Liều thuốc độc giết chết tình yêu

24/08/2015 - 09:27
Sự chênh lệch về văn hóa, khác biệt về môi trường sống đã giết chết tình yêu, phá hủy hạnh phúc gia đình chị.

Sau vài năm trải nghiệm hôn nhân, mã số H23... cho biết, sự chênh lệch về văn hóa, khác biệt về môi trường sống của mỗi người chính là liều thuốc độc giết chết tình yêu, phá hủy hạnh phúc gia đình chị.

Chị sinh ra trong gia đình gia giáo, nề nếp, các anh chị em đều được ăn học, nuôi dạy kỹ càng. Ngược lại, chồng chị chỉ học hết THPT, gia đình tương đối tự do, mạnh ai người ấy sống, ai thích làm gì thì làm. Chị không giấu khi kể, hồi mới yêu, chính tính cách tưởng như rất cá tính của anh đã chinh phục chị. Lúc yêu, chị chỉ nhìn thấy những mặt tích cực từ sự sôi nổi, mạnh mẽ của anh.

mau thuan

Về chung một nhà, chị mới nhận ra hai vợ chồng có rất nhiều những xung đột về tính cách và lối sống (ảnh minh họa)

Khi về làm vợ, chị bắt đầu nhận thấy 2 tính cách, lối sống “va” nhau. Dù anh không có công việc ổn định, thích bù khú bạn bè hơn đi kiếm việc làm nhưng chị không bao giờ đay đả, thậm chí còn động viên anh học trung cấp, mình chị quán xuyến mọi việc trong nhà. Có một người vợ hết lòng vì gia đình nhưng anh đã không trân trọng, ngược lại còn thường xuyên “tặng” chị những lời lẽ thô tục, vô văn hóa khi không vừa lòng việc gì. Chị càng nín nhịn để giữ hòa khí trong gia đình thì anh lại càng lấn tới, thậm chí còn bạo hành, ngược đãi để chứng tỏ quyền uy của mình. Ngày biết anh cặp kè với cô gái trẻ ở tiệm cắt tóc gần nhà, như giọt nước tràn ly, chị đã quyết định buông tay vì chị biết, chỉ một người không thể xây nên tổ ấm. Tham gia CLBKB chị đã tìm thấy những niềm vui, thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm