Kết cục đớn đau của sự dâng hiến

20/09/2015 - 15:17
Chia tay người yêu đi du học, cô gái đã trao sự trinh nguyên như muốn khẳng định cô sẽ thuộc về anh mãi mãi mà không ngờ đó là khởi đầu cho những ngày tháng 'đoạn trường' của mình.
Bằng một giọng trầm buồn đầy trễ nải, chàng trai ấy kể cho Thanh Tâm nghe câu chuyện tình có thể nói là có kết cục đầy bi thương thời trai trẻ của mình như cần một sự chia sẻ. Ngày ấy anh ta học năm cuối trường đại học Mỏ- Địa chất Hà Nội. Trong dịp đi thực tập tốt nghiệp ở Cao Bằng, anh ta đã làm quen với một cô gái dân tộc Tày. Khi ấy cô gái đang học lớp 12 phổ thông trung học. Nhà cô bé rất nghèo nhưng cha mẹ đã cố gắng để cả ba người con đều được đi học. Cô bé anh quen tên Năng, là con gái cả trong nhà. Năng rất xinh đẹp và học giỏi có tiếng ở trường. Bố mẹ cô rất tự hào về con gái mình. 
Gặp Năng, anh đem lòng yêu cô ngay, yêu si mê. Trong khi suốt bốn năm đại học, anh như vô cảm trước đám con gái học cùng khóa, cùng trường. Anh nói có lẽ cũng vì như bạn bè anh vẫn đùa, con gái đã theo học ngành Mỏ- Địa chất thì vừa hiếm lại vừa “hoi”, nên trái tim anh không thể rung động được. Năng cũng đáp lại tình yêu của anh rất chân thành. Cô nói anh chính là mối tình đầu của cô, mặc dù từ khi học lớp mười cô đã có nhiều chàng trai theo đuổi, tỏ tình. Chẳng hiểu sao Năng lại rất thích theo học ngành mỏ địa chất và anh đã hứa sẽ giúp Năng ôn luyện để thi đỗ vào trường của anh. Tình yêu đầu đời của họ vô cùng đẹp đẽ và thơ mộng, mặc dù vẫn giữ trong vòng bí mật, chỉ hai người biết với nhau mà thôi. Bởi cô bé nói nếu để bố mẹ biết chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Vì bố cô nghiêm khắc vô cùng. Ông sợ cô dính vào chuyện yêu đương quá sớm sẽ không theo đuổi được sự nghiệp học hành như ước nguyện của ông. Thời gian thực tập của anh trôi đi quá nhanh. Chia tay người yêu trở về trường, anh như người mất hồn, còn cô bé thì chan hòa nước mắt. Cô hứa với anh sẽ học và thi thật tốt để được về Hà Nội học, để cả hai mãi mãi được bên nhau. Nhưng rồi có một việc đối với anh và gia đình anh là một may mắn thì đối với tình yêu mới chớm nở, đẹp như mơ của anh và Năng lại là một tai hoạ quá lớn về sau. Với thành tích học tập xuất sắc, anh giành được học bổng đi học cao học ở Đài Loan. Gần nửa năm trời lo các thủ tục, khi đã hoàn tất mọi việc, chỉ còn một tuần nữa là lên đường, xin phép ba mẹ được đi chơi với bạn bè cùng học vài ngày, anh đã lên Cao Bằng với người yêu. Và lần ấy, cô gái đã trao sự trinh nguyên thiêng liêng của đời người con gái cho anh như muốn khẳng định cô sẽ thuộc về anh mãi mãi. Và mọi bất hạnh đã đến với cô gái ngây thơ, trong trắng đến tội nghiệp kể từ ngày ấy. Xót xa thay anh chỉ biết được mọi chuyện khi tất cả đã quá muộn rồi…

Chàng trai nhanh quên những gì đã hứa với người yêu, chỉ sau vài lần thư không được hồi âm
(Ảnh minh họa)

Hơn một tháng sau, đúng lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông trung học thì cô gái bị ốm lên ốm xuống. Bố mẹ đưa em đi khám bệnh thì bệnh viện phát hiện ra em đã có thai. Bố mẹ như không thể nào tin vào sự thật này. Bản thân Năng cũng không sao ngờ được và vô cùng hoảng sợ. Bị bố mẹ tra hỏi quyết liệt nên Năng cũng phải thú nhận chuyện tình yêu của mình. Nhưng mà lúc đó đâu đã có chiếc điện thoại di động và máy tính, nên trước đó anh chỉ liên lạc với cô vài lần bằng thư từ gửi về trường, cũng không dám gửi thư về nhà vì cô sợ ông bố nghi ngờ. Thành thử khi bố mẹ tra hỏi, cô không hề biết địa chỉ nhà anh ở đâu, chỉ biết rằng anh đã đi du học. Trong đánh giá của bố mẹ Năng, anh đúng là một gã Sở Khanh, sau khi lừa gạt, chiếm đoạt cô đã cao chạy xa bay. Bố mẹ bắt Năng phải đi phá thai để lo tiếp chuyện học hành nhưng cô nhất quyết không chịu, còn nói rằng nhất định anh sẽ về và sẽ cưới cô. Bất lực và quẫn trí, bố mẹ Năng đành xin phép nhà trường cho con gái được nghỉ học với lý do phải đi chữa bệnh và đưa em về Bắc Giang ở nhờ nhà cô ruột chờ sinh con, tránh búa rìu dư luận. Không sao thích nghi được với thực tế khủng khiếp ấy, Năng như biến thành con người khác, cả ngày trốn trong bóng tối, bỏ bê ăn uống, không muốn tiếp xúc với ai. Đến tháng đến ngày, Năng sinh được đứa con trai nhưng chỉ sau hơn mười ngày cháu đã ra đi do thể trạng cả hai mẹ con quá yếu ớt. Bố mẹ Năng thì như trút được gánh nặng vì không phải lo thuyết phục con gái đem cho đứa con để quay về nhà. Còn Năng, trước nỗi bất hạnh quá lớn vì mất đi đứa con, cộng với việc người yêu bặt vô âm tín thì tin rằng anh đã thực sự phản bội mình. Trong lúc đau khổ, tuyệt vọng đến tột cùng, Năng đã trốn khỏi gia đình người cô ruột, giấu bố mẹ đi lên Lạng Sơn. Hai năm sau cô chấp nhận làm vợ hai của một người đàn ông dưới xuôi lên trên đó buôn bán và mới báo tin cho gia đình…
Chàng trai kể với Thanh Tâm rằng, thực ra sau khi sang Đài Loan ổn định việc học tập, anh đã viết thư về cho Năng theo địa chỉ nhà cô vài lần nhưng đều không có hồi âm. Thì ra bố Năng quá giận và không tin vào “gã Sở Khanh” như anh nên đã đốt hết những lá thư đó đi, không chuyển cho con gái. Điều tệ hại nhất ở chàng trai là quá nhanh quên những gì đã có, đã hứa với người yêu, chỉ sau vài lần thư không được hồi âm. Để rồi anh chỉ biết về “đoạn trường” của người yêu sau bảy năm, khi anh đã yên bề gia thất…
Sự dâng hiến thánh thiện lần đầu của một mối tình đầu đã có kết thúc như vậy đấy. Thực sự đó là một nỗi mất mát quá lớn!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm