Một nhà báo bị đánh dã man

25/03/2016 - 10:21
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (báo Lao Động) bị ba kẻ lạ mặt dùng gậy tấn công sáng 23/3 tại một địa điểm thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Mũ bảo hiểm của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng dính nhiều vết máu. Ảnh: Lao Động.
Anh Hoàng cho biết, sáng 23/3, sau khi đưa con đi học, anh đi thực hiện một công việc của cơ quan giao. Khi đến khu vực phía sau chung cư Kim Lũ (Hoàng Mai, Hà Nội), anh Hoàng thấy ba người đàn ông cao to cầm gậy chặn đường, xông vào đánh tới tấp.

Anh Hoàng hô lên "đánh nhầm người rồi", nhưng ba kẻ tấn công nói "không nhầm đâu, cứ đánh đi". Đến khi anh Hoàng nằm bất động thì đám người tấn công mới bỏ đi. Anh Hoàng bị đánh bầm tím khắp người, nhiều chỗ sưng to, ngón tay trỏ dập nát.
Ngón trỏ bàn tay phải của anh Hoàng bị đánh dập nát. Ảnh: Lao Động.
Sau khi tự bắt taxi vào bệnh viện, anh Hoàng đã trình báo sự việc với công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai). Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường để điều tra. Tuy nhiên, đến chiều 24/3, công an thông tin đến báo Lao Động rằng vẫn chưa có kết quả.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm