Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/12/2025 - 21:33 (GMT+7)

Hơn thập kỷ bền bỉ chống chọi ung thư vú nhờ 1 lời hứa của con

Thành Nam
Hơn thập kỷ bền bỉ chống chọi ung thư vú nhờ 1 lời hứa của con

Ung thư vú có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm

"Mẹ đừng chết” lời van nài ngây thơ của đứa con nhỏ, cùng lời hứa đến nhói lòng “nếu mẹ chết con sẽ nằm ở mộ mẹ” đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất giúp người mẹ mắc ung thư vú bền bỉ đi qua hành trình điều trị kéo dài hơn một thập kỷ.

Chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ

Chỉ bắt đầu bằng cảm giác sờ thấy một "hạt nhỏ như hạt ngô" trong ngực, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1984, Hà Nội) từng chủ quan cho rằng đó chỉ là thay đổi sinh lý bình thường. Ở tuổi 31, khi còn trẻ, đang bận rộn với công việc và con nhỏ, chị tin rằng ung thư là điều gì đó rất xa vời.

Chị Ngân nhớ lại, thời điểm phát hiện khối bất thường, nó rất nhỏ, không đau, không gây khó chịu. "Tôi nghĩ chắc là u lành, u xơ hay tắc tia sữa gì đó. Mình còn trẻ mà, mới ngoài 31, chắc không sao đâu. Chính suy nghĩ ấy khiến tôi trì hoãn việc đi khám gần một năm"- chị Kim Ngân nhớ lại.

Khi nhập viện, khối u đã phát triển nhanh chóng, kích thước lớn gấp nhiều lần so với ban đầu. Kết quả khiến chị sững sờ vì chị ung thư vú giai đoạn III. "Lúc đó tôi mới hiểu, ung thư không chờ mình sẵn sàng. Chỉ cần mình chậm một bước, bệnh đã tiến rất xa rồi" - chị Ngân tâm sự.

Theo chị Ngân, cú sốc lớn nhất không chỉ là chẩn đoán ung thư, mà là nhận ra sự thiếu quan tâm đến sức khỏe của chính bản thân. Theo chị, phụ nữ thường lo cho gia đình, chồng con, công việc, nhưng lại quên mất mình cũng cần được chăm sóc".

Ngay sau khi được chẩn đoán, chị Ngân được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ một bên ngực có khối u. "Từ khoảnh khắc đó, tôi không còn là một người phụ nữ 'bình thường' như trước nữa. Tôi không thể mặc áo ngực như bao người khác, không thể soi gương mà không thấy mất mát"- chị Kim Ngân nghẹn ngào.

Sau phẫu thuật là chuỗi ngày điều trị kéo dài và khắc nghiệt: 16 lần hóa trị, xạ trị vùng ngực, tiêm thuốc ức chế hoạt động buồng trứng liên tục trong 5 năm, mỗi 28 ngày lại vào viện một lần. Tác dụng phụ của hóa trị khiến chị không ăn được, luôn mệt mỏi, buồn nôn, cơ thể suy kiệt.

Với một người phụ nữ mới 31 tuổi, việc buộc buồng trứng ngừng hoạt động khiến chị rơi vào trạng thái mãn kinh sớm. Bề ngoài tôi 31, nhưng bên trong cơ thể như một người phụ nữ ngoài 50. Bản thân chị không còn kinh nguyệt, nội tiết đảo lộn, tâm lý rất nặng nề".

Sau các đợt điều trị chính, chị tiếp tục phải uống thuốc nội tiết mỗi ngày, loại thuốc mà chị gọi vui là "thuốc trường sinh", bởi đó là hy vọng giúp bệnh không tái phát, giúp chị có thêm thời gian sống bên con.

Không phải lúc nào chị Ngân cũng mạnh mẽ. Có những thời điểm, sự mệt mỏi và đau đớn khiến chị nghĩ đến việc dừng lại. "Khi đang hóa trị, tôi từng hỏi bác sĩ: Đây là lần cuối chưa ạ? Nhưng bác sĩ nói còn 8 lần nữa. Tôi đã khóc, cảm thấy tuyệt vọng vì sao nỗi đau này kéo dài mãi"- chị Kim Ngân kể nước mắt rưng rưng.

