Lời cầu hôn thứ 2 với cô nàng đỏng đảnh

03/08/2015 - 07:11
Sự ích kỷ, trẻ con của Thương đã khiến dự định kết hôn 2 năm trước của cô và Bảo bị đổ bể. Trái với suy nghĩ của mọi người rằng đó là cơ hội để Bảo chia tay Thương, anh vẫn yêu cô theo cách riêng.

Chỉ còn vài tháng nữa là đến đám cưới, Thương đã nghĩ mình sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất. Tình yêu kéo dài gần 5 năm giờ đã đến ngày “đơm hoa kết trái”. Ai cũng nói họ đẹp đôi và nghĩ lẽ ra đám cưới phải diễn ra từ rất lâu rồi. Những lúc như thế, Thương chỉ cười. Có một bí mật mà chỉ cô và Bảo biết, nếu không phải vì tình yêu, có lẽ đám cưới này sẽ không khi nào đến...

Tình yêu kéo dài 5 năm của đôi trẻ đã đến ngày “đơm hoa kết trái”. (Ảnh minh họa)

2 năm trước, họ cũng từng có dự định kết hôn, 2 bên gia đình đã xem ngày lành tháng tốt nhưng vì giận Bảo mải việc, không quan tâm chuẩn bị cho đám cưới, Thương đùng đùng đòi... chia tay. Ai cũng nói Thương ích kỷ khi đưa ra quyết định này, cô dường như chỉ quan tâm tới cảm nhận của bản thân mà không nghĩ đến những người xung quanh...

Tất nhiên, ngay sau khi nói ra điều đó, Thương đã cảm thấy vô cùng hối hận. Cô tìm đâu ra một người yêu cô như Bảo, người có thể vì cô mà làm mọi chuyện? Tính nhõng nhẽo, trẻ con của Thương, nếu không phải là người hiểu cô thì làm sao có thể gắn bó với nhau tận 3 năm? Dù mọi người đều khuyên Bảo nhân cơ hội này chia tay luôn với cô nàng đỏng đảnh nhưng trái lại, Bảo vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Tình yêu giữa 2 người vẫn như thuở nào. Chỉ có điều không ai biết, Bảo đã “ra điều kiện” để Thương phải thay đổi. Cô phải “người lớn” hơn và họ sẽ chỉ kết hôn khi tính trẻ con của cô hoàn toàn biến mất.

Theo điều kiện đó, Thương đã phải nỗ lực không ngừng, mỗi khi tính hờn dỗi trẻ con nổi lên, cô lại nghĩ đến chuyện có thể Bảo sẽ không ở bên cô nữa; khi định xen vào chuyện của anh, cô cũng nghĩ, có thể Bảo sẽ không hài lòng... Từ một cô gái vô lo vô nghĩ, Thương đã nghĩ nhiều hơn cho những người sống quanh cô.

Ngày nói lời cầu hôn lần thứ 2 với Thương, Bảo thành thật: “Anh xin lỗi vì đã bắt em chờ lâu như thế!”. Trong vòng tay ấm áp của Bảo, Thương mỉm cười hạnh phúc: “Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, đã yêu em theo cách của riêng mình”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm