Mang trong mình trọng bệnh vẫn hết lòng vì trẻ thiệt thòi

Đình Nguyên
10/06/2020 - 08:31
Mang trong mình trọng bệnh vẫn hết lòng vì trẻ thiệt thòi

Chị Bùi Thị Vân xem cháu Lê Chí Nguyễn như con, có thời gian là đến nhà kèm cặp việc học tập.

Bản thân mang trong mình bệnh tim nhưng chị Bùi Thị Vân (một hội viên phụ nữ nòng cốt) vẫn hết lòng vì trẻ thiệt thòi và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Kết nối yêu thương cho trẻ

Ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), nhắc đến chị Bùi Thị Vân (một hội viên phụ nữ nòng cốt trên địa bàn) ai cũng ca ngợi về tấm lòng nhân ái. Không chỉ kết nối, giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị Vân còn đứng ra vận động quỹ tiết kiệm giúp chị em vay vốn với lãi suất thấp để phát triển sản xuất.

Chị Vân sinh năm 1977, quê ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cùng gia đình lên làng Chong, xã Nghĩa Yên sinh sống. Từng trải qua thời điểm khó khăn, kinh tế eo hẹp nên hơn ai hết, chị thấu hiểu nỗi vất vả, thiếu thốn của những người gặp cảnh éo le, bất hạnh. Gia đình chị chưa thể nói là đã khá giả nhưng chị luôn sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và đứng ra vận động đóng góp "Quỹ tiết kiệm" tại Chi hội phụ nữ giúp chị em nghèo vay với lãi suất thấp phát triển kinh tế gia đình.

Sinh sống ở làng Chong, tuy chị không giữ các chức vụ tại thôn xóm, nhưng mọi người đều biết đến chị trong vai trò một hội viên hội phụ nữ nòng cốt, luôn gương mẫu, tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động địa phương. Trong xóm có cháu Lê Chí Nguyễn (10 tuổi) hết sức đáng thương, mẹ bệnh tâm thần, sống với bà ngoại đã già yếu, cháu mắc bệnh loãng cơ xương, liệt 2 chân. Không nỡ nhìn cảnh đứa trẻ đau đớn, tương lai mịt mờ, chị Vân đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cho cháu Nguyễn số tiền hơn 150 triệu đồng  để chữa bệnh. Có tiền nhưng nhà cháu Nguyễn neo người, chị Vân đã sắp xếp công việc, tình nguyện đưa cháu Nguyễn và mẹ cháu đi Hà Nội và Đà Nẵng chữa bệnh. Hành trình cực kỳ gian nan vì người mẹ lúc tỉnh, lúc mê; còn đứa trẻ đau đớn, vật vã. Đến khi bệnh tình của hai mẹ con đã có sự thuyên giảm, chị Vân lại đứng ra làm thủ tục xin chính quyền địa phương hỗ trợ xi măng để mẹ con cháu Nguyễn sửa nhà. Bản thân chị giúp đỡ ngày công và một ít chi phí. Nhờ đó gia đình cháu Nguyễn đã có ngôi nhà nhỏ vững chãi, khang trang hơn, không còn lo lắng mỗi khi mưa gió.

Mang trong mình trọng bệnh vẫn hết lòng vì trẻ thiệt thòi - Ảnh 1.

Chị Bùi Thị Vân cùng chị em Hội LHPN thường xuyên thăm hỏi các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt

Nhắc đến những tình cảm mà chị Bùi Thị Vân đã chia sẻ với gia đình mình, bà Lê Thị Hồng – bà của cháu Nguyễn - xúc động cho biết: "Hoàn cảnh của bà cháu tôi rất khó khăn. Tôi nay đã tuổi già sức yếu, cháu thì bệnh tật như vậy, mẹ cháu thì bị điên dại. Nhờ có sự chung sức giúp đỡ của các ban ngành thời gian qua đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn. Đặc biệt, gia đình tôi vô cùng biết hơn tấm lòng của chị Vân".

Ngoài trường hợp trên, chị Vân còn tham gia kêu gọi, giúp đỡ nhiều trường hợp khác trên địa bàn như trường hợp cháu Cao Thị Hải, cũng ở xóm Chong. Đang học lớp 9 thì cháu Hải chẳng may mất bố trong khi mẹ cháu bị bệnh tâm thần. Đầu năm học 2019 - 2020, Hải có ý định nghỉ học vì điều kiện gia đình quá éo le, cái ăn chẳng đủ chứ chưa nói đến việc mua sách vở, áo quần. Thương cô bé còn nhỏ tuổi, nghỉ học sẽ không còn tương lai nên chị Bùi Thị Vân lại vận động bạn bè và các nhà hảo tâm giúp đỡ. Một cơ quan Nhà nước đã trao tặng cháu Hải cặp bò giống trị giá 21,5 triệu đồng để giúp gia đình sinh kế, có nguồn thu nhập và chữa bệnh cho mẹ. Ngoài ra, một tổ chức từ thiện nhận giúp đỡ cháu chi phí học tập mỗi tháng 500.000 đồng cho đến lúc học xong đại học. Sự tìm kiếm nguồn hỗ trợ, kết nối các nhà hảo tâm đã giúp cháu Hải có cơ hội tiếp tục đến trường.

Cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo gương Bác

Với bản thân mình, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, chị Vân luôn dành những phần quà nhỏ, đến từng nhà dân có hoàn cảnh nghèo, khó khăn trong xóm để chia sẻ, động viên, giúp họ có thêm niềm vui năm mới. Không chỉ giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị còn tích cực tham gia vận động chị em đóng góp "Quỹ tiết kiệm" tại Chi hội với số tiền hơn 20 triệu đồng, giúp chị em phụ nữ nghèo vay với lãi suất thấp phát triển kinh tế gia đình.

Mang trong mình trọng bệnh vẫn hết lòng vì trẻ thiệt thòi - Ảnh 2.

Chị Vân cùng chị em hội Phụ nữ tặng quà cho em Lê Chí Nguyễn

"Chị Vân tuy đang mang trong mình căn bệnh tim nhưng chị rất nhiệt tình cùng với chị em hội viên để cùng chăm lo, giúp đỡ những gia đình cơ nhỡ, khó khăn, bệnh tật. Chị là người hết lòng với công tác thiện nguyện, gặp bà con khó khăn là giúp đỡ. Với cái tâm và tấm lòng của mình, chị Vân đã góp phần thắp nên "ngọn lửa về lòng nhân ái", sự sẻ chia đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn ở địa phương".

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

Được biết hoàn cảnh của chị Vân cũng chưa phải là khá giả, chồng và con còn phải làm ăn xa, bản thân chị mắc bệnh tim, nhưng với tình thương yêu và mong muốn được sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình đã thôi thúc chị làm thiện nguyện. Chia sẻ với chúng tôi về cơ duyên đến với công tác thiện nguyện, chị Bùi Thị Vân bộc bạch: "Cuộc sống của gia đình cũng bình thường nhưng tôi nghĩ chắc có cái duyên. Khi đi đâu gặp người nghèo khó, tôi lại thấy thương và muốn giúp họ. Khi bà con vui, tôi cũng thấy mình làm được việc có ý nghĩa nên phải cố gắng hơn nữa. Những công việc thiện nguyện tôi muốn âm thầm làm cho bà con".

Bà Chu Thị Trinh - Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Yên - cho biết: "Chị Vân là hội viên giàu lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn". Những việc làm, hành động của chị Bùi Thị Vân đã phần nào sẻ chia, động viên những người có hoàn cảnh khó khăn, tự tin, vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận những đóng góp tích cực đối với công tác từ thiện nhân đạo tại địa phương, năm 2019, chị được Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen và được Hội LHPN huyện suy tôn cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm