Không chọn làm “người thứ 3” lần nữa

03/08/2015 - 07:04
Dù từng yêu anh say đắm nhưng giờ đây, tôi chẳng mảy may xúc động trước những van nài, khẩn cầu từ anh.

Lần đầu tiên chạm mặt nhau ở quầy bar để đổi gió, anh và tôi đã có cảm giác rung động. Rồi duyên trời đưa đẩy, anh là đối tác trong một dự án với công ty tôi mà tôi là người được giao chịu trách nhiệm chính. Gặp nhau như cơm bữa, khoảng cách giữa chúng tôi dần xóa nhòa. Đó hẳn là mối tình ươm màu hạnh phúc nếu tôi gặp anh sớm hơn.

Dù biết, có một người con gái khác ở bên anh, tôi vẫn quyết bày tỏ lòng mình với anh. Nhưng đáp lại sự táo bạo của tôi, anh buồn bã thú nhận rằng anh không thể mang đến cho tôi hạnh phúc lâu dài nên tốt nhất là dừng lại. Tôi nói sẵn sàng chấp nhận hết, kể cả việc anh có người yêu, miễn sao chúng tôi sống thật với cảm xúc của mình. Khi anh chính thức kết hôn, tôi sẽ buông tay anh mãi mãi.

Anh báo tin sẽ cưới vợ là lúc tôi thấm thía nỗi đau của người dấn thân vào mối quan hệ tình cảm phức tạp. (Ảnh minh họa)

Song, cái ngày không mong đợi đó đến nhanh hơn tôi tưởng. Anh báo tin khoảng một tuần sau anh sẽ cưới vợ. Tôi thực sự thấm thía nỗi đau của người dấn thân vào mối quan hệ tình cảm phức tạp. Tôi gượng gạo chúc mừng anh, dẫu lòng tái tê. Đôi khi, tôi nuôi chút hy vọng mong manh là anh sẽ nghĩ lại, sẽ đủ can đảm để chọn tôi, nhưng thực tế anh vẫn chung thủy với lựa chọn ban đầu. Vật vã suốt nhiều tháng liền, đã đến lúc tôi phải thức tỉnh để thôi tự lừa dối mình rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về. Hong khô những giọt nước mắt tuôn rơi mỗi đêm, tôi hạ quyết tâm quên anh và xếp gọn mớ kỷ niệm vào ngăn sâu trái tim, khóa chặt.

Cuộc sống của tôi tiếp tục trôi đi. Rồi cũng có “mảnh ghép” phù hợp với tôi xuất hiện, là người dành trọn cho tôi tình cảm. Những tưởng chuỗi ngày xưa cũ đã lùi dần vào dĩ vãng nhưng gần đây, anh thường tìm cách liên lạc với tôi, khơi gợi chuyện quá khứ, cần tôi chia sẻ nỗi niềm như ngày nào. Anh mặc nhiên khuấy động không gian bình yên của tôi bằng những hờn ghen, cáu giận vô cớ khi trái tim tôi lưu giữ bóng hình người đàn ông khác.

Không hiểu sao dù từng yêu anh say đắm nhưng giờ đây, tôi chẳng mảy may xúc động trước những van nài, khẩn cầu từ anh. Tôi chỉ thấy xót xa cho anh. Anh quá tham lam, ích kỷ khi nuông chiều cảm xúc của bản thân, dù điều này có làm tổn thương tôi đi chăng nữa. Mong anh xác định rõ vị trí vốn dĩ thuộc về mình và hãy để quá khứ ngủ yên!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm