi mở, chân thành với mọi người, thế nào cũng có lúc được đánh giá lại.

Cuộc sống vốn luôn luôn có những vấn đề phức tạp và bất như ý. Vợ chồng cô nên xác định như vậy để đừng cho rằng mình thiếu may mắn, bất hạnh. Hầu như ai cũng phải đối mặt với những chuyện không như mong muốn. Người khôn ngoan là biết tìm ra cách thích ứng và khắc phục nó. Kẻ dại dột luôn than thân trách phận, oán than, bất mãn với mình, với người thân.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm