Hoa hậu Nguyễn Đình Thụy Quân: Nhan sắc ẩn mình

07/08/2015 - 18:51
Khách quen của quán cà phê Ngọc Thảo trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.7, TPHCM), ít ai biết cô quản lý có dáng người cao dong dỏng vẫn hay "lăng xăng" hỗ trợ nhân viên những lúc đông khách là Nguyễn Đình Thụy Quân..

Ghét bị tỉa chân mày

Thụy Quân giờ đây thật giản dị, mặt mộc không trang điểm, quần jeans, áo thun, mang dép xỏ ngón, hàng ngày điều hành toàn bộ công việc tại quán. Thụy Quân không muốn ra vẻ bà chủ, cũng như hoa hậu gì cả. Đó là tính cách chân chất, mộc mạc không suy chuyển từ ngày tôi biết Thụy Quân, khi cô đăng quang hoa hậu cách đây hơn 10 năm.

Trước khi thành Hoa hậu, Thụy Quân là nhà vô địch Taekwondo

Tiêu biểu cho sự giản dị ấy là chuyện cô hoa hậu này "quyết liệt" bảo vệ đôi chân mày rậm của mình trước những chuyên gia trang điểm. Số là sau khi đoạt vương miện Hoa hậu, Thụy Quân được mời tham gia chụp ảnh, trình diễn thời trang, giao lưu... Thường thì trước mỗi buổi làm việc như thế, hoa hậu đều được các chuyên viên trang điểm chăm sóc rất kỹ, ai cũng muốn giúp tỉa lại cặp lông mày cho thanh mảnh. Hầu hết các người đẹp đều thích thế, song Thụy Quân nhất mực từ chối, có thể vẽ hay dùng phần che lấp đi tạm thời chứ cô không muốn bất cứ sự can thiệp nào khiến mình khác đi.

Cho đến tận bây giờ, ánh mắt Thụy Quân vẫn bình dị dưới đôi chân mày rậm tự nhiên. Thụy Quân là thế, không chút kiểu cách, màu mè, lại càng không quen làm điệu. Thậm chí ngày trước, khi đi thi sắc đẹp, tới đêm chung kết mà cô vẫn chưa thể mang guốc cao gót vững được. Cô đồng ý để mẹ đăng ký cho mình thi hoa hậu cũng chỉ từ câu nói đùa của mẹ. Thấy Thụy Quân (lúc ấy đang học cấp 3) rất thích đọc TGPN nên mẹ cô đùa: "Con đi thi Hoa hậu PNVN qua ảnh đi, được giải hoa hậu thì người ta tặng báo miễn phí cho mà đọc". Ai ngờ cô nàng đồng ý luôn!

"Phi thân" trong hậu trường

Nhắc lại lần đi thi hoa hậu, Thụy Quân vẫn còn nhớ mãi chuyện "phi thân" qua bức tường cao hơn 2m. Số là trong đêm chung kết, sau khi trang điểm, làm tóc xong xuôi, Thụy Quân vào tìm nhà vệ sinh nhưng các phòng đều bị kẹt. Thế là cô đành phải vào nhà vệ sinh của phòng bên cạnh - nơi dành cho giám khảo hội ý. Lúc bấy giờ, phòng chưa có ai. Nhưng không hiểu sao khi cô quay ra thì cửa nhà vệ sinh lại bị kẹt cứng. Loay hoay mãi, cô vẫn không thể nào mở được cửa phòng. Mà phòng vệ sinh lại nằm bên trong một căn phòng lớn nên đập cửa, gọi mãi cũng không ai nghe thấy.

Lo lắng vì đã đến giờ ra sân khấu, Thụy Quân chỉ còn cách đứng lên bồn cầu để trèo lên vách tường cao hơn 2m rồi liều nhảy xuống phòng vệ sinh bên cạnh mà ra ngoài. Vốn là dân võ, trước khi đến với cuộc thi sắc đẹp, Thụy Quân đã là vận động viên nhị đẳng của đội tuyển Taekwondo TPHCM, nên sau cú “phi thân”, cô chỉ ê ẩm người một chút mà không bị chấn thương nào nghiêm trọng. Chỉ tội là bị hỏng mi giả, tóc tai rối bù, còn bị dính vôi trắng toát đầy tóc và mặt. Khi Thụy Quân trở lại phòng trang điểm, chuyên gia Sơn Kha muốn té ngửa, thốt lên: "Trời ơi, nãy giờ đi đâu mất tiêu, giờ lại ra thế này vậy con?".

Sau khi đăng quang hoa hậu, Thụy Quân vẫn tiếp tục tham gia đội tuyển Taekwondo, thượng đài thêm 2 năm nữa. Đó là cách cô giữ đúng lời hứa với huấn luyện viên Trần Quang Hạ lúc bấy giờ. Bởi trước lúc cô xin tạm nghỉ tập luyện để đi thi hoa hậu, thầy hỏi nếu trở thành hoa hậu thì có tiếp tục tập võ không? Thụy Quân tuyên bố chắc nịch: “Em sẽ trở lại đội tuyển!”. Tuy nhiên, khi cô đã là hoa hậu, bạn bè trong đội lại có vẻ không còn thân thiện với Quân, cho rằng hoa hậu vốn yểu điệu, làm được gì đâu. Cho đến sự cố bị gãy chân trong lúc tập luyện thì Thụy Quân ngưng hẳn, không tham gia đội tuyển nữa.

Đám cưới bây giờ mới kể

Chính vì lối sống giản dị mà Thụy Quân cảm thấy mình không thích hợp lắm với thế giới showbiz, cô đã quyết định từ bỏ làng giải trí sau chuyến đi lưu diễn trong chương trình Duyên dáng Việt Nam tại Úc vào cuối năm 2005. Từ đó, Thụy Quân tập trung cho việc học, rồi lập gia đình, tạo dựng công việc kinh doanh... Thụy Quân ngại sự chú ý của công chúng đến nỗi chuyện cô lấy chồng, ngoài bà con, họ hàng, gần như không ai trong giới giải trí cũng như truyền thông biết.

Giản dị đón con trai tan học

Bây giờ đã là người "ngoại đạo", người đẹp mới thoải mái chia sẻ: "Đám cưới của Quân được tổ chức trước khi mình tham gia Duyên dáng Việt Nam tại Úc không lâu. Ngày ấy, đám cưới khá đơn giản, chủ yếu là bà con họ hàng vì mình không muốn lời ra tiếng vào theo kiểu "chân dài lấy đại gia". Chắc ai cũng sẽ nghĩ chồng Quân sẽ là một người lớn hơn mình rất nhiều tuổi và rất giàu (cười). Hoàn toàn không phải vậy. Mặc dù chồng Quân cũng là người kinh doanh về vàng bạc nhưng 2 bên gia đình vốn thân nhau từ thời ông bà nội của 2 đứa còn ở Hải Phòng. Vì thế, 2 đứa quen biết nhau từ rất lâu rồi sau này có tình cảm với nhau. Lúc cưới, Quân cũng không muốn nói ra chuyện tình cảm này vì nghĩ người ta sẽ không tin, cho rằng mình bịa chuyện để né tiếng lấy đại gia".

Hiện nay, Thụy Quân đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và cậu con trai 7 tuổi khôi ngô. Cựu Hoa hậu cho biết, cô hài lòng với công việc kinh doanh và tự hào với cơ ngơi do chính công sức của mình tạo dựng. Cho đến giờ, Thụy Quân vẫn lưu giữ dải băng danh hiệu hoa hậu và chiếc vương miện như một kỷ niệm đẹp nhất thời con gái.

Thấy Thụy Quân (lúc ấy đang học cấp 3) rất thích đọc TGPN, mẹ cô nói đùa: "Con đi thi Hoa hậu PNVN qua ảnh đi, được giải hoa hậu thì người ta tặng báo miễn phí cho mà đọc". Ai ngờ cô nàng đồng ý luôn và xuất sắc đăng quang Hoa hậu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm