Lời nguyện cầu Giáng sinh nhói lòng

Nguyên Bách - CTV
24/12/2019 - 14:05
Lời nguyện cầu Giáng sinh nhói lòng
Trong khi hầu hết trẻ em đều mong nhận được quà Giáng sinh là những món đồ yêu thích, bức thư của một em bé Mỹ 7 tuổi đã khiến dân mạng rơi lệ. Mẹ và em luôn bị bạo hành nên mong ước trong dịp Giáng sinh này của em là có... một người cha thật tử tế.
Trung tâm tạm lánh SafeHaven of Tarrant County

Trung tâm tạm lánh SafeHaven of Tarrant County

Kể từ lễ Tạ ơn vừa qua, Blake và mẹ cậu cùng 73 đứa trẻ và 46 người lớn đã phải chuyển đến sống ở một trung tâm tránh bạo lực gia đình có tên là SafeHaven of Tarrant County của hạt Tarrant, Texas (Mỹ). Trung tâm đã chia sẻ lên Facebook bức thư của một cậu bé Brake gửi cho ông già Noel. Bức thư được mẹ cậu bé tìm thấy trong ba lô của con. Ước mong bí mật này của cậu bé đã được  gửi gắm trong lá thư viết cho ông già Noel:

"Ông già Noel yêu mến! Cháu và mẹ đã phải bỏ nhà ra đi. Bố cháu bị điên. Ở nhà, chúng cháu đã làm tất cả. Bố có mọi thứ ông muốn. Mẹ nói, đã đến lúc phải đi và mẹ sẽ đưa cả hai đến một nơi an toàn hơn, nơi cháu và mẹ không phải lo sợ nữa".

Bức thư gửi ông già Noel của Blake

Bức thư gửi ông già Noel của Blake

Trong thư, Blake hỏi Thánh Nick: "Giáng sinh này Ngài có đến với chúng cháu không? Chúng cháu không có bất cứ đồ đạc gì ở đây cả. Cháu mong muốn có được một cuốn kinh thánh, một cuốn từ điển, một cái la bàn và một chiếc đồng hồ. Cháu cũng muốn có một người cha thật, thật, thật  tử tế. Ngài có thể đáp ứng được mong muốn đó không?".

Bức thư khiến nhiều người mủi lòng. Một người bình luận trên Facebook: "Điều này thật đau lòng. Tất cả chúng ta đều rất may mắn và nên cảm thấy biết ơn trước những gì chúng ta coi là điều hiển nhiên. Hãy chúc phúc cho trái tim cậu ấy, tôi hy vọng cậu ấy có được tất cả!".

Phát biểu với tờ The Post, Micah Thompson - Giám đốc marketing của trung tâm SafeHaven, cho biết: "Chúng tôi đã xin phép Blake và mẹ của cậu bé để đăng bức thư này. Nhưng ngay chính bản thân họ cũng không thể ngờ rằng bức thư đã gây được sự chú ý lớn như vậy. Bức thư của Blake đã phác họa bức tranh hoàn hảo về cuộc sống của một đứa trẻ trong kỳ nghỉ lễ tại trung tâm lánh nạn. Cậu bé cũng là một trong số rất nhiều trẻ em đang trải qua tâm trạng tương tự trong mùa lễ năm nay. Bạo lực gia đình tồn tại nhiều trong xã hội của chúng ta ngày nay. Nếu bức thư của cậu bé mở đường cho bất cứ ai muốn chia sẻ câu chuyện của mình hoặc yêu cầu giúp đỡ, thì có lẽ chúng ta sẽ trở nên tử tế hơn trước đây".

Quà tặng Giáng sinh cho Blake và các bạn

Quà tặng Giáng sinh cho Blake và các bạn

Mẹ của Blake, người yêu cầu được giấu tên, giờ đây đang nhận được rất nhiều lời động viên và sự giúp đỡ. Blake và mẹ của cậu ấy đang được hàng ngàn người cổ vũ trên khắp đất nước. Trong số hàng trăm bình luận trên Facebook, một người muốn chia sẻ nhà cho Blake và mẹ em vào dịp lễ. Những người khác muốn tặng quà và mang đến sự bình yên, tình yêu và sự hiểu biết: Kiley Henderson đã viết:"Chưa bao giờ niềm tin của Blake trước ông già Noel lại mãnh liệt như trong năm nay".

Đối với 119 phụ nữ và trẻ em đang trú trong khu vực lánh nạn tại Fort Worth, trung tâm SafeHaven đã thiết lập cửa hàng đồ chơi "Santa Sack", một cửa hàng đồ chơi trẻ em được dựng lên từ 10.000 món đồ hỗ trợ của người dân địa phương dành cho các bà mẹ mua sắm. Trung tâm cũng lập ra một "Danh sách những điều ước" trên trang Amazon trực tuyến dành cho những người yêu mến Blake, muốn được trợ giúp nơi lánh nạn. Mặc dù tất cả những sự cổ vũ cao đẹp này có thể không mang lại cho Blake một người cha tốt nhưng chắc chắn nó sẽ mang đến cho tất cả những ai đang lánh nạn tại trung tâm SafeHaven một lễ Giáng sinh ấm áp.

Nguồn: The New York Post
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm