Hoàng tử Andrew đối mặt với vụ kiện bê bối tình dục

PV
04/10/2021 - 09:24
Hoàng tử Andrew đối mặt với vụ kiện bê bối tình dục

Cô Virginia Giuffre đã kiện Hoàng tử Andrew

Hoàng tử Anh Andrew sẽ phải phản hồi những cáo buộc bê bối tình dục trong đơn kiện trước ngày 29/10, với phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 3/11.

Hoàng tử Andrew từ lâu đã phải đối mặt với những cáo buộc từ cô Virginia Giuffre (38 tuổi) rằng ông xâm hại tình dục cô từ năm cô 17 tuổi. Giuffre hiện đòi bồi thường thiệt hại cho những tổn thương và đau khổ về tinh thần từ phía Hoàng tử Andrew. Nếu thành công, cô có thể sẽ được đền bù hàng triệu bảng Anh. 

Trong đơn kiện gửi tòa án Manhattan, Giuffre cáo buộc Công tước xứ York xâm hại tình dục mình 3 lần khi cô 17 tuổi. David Boies, luật sư đại diện của cô, nói rằng ông Andrew "không thể cứ mãi trốn sau sự giàu có và những bức tường của cung điện" mà cần phải phản hồi trước những cáo buộc từ thân chủ mình.

"Tôi yêu cầu Hoàng tử Andrew phải chịu trách nhiệm về những gì ông ấy đã làm với tôi. Những người quyền lực và giàu có không được miễn trách nhiệm về hành động của họ. Tôi hy vọng những nạn nhân khác sẽ thấy rằng không nên sống trong im lặng và sợ hãi, mà hãy đòi lại cuộc sống của mình bằng cách lên tiếng và đòi công lý", cô Giuffre nói trong một tuyên bố.

Giám đốc Sở cảnh sát London Cressida Dick cho hay, cảnh sát London đang làm việc với công tố viên để xem xét vụ án Virginia Giuffre kiện Hoàng tử Andrew tại tòa án liên bang Mỹ. "Vì những chuyện đang xảy ra, tôi đã yêu cầu nhân viên xem lại hồ sơ. Không ai có thể ngoài vòng pháp luật", ông Dick nói.

Hoàng tử Andrew sẽ phải phản hồi những cáo buộc trong đơn kiện trước ngày 29/10, với phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 3/11.

Hoàng tử Andrew đối mặt với vụ kiện bê bối tình dục  - Ảnh 1.

Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng tử Andrew

Là con trai của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, Hoàng tử Andrew được hưởng nhiều đặc quyền. Sau khi rời khỏi Hải quân Hoàng gia, từ năm 2001, Hoàng tử Andrew trở thành Đại diện đặc biệt về thương mại và đầu tư quốc tế của Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Vương quốc Anh (UKTI). Trên cương vị này, ông đảm trách nhiều hoạt động chính thức như dẫn đầu các phái đoàn thương mại công du nước ngoài nhằm ủng hộ các doanh nghiệp Anh, mở rộng thị trường của Anh và thu hút đầu tư vào Anh. Thế nhưng, ông nổi tiếng là người có lối sống phóng khoáng, từng hẹn hò nhiều nữ diễn viên và dính líu đến bê bối của tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein - người đã tự sát trong tù. Ông bị một số tờ báo Anh đặt biệt danh là "Randy Andy" hay "Airmiles Andy" (ám chỉ ông Andrew là người có thói quen thác loạn, dễ bị kích thích về tình dục).

Đơn kiện của Giuffre hủy hoại danh tiếng của Hoàng tử Anh. Bê bối tình dục của Hoàng tử Andrew không chỉ khiến ông bị cả thế giới quay lưng mà còn lây tiếng xấu cho cả hoàng gia Anh. Ông bị Nữ hoàng sa thải khỏi mọi nhiệm vụ hoàng gia, bị buộc phải rút khỏi mọi tổ chức từ thiện do hoàng gia bảo trợ. Một loạt các công ty, các trường đại học và các tổ chức từ thiện đã rút lại sự ủng hộ đối với sáng kiến thúc đẩy kinh tế do ông sáng lập.

Ông Andrew gần đây đã mở rộng đội ngũ pháp lý ở Mỹ của mình, gồm Melissa Lerner, luật sư tốt nghiệp trường Princeton và cố vấn chính Andrew Brettler. Lerner và Brettler đều là hai luật sư thuộc công ty danh tiếng Lavely Singer ở Los Angeles, chuyên giải quyết các vấn đề pháp lý cho người nổi tiếng. Brettler tính phí Hoàng tử Andrew khoảng 2.000 USD/giờ.

Theo truyền thông Anh, Nữ hoàng Elizabeth II bắt đầu chi tiền cho cuộc chiến pháp lý của Hoàng tử Andrew từ đầu năm 2020. Khoản tiền Nữ hoàng Anh dùng để chi trả cho cuộc chiến pháp lý của con trai được cho là lấy từ khối bất động sản Duchy of Lancaster, tạo ra thu nhập tới 23 triệu bảng Anh (hơn 31 triệu USD) cho bà. Các cận thần Hoàng gia Anh dự tính chi phí pháp lý để giải quyết vụ kiện của Hoàng tử Andrew có thể lên đến hàng triệu USD.

Nguồn: The Sun, cbc.ca
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm