Tags:

Lã Thị Toan

“Tại sao người vùng cao hiểu việc làm của tôi, còn ở dưới xuôi lại không?”

“Tại sao người vùng cao hiểu việc làm của tôi, còn ở dưới xuôi lại không?”

Trong suốt hơn 5 năm qua, bất kể gió mưa hay nắng gắt, bà đã kiên trì vận động quyên góp hàng chục tấn quần áo và trực tiếp đến tận nơi trao tặng cho người dân các tỉnh vùng cao. Trong một lần thu gom quần áo cũ, bà không may bị ngã gãy xương bả vai nhưng chỉ ít ngày sau khi vết thương lành lại, bà lại rong ruổi trên khắp nẻo đường của Thủ đô Hà Nội để làm việc thiện.

Bà lão quyên góp hàng chục tấn quần áo tặng người dân vùng cao

Bà lão quyên góp hàng chục tấn quần áo tặng người dân vùng cao

Thương đồng bào vùng cao không có quần áo ấm để mặc – đặc biệt về mùa đông, nhiều năm qua, bà Lã Thị Toan (70 tuổi, trú tại xã Mê Linh, Mê Linh, Hà Nội) đã không quản tuổi già rong ruổi trên “chiến mã” (Honda Wave 110S) vận động hàng chục tấn quần áo ấm và tự bỏ tiền túi thuê xe ô tô trực tiếp mang lên tận nơi tặng người dân vùng cao ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái.