Ngày nói dối, Thúy Nga nói thật

08/08/2015 - 11:29
"Ngày Cá tháng tư mọi người nói dối nhưng riêng Thúy Nga thì tháo mặt nạ ra để nói thật", nghệ sĩ hài Thúy Nga tuyên bố ngay khi bắt đầu trò chuyện với TGPN.

"Ngày Cá tháng tư mọi người nói dối nhưng riêng Thúy Nga thì tháo mặt nạ ra để nói thật", nghệ sĩ hài Thúy Nga tuyên bố ngay khi bắt đầu trò chuyện với TGPN.

 

Hụt nghề y, gắn với nghề diễn

Tôi từng biết và làm việc với Thúy Nga đã lâu, gần cả chục năm, nhưng cô vẫn nhớ và nhắc lại chi tiết khiến cuộc trò chuyện với thân tình và gần gũi ngay phút đầu.

Nga giao tiếp bình dân, thoải mái. Vì cận ngày diễn ra live show "Xin lỗi em chỉ là..." ở Hà Nội nên công việc của cô khá lu bu, có khi quên bữa. Thế nên vừa nói chuyện, Nga vừa tranh thủ "xì xụp" tô hủ tíu. Thỉnh thoảng điện thoại lại réo, câu chuyện đành tạm ngưng để nàng dàn xếp vài công việc cho live show, rồi dặn dò người nhà lo cho con gái...

Thúy Nga tự nhìn nhận mọi thứ, từ nghề nghiệp, công việc đến cả cuộc sống riêng tư của mình đều cập rập như vậy. Bất ngờ đến rồi bất ngờ đi, bất ngờ vui rồi cũng bất ngờ buồn...

Như chuyện vào nghề, nào phải cô vô Sài Gòn để làm diễn viên, dù rất thích nghề này. Thúy Nga vô Sài Gòn để thi ngành y, nối nghiệp mẹ. Nhưng cũng ráng "tạt" qua trường Sân khấu - Điện ảnh để "xem thử", rồi liều "thi thử".  Qua được 2 vòng thi thì gia đình ở quê gọi bảo không cho thi nữa.

Ngày thi cuối cùng là môn văn, Nga tiếc lắm nhờ anh bạn chở qua trường chơi cho khuây khỏa thì bất ngờ gặp thầy hiệu trưởng. Thầy hỏi: "Con đậu mà sao không thi tiếp?". Nga đánh liều nói: "Vì gia đình không cho thi nữa nhưng nếu bây giờ con thi thì thầy có cho con vào làm bài không ạ?". Thương tình, thầy phá lệ chấp nhận cho Nga thi luôn, dù thời gian làm bài chỉ còn 30 phút. Vậy mà lần đó được điểm cao, được nhận học bổng. Sau đó, gia đình cũng đồng ý cho cho Thúy Nga theo học trường Sân khấu - Điện ảnh. Nga bảo: "Một phần vì lúc đó trường y mình cũng rớt luôn rồi".

 

Sợ đám cưới

Nga trầm hơn, không bông đùa khi nhắc đến chuyện hôn nhân của mình. Dù gần đây tin đồn không hạnh phúc trong hôn nhân của Thúy Nga râm rang nhưng thật ra cô chưa từng thổ lộ.

Tôi khá bất ngờ khi Nga bảo điều cô có được sau ngày cưới chỉ là những hình ảnh cưới lung linh, tưng bừng mà không hề có cuộc sống hôn nhân thật sự. Thời gian qua đã có quá nhiều câu hỏi dành cho Nga : "Vợ chồng Thúy Nga ly dị rồi à?". Có người còn nghi ngờ: "Đó là hợp đồng hôn nhân để đi Mỹ phải không?".

Bây giờ thì Nga mới bộc bạch: "Thật ra cưới xong có ở với lúc nào nhau đâu mà ly dị. Còn nói hợp đồng hôn nhân để đi Mỹ ư? Thật ra phải nói là Nga với anh ấy có "hợp đồng hình ảnh" thì đúng hơn. Cả hai im lặng để giữ yên hình ảnh hôn nhân tưng bừng ấy mà bấy lâu nay đâu ai biết. Nga hơi ngược đời, người ta làm bạn, rồi yêu nhau, đi đến hôn nhân. Còn mình đám cưới xong thì trở thành... bạn bè.

Cưới xong, Nga và ảnh lớn tiếng với nhau chỉ một lần rồi mỗi người quay trở lại vị trí cũ. Lúc chưa cưới thì cả hai thấy có nhiều điều muốn chia sẻ nhưng sau này mới nhận ra nó giống tình thương hơn là tình yêu. Mọi chuyện cũng do mình thôi, có thể mình nông cạn, không xác định rõ tình cảm. May là mọi thứ trải qua nhẹ nhàng, không ai trách ai, mỗi người cũng đã có cuộc sống riêng. Lúc trước mình nghĩ sẽ im lặng để cố giữ hình ảnh cuộc hôn nhân đó hoài, nhưng khó!".

Hơi tò mò, tôi có thắc mắc nguyên nhân cụ thể và cha của bé Nguyệt Cát thì Thúy Nga cho biết bây giờ cô chưa muốn nói. "Thúy Nga giờ rất sợ đám cưới, với Nga chỉ yêu thôi là đủ rồi, sau này tới già mới công khai chuyện tình yêu", cô nửa thật nửa đùa.

Bên cạnh chuyện cũ, Thúy Nga cũng chia sẻ về hạnh phúc hiện có của mình: "Có người yêu Nga lắm, nói em cứ đến với sự chọn lựa của mình đi, sẵn sàng dang tay đón khi Nga quay lại. Thực tế là đã có người mấy năm nay âm thầm bên cạnh Nga. Người ta dù không giàu có để giúp tiền bạc nhưng luôn đưa ra những lời khuyên, những tình cảm quý giá nhất để mình vượt qua. Đó là hạnh phúc mà Nga không dám thổ lộ nhiều, chỉ nâng niu cho riêng mình".

 

Gái một con khẳng định mình đẹp

Thời gian Thúy Nga vắng mặt ở Việt Nam, mọi người còn bất ngờ khi thấy tin cô đi thi sắc đẹp và đoạt danh hiệu Á hậu Quý bà. Trong chuyện này, ủng hộ thì nhiều nhưng lời "nói ra, nói vào" cũng lắm. Thúy Nga cho rằng sở dĩ như vậy vì mọi người khá "sốc" khi hình ảnh Thúy Nga trước công chúng lâu nay toàn bộ dạng xấu xí, hài hước mà bây giờ lại xuất hiện trên sân khấu thi sắc đẹp.

Nga tâm sự: "Vì thấy cuộc thi vui, lạ nên Nga đi thi chơi, ai ngờ "hot" tới giờ. Đơn giản là tôi muốn khẳng định mình đẹp, thế thôi (cười). Thật ra thì chỉ mong mình đẹp và hoàn hảo hơn trong mắt khán giả!".

Ít người biết, thi hoa hậu còn là cách để Thúy Nga thêm yêu đời mà vượt qua những biến cố trong cuộc sống riêng, khi hôn nhân và chuyện làm ăn đều thất bại. Nghĩ lại thời gian đó, cô ngao ngán: "Thời điểm vừa sinh con, Nga thấy sao mình cực quá! Người ta có bầu phải được nghỉ ngơi, thoải mái mà sao mình lại lo cơm áo gạo tiền, chật vật với nợ nần, không có điều kiện để cho con được sung sướng. Ngày xưa Nga có con nuôi, con nuôi của mình thì được lo sung sướng nhà cao cửa rộng, tới con ruột thì không được như vậy. Lúc đang mang thai, Nga đã cố giữ tinh thần, không buồn khóc, vì sức khỏe của con. Đó có thể là điều tốt nhất mà Nga có thể làm cho con".

Không thoải mái vật chất nhưng bù lại, Thúy Nga dành hết tình thương, sự chăm sóc cho con. Lúc ấy cô từ chối nhiều lời mời diễn, chỉ nhận show để đủ tiền trang trải cho cuộc sống, dành thời gian chăm con. Một phần vì tâm trạng khi đó cũng không thích hợp để diễn hài, sợ nhất là làm thất vọng khán giả. Thúy Nga còn từ chối lời mời mẹ và con đóng quảng cáo trị giá cả chục ngàn USD. Cô bảo: "Muốn kiếm tiền ghê lắm nhưng nghĩ thấy tội con mình, giống bóc lột con vậy. Đi quay quảng cáo ở Mỹ đâu đơn giản, cả mấy ngày mới xong, trong khi con mình mới vài ba tháng. Dù đồng tiền cũng quan trọng nhưng mình phải biết giá trị nó nằm ở chỗ nào. Nhờ biết dừng đúng lúc mà mình lại tỉnh táo hơn, ông trời lại cho mình thứ khác. Lúc đó nhiều người nghĩ chắc cái Nga giàu lắm không cần kiếm tiền (cười)".

Những biến cố trong cuộc sống giờ đã nguôi ngoai, trước thềm live show, Thúy Nga như đầy năng lượng và tâm đắc với những suy nghĩ của mình: "Mọi chuyện trải qua trong 3 năm trời. Những lúc cuộc sống khó khăn, mình không nghĩ đó là xui mà xem như bài học, là thử thách của cuộc đời mình".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm