Khi con người và động vật hoán đổi vị trí

28/04/2016 - 23:42
Những bức tranh biếm họa đã vẽ ra cuộc sống của con người khi hoán đổi vị trí và vai trò cho các loài vật.
Nhiều quốc gia phương Đông cho rằng đeo chân thỏ bên mình sẽ mang lại nhiều may mắn. Tưởng tượng xem loài thỏ và các động vật khác cũng đeo chân người bên mình sẽ thế nào.
Bộ thủ, lông, da các loài vật như hổ, gấu, hươu... treo trên tường và trải trên sàn nhà được thay bằng đầu, da con người để trang trí căn phòng.
Sư tử tự hào chụp ảnh cùng chiến tích mình vừa giành được.
Con người trở thành vật thí nghiệm khi các ‘động vật nghiên cứu’ sáng chế ra các loại thuốc, các sản phẩm mới.
Khi con người trở thành đối tượng săn bắn của hươu nai và bị treo trên giá nướng.
Con người tham quan vườn thú và quan sát động vật được đổi thành động vật tham quan “vườn người” và ngắm nghía con người.
Lông thỏ và lông chồn có thể không trở thành áo khoác đặc biệt với các loài động vật, nhưng áo khoác da người lại là sản phẩm trời trang và đắt đỏ của loài vật thì sao?
Con người tận dụng lông và cơ thể cáo để tạo ra các sản phẩm thời trang, không biết bộ sưu tập của các ‘nhà thiết kế cáo’ có tạo nên ‘cơn sốt’ khi đưa cơ thể người vào sản phẩm thời trang của mình?
Con người thích ăn sushi cá hồi sống thì cá cũng có thể muốn thử sushi người sống tươi ngon.
“Thịt người đông lạnh” bày bán trong siêu thị.
“Lợn nông dân” chăn nuôi con người để cung cấp thực phẩm cho các loài vật trên thế giới.
Con người sẽ hiểu được cảm giác của những chú chó khi bị nhốt bên ngoài nhà trong ngày mưa gió.
Khi con người không còn ở vị trí huấn luyện động vật trong rạp xiếc mà trở thành đối tượng để các loài vật huấn luyện và mua vui cho “khán giả”.
Loài chim nhốt con người vào lồng vì muốn thưởng thức âm thanh chúng cho là “tiếng hát” của con người.
Loài ngựa không còn phải oằn mình chịu những roi quất và kéo chiếc xe nặng nề, mà ngược lại con người làm điều đó.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm