Mắc kẹt sau tuần trăng mật ngẫu hứng

04/08/2015 - 16:20
Tự thú đôi khi chỉ là hành động trút gánh nặng sang vai một người khác, khiến hạnh phúc không khỏi bị một vết hoen.

Con gái tham gia đội múa của trường nên sáng chủ nhật nào Thanh Tâm cũng chở con đến câu lạc bộ.

Lòng lâng lâng vui khi nhìn thấy con gái nhanh nhẹn, thanh thoát trong chiếc váy hồng xinh xinh, Thanh Tâm đứng nhìn theo mãi bóng con gái cho đến khi nó đi khuất hẳn sau mấy dãy nhà. Thanh Tâm cũng chọn cho mình một góc ngồi yên tĩnh trong quán cà phê gần đó, để thư giãn trong lúc chờ đón con. Đang lướt nhanh qua các trang báo điện tử thì chuông điện thoại rung.

Giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia gấp gáp : “Tôi biết gọi như thế này là hơi sớm, không biết có phiền hà gì không?” Thanh Tâm đáp : Bất cứ lúc nào, hễ chúng tôi đã nghe máy, có nghĩa là đã hoàn toàn sẵn sàng để chia sẻ cùng bạn đọc.

Rồi anh kể mình đang là trưởng phòng của một công ty lớn. Gia đình bình yên, hạnh phúc với người vợ công tác trong ngành ngân hàng và một đứa con gái lên 7. Cách đây gần 1 năm, phòng anh có nhân viên mới, một cô gái trẻ mới ra trường, xinh và ngoan. Đấy là nhận xét của cả mấy “chị già” khó tính trong phòng chứ còn cánh đàn ông thì kết “em” ngay từ những ngày đầu làm việc. Cô gái ấy tỏ ra là người ham học hỏi nên tiến bộ rất nhanh trong chuyên môn. Còn các công việc chung của phòng thì cô ấy hăng hái đảm nhận hết. Chả thế mà phòng làm việc của họ ấm áp và sinh động hẳn lên với một bình hoa đẹp luôn được thay mới, sáng mọi người đến đã có ấm trà pha sẵn. Mùa đông, cô ấy mang cả mấy lát gừng tươi đến ủ cùng nước trà. Với riêng anh, có thể vì là trưởng phòng nên cô ấy … nịnh hơn một chút. Từ khi biết sở thích của anh là ly cà phê đen đá vào mỗi đầu giờ sáng và đầu giờ chiều thì bao giờ cô ta cũng lo cho anh đúng sở thích, mà lại còn cầu kỳ pha phin. Tuy thế, trong phòng cũng chả ai xì xào, bởi vì hầu như ai cũng nhận được một sự quan tâm nho nhỏ của cô ta.

 

Cả phòng anh, từ già đến trẻ không ai là không khen ngợi cô nhân viên mới

Anh đi công tác, thường nhận được nhắn tin hỏi thăm của cô ta. Lúc rảnh rang, anh cũng chịu khó nhắn lại. Không hẳn chỉ vì lịch sự mà là vì anh thấy vui vui vì sống lại cảm giác thời trai trẻ độc thân, không như bây giờ anh và vợ hầu như không bao giờ nhắn tin cho nhau, chỉ trừ những dịp không thể đặng đừng là sinh nhật hay ngày 8/3, 20/10. Dần dần, việc cô ta rủ anh cà phê mỗi khi có chuyện gì cần xin ý kiến như một người anh - lời cô ta- cũng trở nên hết sức tự nhiên. Cuối năm, công ty có chuyến khảo sát tại Hàn quốc, anh đưa cô ta vào danh sách đoàn đi cùng với mình.

Chuyến đi khá trôi chảy về công việc nhưng đến gần ngày về thì anh bị cảm. Cô ta đã chăm sóc anh thật chu đáo và anh luôn ngạc nhiên vì sự tháo vát của cô ta ở một đất nước xa lạ. Trong cơn cảm động rưng rưng, anh và cô ấy đã đi quá giới hạn. Tuy nhiên, anh chưa hết bàng hoàng sau cái đêm định mệnh ấy thì đã nhẹ cả lòng khi cô ta bảo rằng cô ta cảm thấy hạnh phúc và mong rằng mọi chuyện sẽ nằm trong bức màn bí mật sau khi họ về nước. Chính vì thế, cả hai đã biến mấy ngày ngắn ngủi còn lại thành kỳ trăng mật ngọt ngào.

Anh không ngờ sau khi về nước mong muốn của cô gái nhanh chóng thay đổi

Tuy nhiên, khi về nước, anh đã bị choáng bởi vì cô ta nói rằng đã “lỡ yêu” anh. Cô ta khẳng định anh cũng yêu mình, bằng chứng là anh cũng đã tỏ ra …nóng bỏng cùng cô cả mấy ngày trên đất khách. Cô ta nói rằng không cần một danh phận gì cả, chỉ cần anh tiếp tục… yêu cô. Vốn nhát, vả lại thực lòng anh không yêu cô ta nên đã yêu cầu cô ta giữ đúng lời hứa chấm dứt mọi chuyện khi về nước. Cô ta nói rằng nếu chỉ có một cái đêm định mệnh đó thì cô ta còn có khả năng giữ lời hứa. Bây giờ, thì không thể. Bạn bè khuyên anh tự thú với vợ để phòng khi cô ta làm bung bét mọi chuyện, nhưng anh còn nhiều băn khoăn.

Theo Thanh Tâm, có hai giả thiết đặt ra. Chắc chắn cô gái kia có tình cảm với anh. Với những cư xử của anh, cô ấy bị nhầm tưởng đó là tình yêu, nên sống theo tiếng nói của trái tim - đó là giả thiết thứ nhất. Trường hợp này, anh chỉ cần nghiêm túc thể hiện thái độ để cô ấy hiểu, khả năng cô ấy tự rút lui là khá cao. Nhưng cũng có thể cô gái ấy đã có sẵn cả một ‘âm mưu” để … lấy chồng người ta. Với một người đàn ông có quá nhiều thế mạnh như anh thì cũng nên nghĩ đến khả năng này- thì việc làm cho cô ấy hiểu rằng cô không thể chen chân vào trong cuộc sống của anh là không đơn giản. Tuyệt đối không được chấp nhận đề nghị “chỉ cần yêu không cần danh phận” của cô ta, vì đó sẽ là con đường không có điểm dừng. Còn với lời khuyên tự thú với vợ, theo Thanh Tâm không thật sự cần thiết. Theo quy luật tâm lý, mắt không nhìn thấy tim không đau. Tự thú đôi khi chỉ là hành động trút gánh nặng sang vai một người khác, khiến hạnh phúc không khỏi bị một vết hoen. Thanh Tâm khẳng định rằng, một khi người đàn bà cảm nhận được tình yêu thật tâm của chồng dành cho mình thì không một sóng gió nào có thể dập tắt được ngọn lửa ấm áp trong căn nhà của họ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm