Naomi Watts làm “sống lại” hình tượng Diana

05/08/2015 - 07:06
Xuất hiện trong bộ phim “Diana”, Naomi Watts đã khiến mọi người bàng hoàng và sửng sốt như công nương quá cố của nước Anh sống lại.

Công nương Diana “tái sinh”

Naomi Watts bằng sự thông minh, nhạy cảm của một diễn viên chuyên nghiệp đã nắm bắt rất nhanh thần thái, phong cách của công nương Diana, từ dáng đi, nụ cười, ánh nhìn cho tới vẻ mặt hiền hậu, đôi mắt luôn nhìn thẳng. Đặc biệt hơn cả là về ngoại hình, với sự đầu tư mạnh tay phục trang cộng với phong thái trang nhã, lịch thiệp, đặt hình ảnh Naomi Watts đã hóa trang cạnh những khoảnh khắc cũ công nương Diana vào những dịp quan trọng, thật khó lòng để phân biệt diễn viên và nguyên mẫu.

Đó là những khoảnh khắc đời thường khi công nương bận chiếc áo xanh nhạt in hình chữ thập đang an ủi một bé gái mất một chân do giẫm phải mìn ở Angola; công nương mang đồ bảo hộ bước đi trên một cánh đồng ở Angola đang được tiến hành rà soát bom vào tháng 1/1997 tới những hình ảnh lộng lẫy như công nương đến Úc để thăm một tổ chức chuyên phẫu thuật tim ở Sydney năm 1996; đi xem vở múa ballet Hồ Thiên Nga năm 1997 hay những giây phút rất riêng tư như cảnh âu yếm trên du thuyền với tỷ phú người Ai Cập Dodi Fayed; công khai nói về mối quan hệ tay ba trong hôn nhân của mình trong cuộc phỏng vấn trên kênh BBC…

Vai diễn đầy thử thách

Naomi Watts từng thẳng thắn thừa nhận trước báo giới rằng cô từng từ chối đóng vai công nương Diana, bởi cô quá ngưỡng mộ hình mẫu dũng cảm, thẳng thắn, thông minh và cuốn hút của bà. Mặt khác, ngôi sao phim King Kong có phần e dè phản ứng và sự so sánh của dư luận. Nữ diễn viên cũng không giấu diếm việc bản thân đã phải nỗ lực như thế nào để vào vai thật đạt. Cô phải đắp mũi cao lên, sắm một bộ sưu tập tóc giả, mua sắm những bộ cánh sang trọng của những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới như Jacques Azagury và Versace.

Bên cạnh đó, cô phải dành ra 6 tuần tập luyện cùng chuyên gia để có được một giọng nói quý phái, ấm áp mà vẫn hiện đại, đồng thời xem đi xem lại các show truyền hình phỏng vấn Diana trước đây, kể cả lúc đang chạy bộ để nắm bắt được cách giao tiếp, chuyển động cơ thể: Từng cái nghiêng đầu, cái nháy mắt và nụ cười tinh nghịch của công nương bạc mệnh.  

Để tái hiện cuộc đời của một người nổi tiếng vốn khó, càng khó hơn khi đó là Diana, công nương nổi tiếng nhất của Hoàng gia Anh, cũng là người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới vì sắc đẹp, sự duyên dáng, tri thức, tấm lòng nhân hậu và là một biểu tượng sắc đẹp vĩnh cửu, là nỗi tiếc thương vô hạn của người dân thế giới. Đó thực sự là một thử thách, kể cả với những diễn viên kỳ cựu, lâu năm và từng 2 lần được đề cử giải Oscar như Naomi Watts.

Tuy nhiên, hơn cả mong đợi, nữ diễn viên có vẻ đẹp vừa mềm mại vừa kiên nghị đã vượt lên chính mình, khắc họa rõ nét những khía cạnh phức tạp trong đời sống tâm hồn của vị công nương quá cố. Cô hóa thân hoàn toàn vào vai diễn người phụ nữ mà mình ngưỡng mộ nhờ sự thông hiểu đặc biệt cả về ngoại hình, tính cách, tâm hồn và những biến động trong cuộc đời bà. Với tạo hình và diễn xuất quá tuyệt vời, Diana đã nâng tầm đẳng cấp về diễn xuất cho Naomi Watts, giúp công chúng hiểu rõ hơn về tâm tư, cuộc đấu tranh nội tâm gay go, những góc khuất phiêu lưu, nổi loạn và cũng đầy cuồng nhiệt, nữ tính, gợi tình của một phụ nữ đã chinh phục được cả thế giới.

Có những phân cảnh, vai diễn của Naomi Watts đạt đến nỗi khán giả không còn nhận thức được rằng Diana là bộ phim thuộc thể loại biopic (phim về cuộc đời một nhân vật có thật). Nữ diễn viên đã truyền cho người xem những rung động mạnh mẽ của chính mình, cho người xem thấy cách tình yêu hồi sinh và biến đổi một phụ nữ như thế nào. Báo giới Anh không mấy cởi mở, rộng lượng với bộ phim vì “Diana” gợi lại nỗi đau buồn tưởng đã nguôi ngoai về vị Công nương đáng kính. Mặt khác, công chúng đã quen với hình tượng quá đẹp, đoan chính và hoàn hảo công nương, khó lòng chấp nhận bất cứ một hóa thân nào khác.

Sự thôi thúc nội tại

Tự nguyện lãnh một nhiệm vụ mà độ rủi ro quá lớn đã là một thành công của Naomi Watts. Bản thân nữ diễn viên, là một người chỉ ít hơn Diana rất ít tuổi, như những công dân Anh khác đã gián tiếp chứng kiến những thăng trầm trong cuộc đời cố công nương, từ đám cưới với Thái tử Charles vào năm 1981 tới cái chết bất ngờ của bà, dường như có một mối đồng cảm của những con người cùng thế hệ.

Nhận vai diễn chỉ vì sự thôi thúc từ nội tại chứ không phải vì ham muốn danh lợi, mục đích duy nhất của Naomi Watts cũng như nhà sản xuất là tôn vinh những thành tựu tuyệt vời trong cuộc đời của cố công nương, hành động can đảm phá vỡ luật lệ của hoàng tộc để tìm đến các hoạt động nhân đạo và chính niềm say mê đó đã giúp bà tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Vì thế, hành động “tự rước họa vào thân” của Naomi Watts khiến vị trí của nữ diễn viên trong lòng người hâm mộ không bị lung lay mà trái lại càng vững vàng hơn.

  • Bộ phim “Diana” do đạo diễn Oliver Hirschbiegel thực hiện, ra mắt tại Anh vào tháng 9/2013 và đến với khán giả Việt Nam tháng 10/2013.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm