Khủng hoảng tình đầu tan vỡ

05/08/2015 - 09:13
Sau khi bỏ đứa con, mã số H23... đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng may mắn được phát hiện kịp thời.

Mã số H23... từng có ý định hủy hoại thân thể vì cảm thấy cô đơn, trống trải khi mối tình đầu tan vỡ. Yêu nhau 5 năm, khi mang giọt máu của anh và chuẩn bị làm đám cưới thì cô nhận được lời “thú nhận” rất cay nghiệt: "Với em, giờ anh không còn cảm xúc. Anh đã hết tình cảm, đã không cảm thấy nhớ nhung khi xa em. Anh có thể vẫn cưới em vì trách nhiệm, chứ tình yêu của anh dành cho em đã cạn rồi".

Vốn là người nhạy cảm và có lòng tự trọng, cô hiểu đó là cách anh nói lời chia tay và cô không nên níu kéo để chuốc lấy những bất hạnh, đau buồn. Nghĩ vậy nhưng kỷ niệm 5 năm bên nhau làm sao có thể dễ dàng quên? Sau khi bỏ đi giọt máu của anh, cô rơi vào tâm trạng tuyệt vọng, chán chường. Cuộc sống trở nên vô nghĩa, cô quyết định uống thuốc ngủ tự tử nhưng may mắn được phát hiện kịp thời.

 

tham mo

Cô đã vượt qua khủng hoảng vì không muốn có lỗi với bản thân (Ảnh minh họa)

Sau một thời gian suy sụp tinh thần, cô cảm thấy nếu tiếp tục duy trì cuộc sống như vậy là có lỗi với bản thân. Với quyết tâm lớn, cô đã vượt qua được thời kỳ khủng hoảng và hiện tại tham gia CLBKB, cô đã có thêm nhiều bạn mới, có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm