Tags:

lớp học đặc biệt

Những lớp học đặc biệt nơi đảo xa

Những lớp học đặc biệt nơi đảo xa

Xa đất liền, điều kiện sinh hoạt và kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng hàng ngày, các em học sinh ở trên đảo Thổ Chu (Kiên Giang), Hòn Chuối (Cà Mau) vẫn đến lớp học tình thương, điểm trường. Sự tâm huyết của thầy cô nơi đây đã mở ra cánh cửa hy vọng cho cuộc đời các em.

Lớp học chữ ấm tình quân - dân ở cao nguyên đá

Lớp học chữ ấm tình quân - dân ở cao nguyên đá

Gần 3 tháng kể từ ngày tham gia lớp học xoá mù chữ, đến nay chị Giàng Thị Máy (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang) đã có thể ghép vần đơn giản. Đó là hành trình nỗ lực của cả thầy và trò trong hành trình đi tìm con chữ để thay đổi cuộc đời cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Lương Giang mở triển lãm tranh cho học sinh tự kỷ

Lương Giang mở triển lãm tranh cho học sinh tự kỷ

200 bức tranh sơn dầu trên toan, màu nước, lụa cùng góp mặt trong triển lãm với tên gọi “Gặp gỡ tháng 3”.

Mẹ mở “lớp học đặc biệt” để bồi đắp tuổi thơ cho con trai tự kỉ

Mẹ mở “lớp học đặc biệt” để bồi đắp tuổi thơ cho con trai tự kỉ

“Nhiều người vẫn cho rằng tự kỷ là bệnh, tôi không đành lòng nhìn con lớn lên mà không có tuổi thơ, trường lớp, bạn bè. Vì vậy, hành trang đầu tiên để tôi xây dựng lớp học cho con là tình yêu của một người mẹ”.

Chắp cánh ước mơ cùng những “giáo viên blouse trắng”

Chắp cánh ước mơ cùng những “giáo viên blouse trắng”

Học sinh là những bệnh nhân nhỏ tuổi đang được điều trị còn giáo viên chính là đội ngũ y, bác sỹ, lớp học “Chắp cánh ước mơ” tại Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Nghệ An (đóng trên địa bàn phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) được hình thành với mong muốn bù đắp một phần thiệt thòi của các em.

U90 vẫn "gạt nắng đội mưa" đến với những học trò đặc biệt

U90 vẫn "gạt nắng đội mưa" đến với những học trò đặc biệt

"Một con chữ + Một chút đạo đức = Một con người tốt" là công thức sử dụng hàng ngày mà cô Hoàng Ngọc Thương (trường THCS Độc Lập, Phú Nhuận, TPHCM) áp dụng trong nhiều năm qua khi tham gia dạy học ở lớp phổ cập. Ở tuổi ngoài 80, cô vẫn lưng còng gạt nắng, đội mưa đến lớp để dạy chữ cho những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Chuyện ghi ở lớp học không có bục giảng và giáo án

Chuyện ghi ở lớp học không có bục giảng và giáo án

Ở Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An có những người "chở đò" thầm lặng. Nhưng "chuyến đò" của những giáo viên nơi đây đặc biệt hơn khi trực tiếp giảng dạy cho những học trò mang chứng tự kỷ hoặc có những khiếm khuyết về cơ thể.

Làm thế nào để mọi người chấp nhận những học sinh phải ngồi xe lăn, không thể giao tiếp?

Làm thế nào để mọi người chấp nhận những học sinh phải ngồi xe lăn, không thể giao tiếp?

Học sinh của tôi, một số em phải ngồi xe lăn, nhiều em không thể giao tiếp như người bình thường. "Chúng tôi có thể làm gì để được những người khác chấp nhận?" - câu hỏi này luôn thường trực trong đầu tôi mỗi ngày.

Xúc động lớp học tình thương của bà giáo 88 tuổi ở Hà Nội

Xúc động lớp học tình thương của bà giáo 88 tuổi ở Hà Nội

Nghề giáo luôn thôi thúc bà giáo Hồ Hương Nam, năm nay đã sang tuổi 88, làm sao để các cháu được đến trường, được có bè bạn, được học hành...

Người phụ nữ điếc thành triệu phú nhờ lớp học đặc biệt tại nhà

Người phụ nữ điếc thành triệu phú nhờ lớp học đặc biệt tại nhà

Sau thời gian dài liên tục bị các nhà tuyển dụng từ chối vì bị điếc, cô Katie Redstar (đến từ thành phố Leeds, Yorkshire, Anh) giờ đã có thể mạnh dạn tuyên bố cô sẽ sớm trở thành triệu phú sau khi thành lập một ngôi trường dạy ngôn ngữ ký hiệu tại nhà.