Lời thú nhận khủng khiếp

04/08/2015 - 00:31
Chuyện xảy ra dịp cô ấy chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Cả khối 12 liên hoan, hát karaoke, cô ấy uống nhiều nên say, ngủ lại phòng nam. Sáng ngủ dậy thì mọi chuyện đã xảy ra, cô ấy không biết mà làm chủ được.

Lời thú nhận của cô ấy khiến em không thể bình tâm được (Ảnh minh họa)

Chị Thanh Tâm kính mến!

Em và cô ấy học cùng trường nội trú, em học trên cô ấy 1 lớp. Mặc cảm nhà nghèo, lại không “phong độ” như nhiều bạn trai khác trong trường nên em không để mắt đến con gái, không yêu đương gì cả. Với cô ấy cũng vậy. Mặc dù cô ấy xinh xắn, đáng yêu nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện “tán” cô ấy. Mọi chuyện của chúng em đều nhờ cô ấy chủ động “tấn công”.

Tất cả bạn bè em đều gọi em là “nhát gái”. Chúng em yêu nhau cả năm mà chưa bao giờ em cầm tay cô ấy, lúc nói chuyện cũng chả dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Có lẽ đó là điều cô ấy càng yêu em hơn vì em quá khác với các bạn trai trong ký túc xá khác, cứ điềm nhiên ăn uống, ngủ nghỉ tại phòng của người yêu mà chả ngượng ngùng gì.

May mắn em thi đỗ đại học. Lúc chia tay, bọn em đã hứa sẽ cùng cố gắng. Nhưng năm sau học xong cô ấy bỏ học vì điều kiện gia đình không cho phép, nhà cô ấy lại đang xây lại nhà. Cô ấy đi làm công nhân. Mỗi lần về nhìn thấy người yêu mắt trũng sâu vì làm tăng ca, người gày quắt lại vì vất vả, em quá xót xa. Em đã thuyết phục cô ấy viết đơn cử tuyển để đi học tiếp. Thêm một lần may mắn vì cô ấy đã được tỉnh duyệt, chuẩn bị đi học Trung cấp thú y.

Sắp đến ngày đi học gần nhau, mọi chuyện vô cùng thuận lợi, cô ấy lại thú nhận với em đã quan hệ với người khác. Chuyện xảy ra dịp cô ấy chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Cả khối 12 liên hoan, hát karaoke, cô ấy uống nhiều nên say, ngủ lại phòng nam. Sáng ngủ dậy thì mọi chuyện đã xảy ra, cô ấy không biết mà làm chủ được. Chị ơi, mặc dù em thực sự yêu cô ấy nhưng trước chuyện này em không thể bình tâm được. Đã hơn 2 tháng rồi mà em không thể bình thường với cô ấy. Cứ nhìn thấy cô ấy là em lại tưởng tượng ra cảnh không hay, trong người lại bừng bừng giận dữ. Em không biết phải làm sao bây giờ. Cô ấy xinh xắn nên có rất nhiều vệ tinh, nếu em cứ thế này thì chắc là mất cô ấy thôi. Chị giúp em với.

Nguyễn Quang Thành - Biên Hoà, Đồng Nai

Thành thân mến!

Em là một chàng trai đáng quý, sống giản dị, chân thành, cư xử bình tĩnh. Việc bị sốc trước lời thú nhận của người yêu cũng là điều đương nhiên, em đừng kiềm chế nó, để nó được “bùng nổ” cho hết tận cùng cảm xúc rồi mới nói đến tha thứ hay không thể.

Tuy nhiên, chị cũng mong em quan tâm đến cảm xúc của người yêu em. Có lỗi và đối mặt với lỗi lầm đó không phải là việc dễ dàng. Nhất là cô ấy tự đặt mình vào thế yếu trước em. Cô ấy cũng chờ mong một sự tha thứ, cảm thông, động viên, an ủi, kể cả quyết định dứt khoát của em lắm đấy. Cô ấy cũng sợ mình lại ngã lòng trước sự xa cách của em. Cho nên, nếu em đã thấy “Cô ấy xinh xắn nên có rất nhiều vệ tinh, nếu em cứ thế này thì chắc là mất cô ấy thôi” thì cần dành thời gian suy nghĩ, cân nhắc để lựa chọn cách ứng xử sớm. Không có cách giải quyết nào hoàn hảo trong trường hợp này của em đâu nên dù có lựa chọn cách nào em cũng phải xác định dũng cảm vượt qua những khó khăn, mất mát.

Em hãy tin, nếu mình cư xử đàng hoàng, cao thượng, quân tử thì sự yêu thương, trân trọng của cô ấy sẽ tăng theo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm