Hoa khôi Vầng trăng khuyết - Đại sứ Mottainai Bế Thị Băng: Trồng cây như vitamin nuôi dưỡng tâm hồn

17/04/2023 12:01
Hoa khôi Vầng trăng khuyết - Đại sứ Mottainai Bế Thị Băng

Hoa khôi Vầng trăng khuyết - Đại sứ Mottainai Bế Thị Băng

Hoa khôi vầng trăng khuyết - Đại sứ Mottainai Bế Thị Băng cho biết, 3 năm nay cô dành nhiều thời gian để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hướng về gia đình và "sống chậm" hơn.

Hạnh phúc khi yêu xa

Nhiều người biết đến Bế Thị Băng khi cô gái một chân đăng quang Hoa khôi "Vầng trăng khuyết". Cô cũng nổi tiếng bởi mối tình "xuyên biên giới" với chàng trai người Đức và hạnh phúc viên mãn khi "yêu xa". Bế Thị Băng chia sẻ, hiện tại cả hai vẫn sống ở 2 quốc gia nhưng tình yêu vô cùng sâu đậm.

Với chúng tôi luôn có sự kết nối đặc biệt, dù không ở cạnh nhau mỗi ngày nhưng chúng tôi luôn hiểu người kia đang nghĩ gì và mong muốn gì. Chúng tôi chia sẻ với nhau những khoảnh khắc đời thường và chúng tôi yêu mọi thứ thuộc về nhau"

Hoa khôi Vầng trăng khuyết: Chồng sợ tôi làm vườn sẽ bị xấu xí - Ảnh 2.

Hai vợ chồng Bế Thị Băng lặn biển tại Việt Nam

"Đã có lần anh hỏi tại sao tôi thích trồng trọt? Anh nghĩ trồng trọt sẽ phải làm nhiều thứ, anh lo lắng tôi sẽ bị thương và móng tay sẽ xấu xí. Anh nói tôi nên tìm thuê ai đó để làm vườn. Tôi cố gắng giải thích cho chồng rằng đó là công việc mà tôi yêu thích, giúp tôi thư giãn và sống chậm lại. Trồng trọt còn giúp tôi nạp thêm năng lượng tích cực, tâm trí hạnh phúc và yên tĩnh. Thật kỳ lạ là anh rất ngạc nhiên, rồi nói sau này anh ấy sẽ làm vườn như tôi", Hoa khôi chia sẻ khoảng khắc đầy yêu thương của hai vợ chồng.

"Anh ấy là giáo sư Toán học và vẫn đang giảng dạy toán. Chúng tôi trao đổi với nhau mỗi ngày qua FaceTime hoặc E-mail. Sau dịch Covid-19, chúng tôi đã có kế hoạch gặp lại nhau. Anh ấy muốn tôi sang Đức sống và tôi đang suy nghĩ vì ở Việt Nam tôi vẫn còn rất nhiều việc muốn làm. Tôi là 1 người thích sự độc lập, được làm và theo đuổi những điều mình thích chứ không mang tư tưởng lấy chồng để dựa dẫm mà vứt bỏ chính mình"- Bế Thị Băng bày tỏ.

Hoa khôi Vầng trăng khuyết: Chồng sợ tôi làm vườn sẽ bị xấu xí - Ảnh 3.

Cô chăm chỉ làm vườn mỗi khi ở nhà

Thời gian gần đây, Băng thường nghĩ về những điều mình đã trao đi cho những mảnh đời bất hạnh trong cuộc hành trình thiện nguyện suốt nhiều năm. Cô tự hỏi những người có cuộc sống khó khăn trước đây mà cô từng gặp, từng được giúp đỡ, hiện tại cuộc sống của họ như thế nào? Có hạnh phúc và bình yên như cô hiện tại hay không? Những suy nghĩ nhỏ nhoi ấy len lỏi vào tim cô trong lúc cô làm vườn, trồng cây xanh.

Hoa khôi Vầng trăng khuyết: Chồng sợ tôi làm vườn sẽ bị xấu xí - Ảnh 4.

Cô hi vọng việc làm vườn của mình sẽ truyền cảm hứng cho những người làm nông nghiệp và những người yêu cuộc sống xanh

Cô bộc bạch: "Tôi yêu cây xanh! Những lúc rảnh rỗi tôi thường hay về quê dành thời gian để chăm sóc cây cối. Hơn một năm trước tôi đã tự 'khởi nghiệp' trồng cây. Là một đại sứ nên tôi muốn lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng".

Bước ngoặt là món quà. Hãy tự mình thay đổi nó!

Chia sẻ về một "biến cố" trong gia đình khiến Hoa khôi "vắng bóng" một thời gian, cô cho biết mẹ cô bị tai nạn nên cô rất lo lắng và suy sụp.

Nhưng cũng chính vì ở bên chăm sóc mẹ nên cô cảm nhận được cuộc sống nơi thôn dã. Đó cũng là nơi cô tìm thấy niềm vui ở thiên nhiên.

Hoa khôi Vầng trăng khuyết: Tôi và chồng luôn chia sẻ mọi khoảnh khắc cuộc sống với nhau  - Ảnh 6.

Nhảy múa là sở thích của Bế Thị Băng

"Hiện tại, ngoài nhảy múa là động lực sống thì vườn cây xanh là tình yêu của tôi ở quê, nó giống như vitamin để nuôi dưỡng tâm hồn mỗi khi tôi buồn cũng như khi tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi rất hài lòng khi tự mình có thể chăm sóc một vườn cây. Nó đang lớn dần lên mỗi ngày, giống như sự khởi đầu. Tôi cũng hy vọng việc làm vườn của tôi sẽ truyền cảm hứng cho những người làm nông nghiệp và những người yêu cuộc sống xanh", cô nói.

Hoa khôi Bế Thị Băng kết hôn với Giáo sư toán học người Đức năm 2017. Tính đến nay, cô đã lấy chồng và "yêu xa" 6 năm.

Giờ đây, với tình yêu công việc, yêu gia đình, yêu "người tình trăm năm" ở xa nửa vòng trái đất, cô còn dành tình yêu cho chính bản thân mình bằng cách hòa mình với thiên nhiên. Cô đã và tiếp tục trao đi yêu thương, lan tỏa năng lượng tích cực trong cuộc sống đến với cộng đồng.

Ai cũng có những khó khăn và đi qua những bước ngoặt của cuộc đời, nhưng cô gái khuyết tật luôn tâm niệm: "Bước ngoặt là món quà. Hãy tự mình thay đổi nó. Hãy luôn mỉm cười ngay cả trong suy nghĩ, tiêu cực ắt sẽ tự tiêu tan".

Thời gian tới đây, Bế Thị Băng lần thứ 3 liên tiếp được mời làm Ban Giám khảo cho cuộc thi trực tuyến "Tôi làm việc tốt" do nhóm từ thiện Fly to Sky, thuộc Trung tâm tình nguyện Quốc gia Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai.

Qua chương trình này, Hoa khôi khuyết tật muốn gửi đi thông điệp tích cực đến cộng đồng, đó là "Hành động tốt là những sức mạnh. Hạnh phúc là cho đi. Nụ cười là vĩ đại. Lòng tốt, việc tốt là thứ ngôn ngữ chung duy nhất tạo nên vũ khí cho sự tử tế và yêu thương...".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

Không phải vì mùng 8/3 sắp đến mà bài viết này ra đời đâu. Vì Phụ Nữ Là Để Yêu Thương không phải và không thể chỉ là câu để nói mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Tôi muốn chính chị em phải nhớ nằm lòng 6 chữ này và sử dụng nó.