Hơn thập kỷ bền bỉ chống chọi ung thư vú nhờ 1 lời hứa của con- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân có hơn một thập kỉ chiến đấu với ung thư vú

Động lực lớn nhất giữ chị ở lại với hành trình điều trị chính là con trai. Khi chị phát hiện bệnh, con mới 6 tuổi, học lớp 1, chị Kim Ngân nhớ lại: "Con nói với tôi, Mẹ đừng chết, nếu mẹ chết con sẽ là con chó nằm ở mộ mẹ'. Câu nói trẻ con ấy như một nhát dao vào tim, nhưng cũng là sợi dây kéo tôi đứng dậy".

Chị tự nhủ mình phải sống, ít nhất là để nhìn con trưởng thành. Giờ đây, sau hơn 11 năm, con trai chị đã học lớp 12, chuẩn bị thi đại học. "Mỗi lần nhìn con lớn lên, tôi thấy tất cả những đau đớn mình chịu đựng đều xứng đáng"- chị nói.

Ung thư không còn là "án tử"

Theo TS.BS Phạm Tuấn Anh, Bệnh viện K, ung thư vú nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm (giai đoạn 0, I) thì tỷ lệ chữa khỏi có thể lên tới 95–98%, thậm chí gần 100%. Vấn đề lớn nhất là nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ, chủ quan vì nghĩ rằng mình không có nguy cơ.

TS.BS Phạm Tuấn Anh cho biết, chẩn đoán ung thư vú không chỉ dựa vào cảm nhận chủ quan của người bệnh. Việc đánh giá phải dựa trên ba yếu tố: khối u tại chỗ, tình trạng hạch và xét nghiệm mô bệnh học. "Có những trường hợp sờ thấy khối u nhỏ, tưởng là nhẹ, nhưng khi mổ ra thì bệnh đã ở giai đoạn muộn"- Bác sĩ Tuấn Anh nói.

Với trường hợp của chị Ngân, bác sĩ đánh giá đây là một ca điều trị rất bài bản và tuân thủ tốt phác đồ. Y học hiện đại hiện nay cho phép cá thể hóa điều trị, nghĩa là mỗi bệnh nhân sẽ có phác đồ riêng dựa trên giai đoạn bệnh, đặc điểm sinh học khối u và thể trạng người bệnh. Việc tuân thủ điều trị đóng vai trò quyết định trong kiểm soát bệnh lâu dài.

Theo TS.BS Phạm Tuấn Anh, ung thư ngày nay không còn đồng nghĩa với cái chết. Rất nhiều bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II, III vẫn có thể sống khỏe mạnh nhiều năm nếu được điều trị đúng và đủ. Quan trọng nhất là người bệnh phải giữ tinh thần lạc quan và hợp tác chặt chẽ với bác sĩ.

Hơn thập kỷ bền bỉ chống chọi ung thư vú nhờ 1 lời hứa của con- Ảnh 2.

Tầm soát định kỳ giúp phát hiện sớm ung thu vú

Ông cũng lưu ý, phụ nữ có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình mắc ung thư vú cần tầm soát sớm hơn so với khuyến cáo chung. Đừng chờ đến khi sờ thấy khối u mới đi khám. Tầm soát định kỳ giúp phát hiện bệnh khi còn rất sớm, ít tốn kém và ít đau đớn hơn rất nhiều.

Giờ đây, khi vẫn đang tiếp tục những chặng cuối của liệu trình thuốc, Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành một "tuyên truyền viên" tích cực cho việc tầm soát ung thư sớm. Chị thường xuyên chia sẻ câu chuyện của mình với những chị em khác.

"Tôi chỉ mong rằng, sau khi nghe câu chuyện của tôi, chị em đừng chủ quan. Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đi khám ngay. Nếu may mắn không có bệnh thì càng yên tâm. Còn nếu không may phát hiện bệnh, hãy tin rằng y học hiện đại có thể giúp chúng ta"- chị Kim Ngân chia sẻ.

Theo chị Ngân, điều quan trọng nhất là đừng sợ hãi, chị nhấn mạnh: "Ung thư không phải là dấu chấm hết. Phát hiện sớm thì cơ hội sống gần như trọn vẹn. Phát hiện muộn thì vẫn còn hy vọng nếu mình kiên trì điều trị".

Hơn 10 năm đi qua, từ một người phụ nữ hoang mang vì "hạt ngô" trong ngực, chị Ngân giờ đây ngồi kể lại câu chuyện của mình với sự bình thản. Chị chia sẻ, phụ nữ hãy yêu thương bản thân, tầm soát sớm và đừng bao giờ đánh cược sức khỏe bằng sự chủ quan.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận