“Hôn nhân không chỉ là điệu nhảy lãng mạn”

04/08/2015 - 15:02
Đó là lời chia sẻ của anh chàng Ryan Guzman, người vào vai anh chàng hàng xóm si tình đến điên cuồng của nữ diễn viên, ca sĩ nóng bỏng Jennifer Lopez trong bộ phim The Boy Next Door mới đây.

Hiện tại Ryan chưa sẵn sàng cho việc kết hôn.

Trong mắt Ryan, cuộc sống hôn nhân giống như một sự tổng hợp của rất nhiều điệu nhảy, có sôi động, nồng nàn, cuồng nhiệt, cũng sẽ có lúc u buồn, lãng mạn và cả bình lặng… Bởi vậy, chàng trai sinh năm 1987 có đôi mắt màu nâu nhạt này cho rằng, hiện tại anh chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn. Anh chưa thể cân bằng được giữa công việc và cuộc sống riêng. Chuyện hẹn hò, đôi lúc, Ryan thấy mình quá tệ vì công việc cứ cuốn anh theo không sao dứt ra được. 

“Tuổi thơ của tôi đầy ắp tình yêu và luôn chan chứa bầu không khí gia đình nên tôi hiểu vai trò của một người đàn ông là như thế nào với gia đình. Tôi không muốn thành người đàn ông tệ. Tôi sẽ dành cho cô gái mà tôi muốn chung sống lâu dài tất cả những gì tôi có và chắc chắn mối quan hệ đó phải được xây dựng từ 3 yếu tố: Sức khỏe, tình yêu ngập tràn, hạnh phúc”.

Ryan luôn tin, những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình yên ấm, chúng có thể thoải mái bay cùng những ước mộng của mình và nhìn cuộc sống bằng ánh mắt trìu mến hơn.

Cha của Ryan là người Mexico, đến Mỹ lập nghiệp và đã gặp một cô gái xinh đẹp người California. Kết quả của mối tình đó là cậu con trai mang trong mình tính cách Latin nồng nhiệt và sự quyến rũ, mặn mòi của vùng đất California. Ryan luôn rất tự hào khi nói về gia đình: “Mẹ tôi có mái tóc vàng rực và mắt xanh. Bà thuộc mẫu phụ nữ Mỹ đặc trưng nhưng là một trong những người đáng yêu nhất, dễ mến nhất mà bạn từng gặp. Tôi chẳng thế nào diễn tả hết tình cảm của mình dành cho cha mẹ”.

Xuất thân là một người mẫu, Ryan không có chút kỹ năng nào về diễn xuất, chuyện nhảy nhót càng không, nhưng anh lại tạo được tên tuổi bằng lối diễn quá ngọt và những bước nhảy không chê vào đâu được qua bộ phim “Step up”. Điều đáng khâm phục là anh đã tự mình hoàn thành tất cả các cảnh quay, kể cả những cảnh mà theo dự tính của đạo diễn lẽ ra phải mời diễn viên đóng thế. Lý do: “Tôi là người rất có ý thức cạnh tranh, do đó tôi muốn mình xuất hiện trên phim trong thời gian nhiều nhất có thể. Sau một khóa huấn luyện 3 tuần tại Miami, nơi đoàn làm phim chọn làm bối cảnh, tôi đã có thể học được tất cả các vũ điệu và quyết định tự mình làm. Nhờ nhảy suốt ngày mà tôi đã giảm gần 7kg trong thời gian đóng phim”.

Chàng trai cao 1m83 này cũng chia sẻ, gia đình anh ở Mexico rất đông nên bất cứ khi nào họ tổ chức gặp mặt thì lúc đó không khác gì một buổi đại nhạc hội. Phần lớn là âm nhạc Latin với những khoảnh khắc sôi động. Ryan nghĩ, anh có tình yêu với khiêu vũ chính bởi đó là môi trường đã nuôi dưỡng anh lớn lên và gắn bó với anh đến tận bây giờ. “Tôi luôn tin, một khi quyết định làm gì tức là bạn rất có hứng thú với nó. Bất cứ những gì tôi làm đều là những điều tôi say mê. Diễn xuất là lĩnh vực tôi yêu thích và muốn học hỏi. Trong tương lai, tôi muốn tiếp tục được đóng những dạng vai khác nhau”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm