Mật mã đón con

04/08/2015 - 22:37
Ngày bé, tôi rất sợ bị bắt cóc. Nghe lời mẹ dặn, tôi không cho bất kỳ ai đón ở trường, dù trời có tối muộn đến thế nào, dù rất sợ ma trong sân trường vắng tanh, tôi vẫn kiên nhẫn ngồi đợi bố mẹ.

Khi đã làm mẹ, tôi cũng dạy con mình không được cho ai đón nếu không có sự dặn trước của bố mẹ. Song, công việc của tôi vốn có nhiều việc đột xuất nên con tôi thường xuyên phải chịu cảnh tối mịt mới được mẹ đón về, dù có mấy bác, mấy cô hàng xóm cùng tầng chung cư sẵn sàng đón giúp tôi đón con.

Hãy đưa cho bé một mật khẩu để con chủ động trong việc giữ an toàn cho mình

May sao tôi đọc được kinh nghiệm của một bà mẹ là Việt kiều Đức chia sẻ bí quyết mà các giáo viên và cha mẹ Đức thường áp dụng. Đó là: "Cha mẹ hãy đưa ra một mật khẩu cho bé, chỉ bố hoặc mẹ và người nào đón bé biết được mật khẩu này. Hãy dặn bé khi gặp người lạ hay người quen cũng đều hỏimật khẩu, nếu người đón không nói được mật khẩu thì bé phải chạy ngay lập tức và cầu cứu sự trợ giúp". Tôi thấy đây là một cách rất thông minh và phù hợp với các bậc cha mẹ lo lắng cho sự an toàn của con nhưng lại không thể thu xếp để đón con được đúng giờ như vợ chồng tôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm